Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em sẵn sàng ở xa, chỉ cần các yếu tố chợ, trường học, nhà thuốc, bưu điện, cây xăng trong vòng 1-2km là được, nếu có thêm siêu thị, ngân hàng gần nhà càng tốt.JerryMouse nói:Nhiều người cứ nói như thế, nói thật là dễ, cứ ra Q.9 hay xa xa mua đất ở cho sướng, rộng rãi, thoáng mát.nguyenhaihuybt nói:ra ngoại ô mua đất xây biệt thự ở cho nó sướng :)
Nhưng nếu đi làm ở ngay Trung tâm Q.1 thì thế nào? Không lẽ một ngày cuốc 2 bánh khứ hồi 60-70km. Trời nắng trời mưa vô cảm luôn à?
Chỉ đơn cử là cái khu Dân cư Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 ngay dưới chân cầu Phú Mỹ. Ngày đi làm về trung tâm đã thấy mịt mù rồi, tối ở thì không dám đi đâu ra ngoài hết vì chung quanh không có hàng xóm, toàn ển ương ếch nhái. Tối đối bụng muốn chạy ra ngoài mua gói mì gói cũng không ai bán. Chọt bung tìm cái nhà thuốc cũng không ra.
Thế thì ở trong cái nhà đó có đất rộng chỉ để tự sướng thôi.
Nếu bác làm ngay trung tâm và vẫn chấp nhận 1 ngày cuốc 2 bánh bất chấp mưa nắng 50-60km đi về để được ở nhà đất rộng rãi?Duong Qua nói:Em sẵn sàng ở xa, chỉ cần các yếu tố chợ, trường học, nhà thuốc, bưu điện, cây xăng trong vòng 1-2km là được, nếu có thêm siêu thị, ngân hàng gần nhà càng tốt.JerryMouse nói:Nhiều người cứ nói như thế, nói thật là dễ, cứ ra Q.9 hay xa xa mua đất ở cho sướng, rộng rãi, thoáng mát.nguyenhaihuybt nói:ra ngoại ô mua đất xây biệt thự ở cho nó sướng :)
Nhưng nếu đi làm ở ngay Trung tâm Q.1 thì thế nào? Không lẽ một ngày cuốc 2 bánh khứ hồi 60-70km. Trời nắng trời mưa vô cảm luôn à?
Chỉ đơn cử là cái khu Dân cư Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 ngay dưới chân cầu Phú Mỹ. Ngày đi làm về trung tâm đã thấy mịt mù rồi, tối ở thì không dám đi đâu ra ngoài hết vì chung quanh không có hàng xóm, toàn ển ương ếch nhái. Tối đối bụng muốn chạy ra ngoài mua gói mì gói cũng không ai bán. Chọt bung tìm cái nhà thuốc cũng không ra.
Thế thì ở trong cái nhà đó có đất rộng chỉ để tự sướng thôi.