Hạng B2
7/1/21
213
570
93
39
Chào mọi người, lại là mình Elder Puma đây
Mùa hè này các bạn đã cho các bé nhà mình đi đâu chưa, em thì có kế hoạch cho các bé tham quan, trải nghiệm, đạp xe, tránh xa smartphone, tìm về với Thiên Nhiên bằng chuyến đi rừng Nam Cát Tiên
Thật ra mình đi nhiều lần rồi, nhưng vẫn cứ thích đi, trước mình có viết 1 bài về Nam Cát Tiên với mùa hoa Muồng Đào tuyệt đẹp rồi, các bác nào chưa xem có thể tham khảo cứ xem link dưới nhé
https://www.otosaigon.com/threads/v...di-de-cam-nhan-chi-co-ta-voi-nong-nan.9075360

Tổng quãng đường, nhà mình ở Q9 di chuyển tới VQG Nam Cát Tiên tầm 132km, tuy nhiên di chuyển cũng khá lâu, hơn 3 giờ đồng hồ, do kẹt xe, Ql20 đoạn từ đầu đường tới qua cầu La Ngà cứ bò bò suốt, chạy ức chế hehe. Đường đi thì không có gì khó, tuy nhiên từ QL20 vào NCT có 2-3 đường để quẹo vào như: đường Tà Lài, Đường 600A (này chạy qua ngã rẽ Tài Lài xíu mới quẹo vào, mình thì chọn đường này vì vắng vẻ hơn, đường cũng tương đối đẹp hơn. Cả 2 tuyến Tà Lài và 600A đều nhỏ như nhau, nhưng 600A mật độ xe ít hơn, chạy đỡ mệt hơn xí.
1719629807586.png

Như hình này gg map sẽ mặc định chỉ các bác đi vào theo màu xanh (Tà Lài) nhưng các bác thích cứ chạy qua luôn, đi theo đường màu đỏ như trên có khi lại nhanh hơn) màu đỏ là đường 600A nhé.
Ban đầu mình tính book phòng trong Nam Cát Tiên luôn, nhưng do đi mùa hè nên không book được vì đông và giá cũng cao (vì ít phòng), vì vậy mình book Green Hope Lodge homestay, nơi này cũng khá yên bình, phòng ốc ổn, team mình đi tổng cộng 8 người lớn, 10 đứa con nít từ 3-14t. Mình book nguyên căn nhà sàn như hình dưới, gồm 2 phòng, mỗi phòng có 3-4 cái giường nệm to đùng, WC cũng to đùng, tha hồ mà ngủ nghỉ chơi đùa, giữa 2 căn phòng còn có võng, sofa gỗ và nguyên khoảng trống có thể vui chơi, ăn nhậu thoải mái.
Nhà bếp ở đây nấu ăn cũng khá ngon, chú chủ quán có 2 món rượu ngâm (long nhãn và Đinh lăng) uống xỉn quắc cần câu nhưng sáng sớm dậy đạp xe vẫn ko nhức đầu tỉnh bơ à. Mời các bạn xem hình dưới

1719629981797.png

FB_IMG_1719630135515.jpg

Cổng vào, tuy hơi nhỏ nhưng xe hơi ra vô 1 chiều ổn.
FB_IMG_1719630167528.jpg

Sân đậu oto dưới các tàn cây thoáng mát. Hiện home đang sữa chữa và bổ sung thêm chỗ ở khá nhiều, mong rằng sắp tới sẽ hoạt động kinh doanh tốt hơn
FB_IMG_1719630203733.jpg

FB_IMG_1719630192815.jpg


1719630051378.png

View nhìn ra sông luôn nè, mát mẻ.
1719630842559.png

Phòng ốc không phải thuộc dạng sang trọng gì, nhưng sạch sẽ, mát mẻ, nệm êm ái dày, nhà làm bằng gỗ hoàn toàn đúng chất.
1719630915530.png

Phòng này là phòng minh book đây, 2 phòng 2 bên, chính giữa có sofa gỗ, võng, ghế nằm, phía dưới bên tay phải còn có 1 WC riêng bên ngoài phục vụ cho việc đông quá mà đi ko kịp, nhất là mấy ông sáng sớm dậy cần WC giải quyết nỗi sầu sau cuộc nhậu bí tỉ đêm qua như mình kakaka

Ngủ 1 đêm , sáng hôm sau dậy, cả nhà đi bộ vào rừng Nam Cát Tiên, vì home cách Cổng vườn tầm 800m, không khí sáng sớm trong lành, thành khiết. Mua vé và bắt đầu qua phà thôi nào.
Thuê xe đạp, dạo quanh cùng đám trẻ nhỏ, bỏ qua ồn ào phố thị, không smartphone (vì ko có sóng điện thoại, chỉ dùng để chụp hình thôi). Mình đi mùa này mưa nhưng Vắt ít hơn mọi lần, cũng chả hiểu tại sao, hay tùy mùa. Lần trước chỉ đạp vào tới cổng đường vào khu Bàu Sấu thôi nhưng kỳ này bọn nhỏ nhà mình quyết tâm đạp tận vài cây Si Trăm Thân, cả đạp đi và về gần 35km, quá phê, qua nhiều cung đường be tông đẹp cũng có, đường đá, đường sình lầy... Tụi nhỏ vui đùa, cười nói vui vẻ giữa núi rừng, bàn tán cây cỏ hoa bướm, mùa này bướm đầy đường đẹp dã man, mồ hôi nhễ nhại nhưng bọn trẻ quyết chinh phục hết cung đường này, nể thật sự. Xe đạp thuê đâu phải xịn lắm, nhưng tụi nhỏ cũng đạp đến nơi đến chốn. Một chuyến đi ngon, bổ ích và rẻ. nói không với Smartphone. Các bác có con nhỏ biết đạp xe rồi, nên cho chúng nó trải nghiệm nhé
Thêm 1 số hình tham khảo
20240623_093124.jpg

20240623_124957.jpg

Do mùa mưa, nên dọc đường đi có 1 con suối chảy ngang qua đường, phải nói nó đẹppppppp dã man
20240623_100905.jpg
20240623_101123.jpg

Lúc này là em đạp phê lắm rồi, do em có chở thằng cháu (chưa biết đạp xe) nó nặng gần 35kg. đi được mới có 13km thôi đó, kaka. Còn nguyên đoạn đường về.
20240623_101752.jpg

Cái đám nhoi nhoi nhà em, bọn nó vào để em quay MV nên mặc đồ trắng, lúc về bộ đồ này chắc bỏ quá, sình lầy ko haha. Tụi nhỏ nó chịu chơi lắm, đạp tới cùng, ko bỏ cuộc, mà nó bỏ cuộc thì tự nó đi bộ về chứ ai mà đưa về cho nổi kaka
20240623_101110.jpg
20240623_104544.jpg

Cuối cùng cái đích đến - Cây Si Trăm Thân cũng hiện ra trước mắt, phải nói nó tuyệt đẹp các bạn ơi, nó như một Tuyệt Tình Cốc, hoặc Hồ Điệp Cốc trong các phim kiếm hiệp cổ trang vậy á, bướm bay quá trời, cảnh trí như tiên.
20240623_104557.jpg
20240623_104608.jpg

Cái thân cây phải nói là hoành tráng dã man, quá trời nhánh thân, bao hết cái hồ, tại đây người ta có đào 1 cái hồ kế bên thân cây cho mọi người tắm nữa nhé, sâu tầm 1,3m cũng an toàn lắm, có thể camping lại (nếu muốn và khỏe vì phải chở theo đồ nhiều)
20240623_104620.jpg
20240623_104833.jpg
20240623_105030.jpg

Cây này mình đoán chắc vài trăm năm là ít, nhìn hoành tráng dễ sợ
IMG_1719203294675_1719203328246.jpg
IMG_1719203308881_1719203342300.jpg





20240623_105046.jpg


Cuối cùng mời cả nhà thưởng thức MV " Tâm" , cây nhà lá vườn như link bên dưới, để hòa mình với Thiên Nhiên, cho cuộc sống thêm yêu đời, tươi đẹp hơn nhé. Lời bài hát mộc mạc chân tình, khiên bao tất bật cuộc sống tan biến nhanh. Ban đầu mình nghe bài này mình thấy cũng bình thường, nhưng càng nghe, càng đọc lời bài hát càng thấy hay. Nhất là câu "Xin em hãy yêu thương cho người dưng ở khắp trần gian" hay câu " Mình thương nhau chẳng tính toan chi, như vầng dương rọi sáng tinh cầu"

Chia sẻ cho mọi người qua MV dưới đây
Trình bày: Tụi nhóc con cháu nhà em
Quay phim: Em và vợ em, ai quay được gì thì quay về dựng lại sau
Link:

TÂM - Mer & Kriss Ngô

Một vòng quay thời gian, ta là bụi là sương là gió
Lạc trôi như lá mồ côi đang tìm cây mẹ giữa núi đồi
Bạn và ta hồi sinh nên hình người ở trăm năm đó
Tình thương của đất trời ban, sương là chăn, đất là nhà.

Tình tình tang tang tính
Đèn xanh rồi đèn đỏ
Dòng xe lao vun vút
Chẳng nhìn tôi một chút
Tình tình tang tang tính
Thình lình mưa kéo đến
Ngồi co ro trong góc
Buồn chi đâu mà khóc
Xin em hãy yêu thương cho người dưng ở khắp trần gian
Loài cây còn thương loài chim, cây nằm yên để chim đến trú
Mình thương nhau chẳng tính toan chi, như vầng dương rọi sáng tinh cầu
Đại dương tắm mát trần gian, bao triệu năm mà chẳng thở than.


Em xin hết, chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết
 

Attachments

Hạng B2
7/1/21
213
570
93
39
Nam Cát Tiên nghỉ dưỡng rất hay, Vũng Tàu Phan Thiết đông đúc ô nhiễm nhưng dân VN lại khoái chỗ đông đúc.
Đuang rồi, vắng vẻ, cây cao mát mẻ, có nước suối tắm. Noia chung đáng đi trải nghiệm
 
  • Like
Reactions: romantic