Từ trước giờ e mua rất nhiều hãng bảo hiểm vật chất cho xe ô tô, từ Bảo Việt cho tới Pjico và vài hãng nữa. Năm nay bà già e tự nhiên để mấy đứa sale trong hãng kêu mua bảo hiểm SHB, 28 tết rồi e về khuay 2h hơn e buồn ngủ (e kg hề uống BR dù là nhấp môi nhé) nên có tông vô con lươn bị bung cản mà e nghĩ xe có camera hành trình nên e kg gọi cho CA sáng sớm e mới báo cho bảo hiểm. Bh giám định các kiểu và rồi e đưa xe vô hãng và giũa hãng và BH đổ qua đổ lại từ đầu tuần trước tới giờ xe e vẫn nằm 1 đống đó. Giờ nếu thay phụ tùng thì hết 15tr còn sửa chửa thì hết 12tr mà thằng BH thì kg đồng ý thay mà chỉ cho sữa chửa. Và thằng hãng thì nói vs e là nếu sửa thì kg đảm bảo về sau còn thằng BH thì bảo chỉ duyệt cho sửa chửa và bắt e chế tài 30% vì kg báo cho CA và BH ngay lúc đó.
Chưa bao giờ e làm việc vs cái BH như loz vậy e mới tức, trước giờ thay cả cái đèn pha audi củng nhẹ nhàng, hay thay kính lái do đá văng củng kg vấn đề gì cả. Giờ mua phải cái bảo hiểm SHB này lại làm ăn như loz. Bác nào có mua BH thì né thằng này ra cho lành nhé.