Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
11/3/11
19
0
0
Khó như đi mua… USD chợ đen
Từ sau khi cơ quan chức năng bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD, thị trường ngoại tệ chợ đen tại Hà Nội chính thức ngừng giao dịch. Đến cửa hàng nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu “không giao dịch” hoặc gợi ý “đến bank mà mua”…

196USD-11.3.jpg
Thị trường USD chợ đen trước thời điểm thanh kiểm tra.​
“Chúng tôi chỉ bán vàng”
Lúc 17h30 ngày 10/3, lượn một vòng quanh phố Hà Trung - con phố được mệnh danh là phố ngoại tệ của Hà Nội - các cửa hàng thu đổi ngoại tệ vẫn sáng đèn nhưng vắng bóng khách hàng đến giao dịch.
Tại cửa hàng số 39 Hà Trung, khi được hỏi “ có bán USD không anh?”, nhân viên cho biết: “Chúng tôi không buôn bán ngoại tệ nữa, giờ chỉ buôn vàng thôi”.
Trong vai khách hàng cần gấp một lượng USD để trả nợ tiền nhà, nhân viên của hàng Thịnh Quang (Hà Trung) gợi ý: “Chị đến bank mà mua, chúng tôi không có để bán đâu. Còn nếu không mua được thì trả tiền Việt cho người ta, trả thêm một vài giá là được thôi”.
Gần đó, cửa hàng Quốc Trinh (một trong những địa điểm thu đổi ngoại tệ lớn, có tiếng ở Hà Nội) cửa đóng then cài. Chạy qua cửa hàng bên cạnh, khi thấy chúng tôi thiết tha với việc mua USD để người nhà ra nước ngoài chữa bệnh, nhân viên này nói: “Chị không thể mua được ngoại tệ thời gian này đâu, nhất là khi chị không thân quen với các cửa hàng. Chả ai dám công khai giao dịch ngoại tệ cả, bởi chúng em rất sợ cơ quan chức năng đóng giả người dân đến giao dịch, vừa mất tiền lại vừa bị xử lý hình sự. Chị thử hỏi vay tạm người thân, bạn bè rồi mua trả lại sau”.
Sáng nay 11/3, thị trường ngoại tệ tự do tại Hà Nội vẫn ngừng giao dịch. Điện thoại đến cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông), nhân viên cửa hàng cho biết: “Chúng em ngừng giao dịch USD từ mấy ngày nay và không biết khi nào mở cửa trở lại”.
Theo chị Thanh Hoa, một người dân chuyên đầu cơ ngoại tệ tại Hai Bà Trưng (Hà Nội): “Thời điểm này vẫn có thể mua hoặc bán USD, Euro, nếu khách hàng là bạn làm ăn lâu năm với các điểm thu đổi ngoại tệ. Họ không dại gì công khai buôn bán với người lạ, dù mục đích mua là gì đi nữa, để tránh dính dáng tới cơ quan chức năng. Nếu là khách hàng quen biết, các điểm thu đổi ngoại tệ có thể mang hàng tới tận nhà cho khách”.
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Muốn mua thì nhờ người quen đã có mối quan hệ với các cửa hàng này, họ điện thoại mang tới tận nhà cho. Các giải pháp hiện nay chỉ đề phòng người ngay, không chống lại được kẻ gian :D
 
Hạng D
6/4/09
2.039
21
38
E vừa đổi tại ngân hàng, không dễ như ngta nói đâu ạ. Thủ tục rườm rà lắm.
 
Hạng B2
1/10/09
227
4
0
UNITED NATION
Các bác ơi em muốn mua 1 ít đô là Singapore thì có dễ không Ạ?, CÓ BỊ BẮT HAY TỊCH THU GÌ KHÔNG Ạ? MÀ CÁC BÁC BIẾT CHỖ NÀO MUA DỄ DÀNG VÀ HỜI KHÔNG THÌ MÁCH EM NHÁ,  EM CHỜ TIN CÁC BÁC, CẢM ƠN
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.168
113
Hỏi khí không phải, nhưng bác nào vác thẻ ra nước ngoài bị nuốt thẻ, hoặc thẻ bị tạm khóa từ trong nước chưa vậy. Ku bạn em bị rồi, cực như thằng ăn xin luôn.
 
Hạng B2
1/10/09
227
4
0
UNITED NATION
bravia nói:
Hỏi khí không phải, nhưng bác nào vác thẻ ra nước ngoài bị nuốt thẻ, hoặc thẻ bị tạm khóa từ trong nước chưa vậy. Ku bạn em bị rồi, cực như thằng ăn xin luôn.

Dạ thưa bác là em đã bị khóa thẻ VISA của vietcombank cách đây 3 năm ở Bankok chỉ vì vào sai mật khẩu. Gọi điện về trụ sở VCB không ai trả lời, gửi mail về cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Cả tuần em ăn mì tôm vì chỉ còn 200 bath. Vì vụ đó mà em cạch cái thằng VISA luôn, cứ phải mang theo cash cho nó chắc ạ!
 
Hạng B2
16/1/08
337
150
43
Saigon
xecanghai nói:
bravia nói:
Hỏi khí không phải, nhưng bác nào vác thẻ ra nước ngoài bị nuốt thẻ, hoặc thẻ bị tạm khóa từ trong nước chưa vậy. Ku bạn em bị rồi, cực như thằng ăn xin luôn.

Dạ thưa bác là em đã bị khóa thẻ VISA của vietcombank cách đây 3 năm ở Bankok chỉ vì vào sai mật khẩu. Gọi điện về trụ sở VCB không ai trả lời, gửi mail về cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Cả tuần em ăn mì tôm vì chỉ còn 200 bath. Vì vụ đó mà em cạch cái thằng VISA luôn, cứ phải mang theo cash cho nó chắc ạ!
 
Làm 10 cái bỏ túi cho chắc ăn bác ơi. HSB, ANZ, Commonwealth Bank, tùm lum đứa nào cũng chào mời cả :D. Phí quy đổi ngoại tệ từ thẻ cũng thấp nữa.
 
Hạng C
8/2/11
538
47
28
58
kimsonvu nói:
xecanghai nói:
bravia nói:
Hỏi khí không phải, nhưng bác nào vác thẻ ra nước ngoài bị nuốt thẻ, hoặc thẻ bị tạm khóa từ trong nước chưa vậy. Ku bạn em bị rồi, cực như thằng ăn xin luôn.

Dạ thưa bác là em đã bị khóa thẻ VISA của vietcombank cách đây 3 năm ở Bankok chỉ vì vào sai mật khẩu. Gọi điện về trụ sở VCB không ai trả lời, gửi mail về cũng mất hút con mẹ hàng lươn. Cả tuần em ăn mì tôm vì chỉ còn 200 bath. Vì vụ đó mà em cạch cái thằng VISA luôn, cứ phải mang theo cash cho nó chắc ạ!

Làm 10 cái bỏ túi cho chắc ăn bác ơi. HSB, ANZ, Commonwealth Bank, tùm lum đứa nào cũng chào mời cả :D. Phí quy đổi ngoại tệ từ thẻ cũng thấp nữa.
 
Làm 10 cái bỏ túi nuôi phí hàng năm mà não ruột bác ợ. Tưởng chỉ có thẻ VN là củ chuồi chứ thẻ Tây cũng bị luôn nhá. Có lần đi công tác, sếp dắt em vô nhà hàng, rút thẻ ra cà nó bảo hết xiền, sếp ta lầm bầm "tao có xài gì đâu mà hết", về nước kiểm tra vẫn còn xiền như thường. Từ vụ đó đi đâu e cũng lận chút tiền mặt cho nó yên tâm.
 
Status
Không mở trả lời sau này.