Đi mua oto
Tháng 9/2019 mình quyết định mua oto
- Mục đích sử dụng: Chở cả nhà đi siêu thị và đi câu cá
- Chọn xe bảng A nhưng chỉ chọn xe 4 máy và số MT. mình kg thích oto mà chỉ có 3 máy, chạy như chạy xe ga.
- Về lịch sử bản thân đã chạy và bán trên 10 cái ô tô có cả LADA, NIVA, UOAT...
- Nhận định cá nhân đã là bảng A thì như nhau thôi, không quan trọng thương hiệu, bán lại...xe đẹp hay xấu chỉ là nhìn nhận lúc ban đầu, khi đã sử dụng rồi thì chỉ thấy cần nhất là giá trị sử dụng như hao xăng hay kg, máy móc có ok kg, các chức năng đáp ứng tốt...v.v. Lấy vợ ban đầu đẹp thì rất hãnh diện nhưng về 1 thời gian thì hôi miệng, hôi nách, vụng về, vô duyên thì đẹp đâu kg thấy chỉ muốn...
- Rút lại còn 4 đ/c là : BRIO, VINFAL FADIL, HUYNDAI i10 và cuối cùng là WIGO
- Xét về giá đã là hạng A tại sao lại lãng phí hơn 100tr...loại ngay 2 em BRIO và VINFAL
Còn lại 2 em i10 và wigo. nhưng cùng cấu hình thì thời điểm ý i10 vẫn chênh giá hơn wigo 50tr.
- Và tháng 9/2019 mình đã mua xe và từ bấy đến nay mình đã tính đúng, càng chạy càng thấy đẹp, càng yêu...
ĐỐ CÁC BÁC MÌNH ĐÃ MUA XE GÌ, ĐOÁN ĐÚNG CÓ THƯỞNG.