Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Thế giờ này bác mới biết à.
Em thì thấy mấy bác nông dân dùng bao tải tiền khuân đến khuân đi hoài, toàn mệnh giá 500 khìn không mới sốc. Mỗi lần vào ngân hàng mà đụng các bác í giải ngân hay tất toán là mình chỉ ... muốn khóc mà thôi. Làm thí mẹ mà chỉ bằng 1/10- 1/20 mỗi lần các bác í hô thì ngại thật, con bạn em bên tín dụng cũng chỉ cần mỗi tháng hay mỗi quý 1 ao 1 farm là ấm no khỏi lo mệt mỏi.
Em thì thấy mấy bác nông dân dùng bao tải tiền khuân đến khuân đi hoài, toàn mệnh giá 500 khìn không mới sốc. Mỗi lần vào ngân hàng mà đụng các bác í giải ngân hay tất toán là mình chỉ ... muốn khóc mà thôi. Làm thí mẹ mà chỉ bằng 1/10- 1/20 mỗi lần các bác í hô thì ngại thật, con bạn em bên tín dụng cũng chỉ cần mỗi tháng hay mỗi quý 1 ao 1 farm là ấm no khỏi lo mệt mỏi.
Re:Muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, teo nuôi gái!
Nuôi cá cũng có nhiều rủi ro, lớn thuyền thì lớn sóng. Chuyện nông dân ôm tiền tì giờ đâu phải hiếm. Tuy nhiên bà Diệu Hiền vốn nổi tiếng khi tham gia đấu giá từ thiện trên tivi mà bi nông dân kiện xem ra mới thấy
Nuôi cá cũng có nhiều rủi ro, lớn thuyền thì lớn sóng. Chuyện nông dân ôm tiền tì giờ đâu phải hiếm. Tuy nhiên bà Diệu Hiền vốn nổi tiếng khi tham gia đấu giá từ thiện trên tivi mà bi nông dân kiện xem ra mới thấy
Re:Muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, teo nuôi gái!
Hai ông đó có thể không phải là nông dân,họ chỉ là người đứng ra thu mua lại của bà con nông dân rồi giao lại cho cty. Nuôi tôm thì có thấy,mấy tháng là lời bạc tỷ.
Hai ông đó có thể không phải là nông dân,họ chỉ là người đứng ra thu mua lại của bà con nông dân rồi giao lại cho cty. Nuôi tôm thì có thấy,mấy tháng là lời bạc tỷ.
Last edited by a moderator:
Re:Muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, teo nuôi gái!
Không chờ nổi thì hù dọa làm rùm beng lên cho mất mặt, ròi kiếm gì đó giữ lại thế chấp để khấn tiền ... món của bác tí tẹo, làm găng tí chắc bả trả ngay, chứ hông vì cái tí teo mà mất mặt thì còn thể thống gì nữa hehe
Bà này phá sản thì khó nói, ít nhất là tết năm nay. Bác yên tâm chờ qua tết nhé.Rom.com nói:Em đang bị dính cái công nợ 430 triệu của Bình An 5 tháng nay chưa thu hồi được, họ hẹn rày hẹn mai, Tết này chắc đói.Giờ sao đòi được các bác? Nếu như họ phá sản thì phải làm sao??? Có nên đi kiện không?
Không chờ nổi thì hù dọa làm rùm beng lên cho mất mặt, ròi kiếm gì đó giữ lại thế chấp để khấn tiền ... món của bác tí tẹo, làm găng tí chắc bả trả ngay, chứ hông vì cái tí teo mà mất mặt thì còn thể thống gì nữa hehe
Re:Muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, teo nuôi gái!
Cái này thì khó nói lắm ,khoảng nợ của bác nếu xếp hàng bốc số thì .........còn vụ mất mặt thì e nghĩ bả chắc ko sợ đâuHanh.Pham nói:Bà này phá sản thì khó nói, ít nhất là tết năm nay. Bác yên tâm chờ qua tết nhé.Rom.com nói:Em đang bị dính cái công nợ 430 triệu của Bình An 5 tháng nay chưa thu hồi được, họ hẹn rày hẹn mai, Tết này chắc đói.Giờ sao đòi được các bác? Nếu như họ phá sản thì phải làm sao??? Có nên đi kiện không?
Không chờ nổi thì hù dọa làm rùm beng lên cho mất mặt, ròi kiếm gì đó giữ lại thế chấp để khấn tiền ... món của bác tí tẹo, làm găng tí chắc bả trả ngay, chứ hông vì cái tí teo mà mất mặt thì còn thể thống gì nữa hehe
Re:Muốn giàu nuôi cá, khá nuôi heo, teo nuôi gái!
Bác thử tiếp cận mấy em trợ lý của chị Tổng. Xưa kia mấy em này báo cho em biết thời điểm thích hợp để đòi và nói vào giúp cho nên thu tiền khá suôi sẻ.
Rom.com nói:Em đang bị dính cái công nợ 430 triệu của Bình An 5 tháng nay chưa thu hồi được, họ hẹn rày hẹn mai, Tết này chắc đói.Giờ sao đòi được các bác? Nếu như họ phá sản thì phải làm sao??? Có nên đi kiện không?
Bác thử tiếp cận mấy em trợ lý của chị Tổng. Xưa kia mấy em này báo cho em biết thời điểm thích hợp để đòi và nói vào giúp cho nên thu tiền khá suôi sẻ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.