Chủ đề tương tự
Số 2, bác à, vì kính nầy là công rẽ nhất trong 3 loại, mặc dầu thấy kính 3 nhỏ nhưng rất là khó ráp khó làm vì nó nằm trong khung . nhiều khi thay kính 3 lại rất đắt
Số 1 thì rất nhiều chức năng chỉnh kính, điện, lung tung, rồi ổ khoá ... phiền phức hơn, với lại đó là nơi tài,
Kính 2 và 3 có thể dùng bao rác nhựa dán tạm có thể chạy, chứ kính 1 bể mà dán là thua. khỏi thấy đường mà lái ... hay chạy lẹ mà kính 1 đập thì toi .... còn 2,3 bất quá ù tai thôi
Thân bác !
Số 1 thì rất nhiều chức năng chỉnh kính, điện, lung tung, rồi ổ khoá ... phiền phức hơn, với lại đó là nơi tài,
Kính 2 và 3 có thể dùng bao rác nhựa dán tạm có thể chạy, chứ kính 1 bể mà dán là thua. khỏi thấy đường mà lái ... hay chạy lẹ mà kính 1 đập thì toi .... còn 2,3 bất quá ù tai thôi
Thân bác !
đập cái kính nằm trên mắt thằng bố hay con mẹ nó đầu tiên!kế đó mới là kính số 2 !Số 2, bác à, vì kính nầy là công rẽ nhất trong 3 loại, mặc dầu thấy kính 3 nhỏ nhưng rất là khó ráp khó làm vì nó nằm trong khung . nhiều khi thay kính 3 lại rất đắt
Số 1 thì rất nhiều chức năng chỉnh kính, điện, lung tung, rồi ổ khoá ... phiền phức hơn, với lại đó là nơi tài,
Kính 2 và 3 có thể dùng bao rác nhựa dán tạm có thể chạy, chứ kính 1 bể mà dán là thua. khỏi thấy đường mà lái ... hay chạy lẹ mà kính 1 đập thì toi .... còn 2,3 bất quá ù tai thôi
Thân bác !
cục vậy bácđập cái kính nằm trên mắt thằng bố hay con mẹ nó đầu tiên!kế đó mới là kính số 2 !
Tuyệt vời bác, em cũng nghĩ như bác. Cách đây tầm 6-7 năm em có ông anh mất chìa khóa, đập kính số 3 xe Mitsu Fortis, kết quả là chờ mất mấy tháng mới có hàng thay.Số 2, bác à, vì kính nầy là công rẽ nhất trong 3 loại, mặc dầu thấy kính 3 nhỏ nhưng rất là khó ráp khó làm vì nó nằm trong khung . nhiều khi thay kính 3 lại rất đắt
Số 1 thì rất nhiều chức năng chỉnh kính, điện, lung tung, rồi ổ khoá ... phiền phức hơn, với lại đó là nơi tài,
Kính 2 và 3 có thể dùng bao rác nhựa dán tạm có thể chạy, chứ kính 1 bể mà dán là thua. khỏi thấy đường mà lái ... hay chạy lẹ mà kính 1 đập thì toi .... còn 2,3 bất quá ù tai thôi
Thân bác !
Bác tư cũng dí dỏm thật ....đúng là tư ...búa,đập cái kính nằm trên mắt thằng bố hay con mẹ nó đầu tiên!kế đó mới là kính số 2 !
Bao lúa bácTuyệt vời bác, em cũng nghĩ như bác. Cách đây tầm 6-7 năm em có ông anh mất chìa khóa, đập kính số 3 xe Mitsu Fortis, kết quả là chờ mất mấy tháng mới có hàng thay.