Hạng B1
23/7/16
76
84
18
Chào cả nhà! Em có kế hoạch về An Khê- Gia Lai vào ngày 29/12 ( em và F1: 12 tuổi). Em Dự kiến 2 PA:
1. chiều đi: QL 14 đến Pleiku - QL19 về An Khê ( Tầm 620km).
2. chiều về (1/1/2017) : An khê - QL19-QL1 - sài Gòn (tầm 730 km)
Đường 14 em chưa lái xe bao giờ ( Đã đi giường nằm từ 2012). Nhờ các bác update giúp tình hình đường xá, chỗ ăn nghỉ dọc đường hoặc chỉ giáo gúp em lộ trình hay hơn. Cám ơn các bác nhiều.
 
Hạng B2
5/12/15
476
1.052
93
Thủ Đức
www.beeteamvn.com
Bác xem topic này nhé, có đầy đủ thông tin đó, chỉ thiếu hướng QL19 xuống An Khê thôi.
https://www.otosaigon.com/threads/cap-nhat-tinh-hinh-hônduong-ql14-hcm-va-ql1-tet-2017.8766015/

Riêng từ Pleiku tới An Khê có vài đoạn rất xấu ở Hà Tam nên đi chậm tý chứ không dễ bay cái mâm à. Có vài chỗ bắn tốc độ như khúc Hà Tam, Đăk Đoa, trước khi vào tx An Khê, trong khu rừng thông. Nói rừng thông lại nhớ, nếu đi qua đây ghé lại làm vài cuốn bánh với ăn trứng luộc ha, cũng thú vị lắm đó :)
 
Hạng B1
23/7/16
76
84
18
Bác xem topic này nhé, có đầy đủ thông tin đó, chỉ thiếu hướng QL19 xuống An Khê thôi.
https://www.otosaigon.com/threads/cap-nhat-tinh-hinh-hônduong-ql14-hcm-va-ql1-tet-2017.8766015/

Riêng từ Pleiku tới An Khê có vài đoạn rất xấu ở Hà Tam nên đi chậm tý chứ không dễ bay cái mâm à. Có vài chỗ bắn tốc độ như khúc Hà Tam, Đăk Đoa, trước khi vào tx An Khê, trong khu rừng thông. Nói rừng thông lại nhớ, nếu đi qua đây ghé lại làm vài cuốn bánh với ăn trứng luộc ha, cũng thú vị lắm đó :)
Cám ơn bác . Em theo dõi thi thấy cả 2 tuyến cơ bản đường xá ổn. Bạn bè thì bảo cứ QL 1 mà đi nhưng em thấy xa hơn 100km cũng ko biết sao.
 
Hạng D
4/11/16
1.802
3.931
113
QL14 cứ yên tâm mà chạy nha bác, coi chừng đạp quá tốc độ nha. Đường rất tốt, chạy đúng biển báo là OK.
QL1 thì từ Phú Yên đổ ra hơi xấu, có bác nào mới cập nhật là đường đang được sửa.
 
  • Like
Reactions: Yetolo
Hạng F
24/11/13
9.041
53.877
113
Đường nào cũng ok, QL14 thì 80 , ngon. QL1 thì qua PT đạp 90 ngon, chỉ cẩn thận khúc Phú Yên, đang ngon thì ổ gà trâu thôi
 
  • Like
Reactions: Yetolo
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
"cứ QL1 mà đi"
"QL14 cứ yên tâm mà chạy"
Giữa đi và chạy tuỳ anh chọn thôi.
Thông tin đường sá thì ae đang cập nhật tình hình mới nhất đó anh.
Đường 19 từ An Khê tới QL1 đẹp và tốt, như mọi người hay nói "ngon lành" nhưng không ăn được nha anh.
 
  • Like
Reactions: Yetolo
Hạng B1
23/7/16
76
84
18
"cứ QL1 mà đi"
"QL14 cứ yên tâm mà chạy"
Giữa đi và chạy tuỳ anh chọn thôi.
Thông tin đường sá thì ae đang cập nhật tình hình mới nhất đó anh.
Đường 19 từ An Khê tới QL1 đẹp và tốt, như mọi người hay nói "ngon lành" nhưng không ăn được nha anh.
cám ơn bác. Tình hình đường xá em cũng đang cập nhật.
Vật chắc em sẽ đi QL14 ( đi thôi không chạy :)). Bác giúp em chỗ dừng chân ăn uống. Xuất phát khoảng mấy giờ thì Ok ạ.
P/S Em không phải tài già nhưng cũng không non. Em đi CRV.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
cám ơn bác. Tình hình đường xá em cũng đang cập nhật.
Vật chắc em sẽ đi QL14 ( đi thôi không chạy :)). Bác giúp em chỗ dừng chân ăn uống. Xuất phát khoảng mấy giờ thì Ok ạ.
P/S Em không phải tài già nhưng cũng không non. Em đi CRV.
Tưởng anh đi G63 hay Land Rover chứ CRV thì cũng như mình, nói chuyện được ha.
Mình đi Pleiku có 2 dạng, đi 2 người (hai tài) và đi cùng gia đình. Đi 2 người chạy lăn quay đơ qua Đồng Xoài thời gian nghỉ thì ít mà quãng đường nghỉ thì dài hơn nên xuất phát 5 giờ sáng tới Pleiku khoảng 3 giờ chiều. Còn đi gia đình thì CRV khoảng 5 giờ chiều tới Pleiku, tới An Khê khoảng 7 giờ tối. Mình có cô em dạy học ở đó.
Ăn uống dọc đường bà xã lo nên gần như không phải ghé quán ăn. Bả chuẩn bị xôi, bánh mì, thịt heo, gà ram mặn, đồ hộp, sữa... phân công theo nhiệm vụ mà, mình chỉ việc lái xe. Tới lúc cần ăn thì ghé quán nước có võng kêu mấy trái dừa, cà phê nước quả...bả sợ đồ ăn dọc đường không sạch. Chỉ khi tới nơi thì ăn uống xả láng.
Đi một mình thì ăn uống cho xong còn đi gia đình thì phải nghe lệnh sếp nên không biết tư vấn gì cho anh được.
Ở Pleiku có mấy quán thịt rừng rượu cần, có mấy em phục vụ đứng (chỉ đứng không có ngồi) cầm cần rượu cho mình uống, bưng đồ ăn. Gia đình tới cũng được vì phục vu nghiêm chỉnh. Chỉ có điều nếu đi gia đình mấy em (hay cháu) 16-17 gọi mình là anh nghe hơi ngại, con cháu mình có đứa còn lớn hơn mà.
Ở Pleiku còn có quán "thương binh"- vào quán có người đút cho ăn, lau mặt lau người cho khách... Nghe nói những quán này không đưa gia đình đến được. Mà tới đó xưng hô cũng tùy hứng "bình thường kêu bằng chú, bóp kèn kêu bằng anh, họp hành kêu đồng chí". Muốn biết cụ thể cứ bỏ 20k mua thông tin của mấy anh xe ôm là biết à.
À anh thử kiểm tra xem xe chạy có ổn định không. Mình cân chỉnh thước lái cách nay 1 năm, hôm giờ thấy hơi nhao nên đưa vào cân chỉnh lại. Giờ ổn định hẳn, thả tay chạy 50-60 km/h khoảng vài trăm mét không bị nhao nữa. Nếu thấy cần anh kiểm tra xem đi cho yên tâm.
 
Hạng B1
23/7/16
76
84
18
Tưởng anh đi G63 hay Land Rover chứ CRV thì cũng như mình, nói chuyện được ha.
Mình đi Pleiku có 2 dạng, đi 2 người (hai tài) và đi cùng gia đình. Đi 2 người chạy lăn quay đơ qua Đồng Xoài thời gian nghỉ thì ít mà quãng đường nghỉ thì dài hơn nên xuất phát 5 giờ sáng tới Pleiku khoảng 3 giờ chiều. Còn đi gia đình thì CRV khoảng 5 giờ chiều tới Pleiku, tới An Khê khoảng 7 giờ tối. Mình có cô em dạy học ở đó.
Ăn uống dọc đường bà xã lo nên gần như không phải ghé quán ăn. Bả chuẩn bị xôi, bánh mì, thịt heo, gà ram mặn, đồ hộp, sữa... phân công theo nhiệm vụ mà, mình chỉ việc lái xe. Tới lúc cần ăn thì ghé quán nước có võng kêu mấy trái dừa, cà phê nước quả...bả sợ đồ ăn dọc đường không sạch. Chỉ khi tới nơi thì ăn uống xả láng.
Đi một mình thì ăn uống cho xong còn đi gia đình thì phải nghe lệnh sếp nên không biết tư vấn gì cho anh được.
Ở Pleiku có mấy quán thịt rừng rượu cần, có mấy em phục vụ đứng (chỉ đứng không có ngồi) cầm cần rượu cho mình uống, bưng đồ ăn. Gia đình tới cũng được vì phục vu nghiêm chỉnh. Chỉ có điều nếu đi gia đình mấy em (hay cháu) 16-17 gọi mình là anh nghe hơi ngại, con cháu mình có đứa còn lớn hơn mà.
Ở Pleiku còn có quán "thương binh"- vào quán có người đút cho ăn, lau mặt lau người cho khách... Nghe nói những quán này không đưa gia đình đến được. Mà tới đó xưng hô cũng tùy hứng "bình thường kêu bằng chú, bóp kèn kêu bằng anh, họp hành kêu đồng chí". Muốn biết cụ thể cứ bỏ 20k mua thông tin của mấy anh xe ôm là biết à.
À anh thử kiểm tra xem xe chạy có ổn định không. Mình cân chỉnh thước lái cách nay 1 năm, hôm giờ thấy hơi nhao nên đưa vào cân chỉnh lại. Giờ ổn định hẳn, thả tay chạy 50-60 km/h khoảng vài trăm mét không bị nhao nữa. Nếu thấy cần anh kiểm tra xem đi cho yên tâm.
Em cám ơn bác lần nữa vì sự chu đáo.
Em đi với con trai 12 tuổi nên nhu cầu chỉ là chỗ ăn sạch, ngon an toàn cho bụng dạ trên đường. Còn vụ khám phá pleiku em ghi nhận để dành. Khi nào cần sẽ mật thư hỏi thăm bác.
Quốc lộ 1 em đã từng chạy 1 mình về Quy Nhơn ( đi Ford Laser 1.6 số sàn) năm 2012. Mấy năm gần đây thì chỉ ra đến Nha trang. QL14 chưa từng cầm lái. Nói chung đường xa, không quen đường nên cũng phải tìm hiểu chút bác ạ.
sẵn anh đi crv cho em hỏi thăm dạo này xe em (2013) đi có cảm giác bồng bềnh, Bà cả la nhức đầu. Em cũng cố gắng chạy êm dịu vẫn bị. Em đã cân hơi 4 bánh. kiểm tra thước lái ở Honda cộng hoà thì KTV nói bình thường. Xe bác có bị như vậy không?
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Em cám ơn bác lần nữa vì sự chu đáo.
Em đi với con trai 12 tuổi nên nhu cầu chỉ là chỗ ăn sạch, ngon an toàn cho bụng dạ trên đường. Còn vụ khám phá pleiku em ghi nhận để dành. Khi nào cần sẽ mật thư hỏi thăm bác.
Quốc lộ 1 em đã từng chạy 1 mình về Quy Nhơn ( đi Ford Laser 1.6 số sàn) năm 2012. Mấy năm gần đây thì chỉ ra đến Nha trang. QL14 chưa từng cầm lái. Nói chung đường xa, không quen đường nên cũng phải tìm hiểu chút bác ạ.
sẵn anh đi crv cho em hỏi thăm dạo này xe em (2013) đi có cảm giác bồng bềnh, Bà cả la nhức đầu. Em cũng cố gắng chạy êm dịu vẫn bị. Em đã cân hơi 4 bánh. kiểm tra thước lái ở Honda cộng hoà thì KTV nói bình thường. Xe bác có bị như vậy không?
Tuyệt vời, anh đi có đệ tử theo thì tuyệt vời. Đây là dịp cha con gần gũi, hiểu thêm về nhau mà ở nhà nhiều khi không được thoải mái như vậy.
Chuyến đi của anh chắc sẽ vui lắm. Đệ tử đã 12 tuổi có dịp mở mang kiến thức về giao thông, địa lý tự nhiên, tình hình sinh hoạt, đời sống dân cư miền núi...rất bổ ích.
Ăn uống thì tùy khẩu vị mỗi người, mình thì hay ghé ăn quán nhỏ, quán xe tải hay ăn. Những quán này nhiều khi phải đợi hơi lâu chút vì khách kêu mới nấu. Đi đường mình hay ăn cơm gà cũng có đủ gà luộc, gà ram mặn, cháo gà, canh gà lá giang... ít lo bị thực phẩm bẩn. Có lần ghé quán nhỏ có bác ccb vui chuyện tự tay làm thịt gà ngồi ăn chung, lai rai phải 2 tiếng rưỡi mới dứt áo đi tiếp được.
Xe mình 2.4 lấy 29 tháng tư 2011, đại lý lo xong mọi thủ tục trong ngày (chắc nộp hồ sơ từ trước, ngày giao xe chỉ việc lấy biển số và đi kiểm định). Sáng sớm 30/4 lên đường ra Bồng Sơn. Từ đó tới giờ định kỳ bảo dưỡng, đổ xăng và chạy thôi. Hiện tượng bồng bềnh có khi do bơm lốp căng quá chăng? Ở thành phố mình thường để 2,3-2,4 kí nhưng đi đường xa mình bơm khí ni tơ và để 2,2 kí thôi đi xe thấy đằm và ổn định. Xe có phụ nữ, trẻ em nên lấy gió ngoài sẽ dễ chịu hơn anh à.
À để cho đường bớt xa khi đi đường lạ mình hay lấy bản đồ đánh dấu địa danh dọc đường, ghi số km từng đoạn. "phụ xe" ngồi bên theo dõi sắp tới đâu rồi, còn bao xa, đi được bao nhiêu cây số rồi, chỗ nào có đặc điểm gì...vui chuyện đường có vẻ không dài lắm. Nhưng để ý dọc đường nhiều "ấp văn hóa" lắm, đi hoài vẫn thấy ấp văn hóa lại tưởng nhầm đường. hì hì.
Qua tết mình mới đi về Bồng Sơn, hôm trước đi Dung Quất thấy đường QL1 sau đợt mưa lũ không còn được như năm ngoái.
Có chút ít thế thôi chia sẻ với anh.
Chúc anh khỏe.
 
  • Like
Reactions: Yetolo