Thảo Luận Chung Nên đi hướng nào?

Hạng B2
21/6/12
167
1
16
Chào các bác. E là thành viên mới, e tính làm 1 chuyến du lịch ra Huế nhưng không biết nên đi theo quốc lộ 1A hay đi theo hướng qua Buôn Mê Thuộc. Bác nào rành đường Tây Nguyên xin tư vấn giúp e.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
lai dang cap nói:
Chào các bác. E là thành viên mới, e tính làm 1 chuyến du lịch ra Huế nhưng không biết nên đi theo quốc lộ 1A hay đi theo hướng qua Buôn Mê Thuộc. Bác nào rành đường Tây Nguyên xin tư vấn giúp e.
Mình chưa đọc bài SG-HUE nào nhưng SG-DANANG thì có và gửi bạn tham khảo nhé. Mình cũng đang lên kế hoạch cho lộ trình này và mong muốn có kinh nghiệm để sau này áp dụng. Mình cũng không nghĩ là đi HUẾ lại theo lộ trình BMT. Bài này khá chi tiết nè bạn: Lần đầu : "Sài Gòn - Đà Nẵng". Nhờ các bác tư vấn.
 
Hạng B2
21/6/12
167
1
16
Cám ơn bác. e chẩn bị khởi hành rồi. không biết có làm phóng sự được không nữa.
 
Hạng D
16/12/11
1.938
20
38
52
Campuchia
Nếu chính thức là du lịch thì đi đường này về đường kia.. tham quan dc 2 đường...
over..!
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Đi đường QL1 đi bác, đường xá tốt hơn và nhiều chổ ăn unốg nghĩ ngơi. Bác đi đg BMT qua QL14 đi xót xe lắm ạ, xấu toàn tập!
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.178
113
lai dang cap nói:
Chào các bác. E là thành viên mới, e tính làm 1 chuyến du lịch ra Huế nhưng không biết nên đi theo quốc lộ 1A hay đi theo hướng qua Buôn Mê Thuộc. Bác nào rành đường Tây Nguyên xin tư vấn giúp e.
Quốc lộ 1 và quên cái quốc lộ 14 đi vì:
1. Đường xá: Dể đi, êm (đi 80 cứ ngỡ 30 :D), biển báo rõ ràng (QL 14 đang bị hư, đường quanh co, chạy 40 cây chuối/h là thấy chóng mặt, xót xe rồi ...) chưa kể trâu bò, công nông tùm lum...
2. Phong cảnh: đẹp (QL 14 chỉ thấy 2 bên đường là cây, giữa đường đất đỏ và ổ khủng long)
3. Trạm dừng chân: nhiều, phong phú (dừng ở đâu cũng là địa danh du lịch, đói vẫn tìm được quán ăn, xăng hết vẫn có chổ đổ, QL 14 đói chỉ có nước tìm lá cây rừng mà ăn, xăng thì ... tìm đi rồi biết :D)

Em đi rồi nên biết thế, em tuyên bố với vợ cả trong 3 năm tới không bao giờ đưa vợ 2 đi đường 14 nữa (nói như thế này để bác biết: đường chưa làm mà đã thu phí rồi, còn hầm, hố thì không biết sẽ bị lọt lúc nào, em xém lọt, giờ vẫn run nè, bụi mịt mù, không thấy gì hết em bật đèn xe lên cho xe khác thấy rồi đứng im, bụi tan, nhìn sợ xanh mặt mém tí lọt xuống phần đường bị khoét)