Áo vàng nói bác thiếu quan sát gây tai nạn.. vậy nha.. 2 bánh nói tôi thấy ổng tấp lề không xinhan.. rip
... cả 2 ta cùng khổ! Anh thì vào nhà thương nằm, tôi tốn tiền thăm nuôi anh và cả bánh mì cho áo vàng
Chạy ngu kiểu này có ngày xe bus với taxi cập lề ép cho bẹp dí
Nó có sao thì xe mình cũng trầy te tua rồi bác ơi. Để cho xe bus, xe tải "xử lý"
Tránh cái bọn đó cho lành.
Nói ra khó nghe chứ mình đi đường thấy 90% đi 2b ý thức quá tệ. Xe đang lùi, đang qua đường, đang quay đầu, đang chuẩn bị quẹo / tấp lề, nhưng cứ thấy còn đủ trống để đi qua là bọn chúng rú ga vọt qua thôi, không có khái niệm nhường đường hoặc đi chậm lại đâu, ra đường thì làn nào cũng là của bọn tao hết, tao muốn chạy làn nào là tao chạy thôi.
Tránh cái bọn đó cho lành.
Nói ra khó nghe chứ mình đi đường thấy 90% đi 2b ý thức quá tệ. Xe đang lùi, đang qua đường, đang quay đầu, đang chuẩn bị quẹo / tấp lề, nhưng cứ thấy còn đủ trống để đi qua là bọn chúng rú ga vọt qua thôi, không có khái niệm nhường đường hoặc đi chậm lại đâu, ra đường thì làn nào cũng là của bọn tao hết, tao muốn chạy làn nào là tao chạy thôi.
Mỗi ngày ra đường là em bị, chửi hoài riết quen miệng luôn. Signal, đánh lái nhẹ xong là em cứ nhìn đăm đăm vào cái gương hậu xem từ xa có thằng ngu nào vẫn tiến lên hay tấp xe qua hướng ngược lại không. Mà hầu như mỗi lần em chuyển hướng là y như rằng có một thằng từ xa chạy lên cắt đầu! Ngu không thể tả nổi!
bác vô lề sát giao lộ quá, còn chừa cho 2B ngã tư quẹo phải nữa. xui gặp ông nào ôm cua thì phang vô đit xe bác là cái chắc.