Đi Măng Đen, theo e chỗ này thú vị nhất. Hôm 2/9 có đi, về tính làm 1 bài viết nhưng lười quá, đến giờ thấy bài của bác lại nhớ đến chuyến đi hôm đó.
Đèn sương mù cản 3700k phá sương vàng như đèn dầu ..hi..hi...Đèn xe tối như đèn dầu.
Trong rừng nó ngoằn nghèo vậy á ...he...he...sao toàn nhìn thấy hình đèn pha vào góc tối vậy ???
mấy con vios và innova đèn dầu chạy khắp các tỉnh thành, nhất là mấy bác taxi, còn mấy con xe đời mới hiện đại, full led, bi led, bi laser các kiểu gắn đầy đầu xe phần lớn quẩn quanh trong tp đầy đèn đường, pha chói mắt xe đối diện là chính, thỉnh thoảng mới mò ra khỏi tp.Đèn xe tối như đèn dầu.