- Status
- Không mở trả lời sau này.
Đến nước đấy thì em cũng dính chứ chẳng phải anh giám đốc CN Đông Á, ai mà ngờ được. Cái anh giám đốc CN Á Châu đấy cho nhẩy xuống hố chơi với dế được rùi, mà em sợ dế nó cũng tẩy chay anh ấy.
Đã có câu nói rằng : Thương trường khốc liệt hơn chiến trường.
Nó có thể đạp lên nhau hòng tồn tại bất kể cách gì.Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng chỉ ở tính nhân văn mà thôi.
Là dân kinh doanh,ai chẳng bị dính.
Nó có thể đạp lên nhau hòng tồn tại bất kể cách gì.Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng chỉ ở tính nhân văn mà thôi.
Là dân kinh doanh,ai chẳng bị dính.
Hôm nay có một bác trên OS nhờ em đi hỏi giùm chỗ nào gửi tiết kiệm lãi suất "hấp hẫn" giới thiệu cho bác ý,em liên hệ với thằng bạn bên NH,nó bảo "thì cứ gửi vô,đợi 1 - 2 tuần sau tao xem tình hình hạ nhiệt rồi tính cho.Trước khi cúp máy nó không quên hỏi bồi thêm một câu: ông đó có quen với ngân hàng nhà nước không vậy???? ^^! hài hài hài hài ^^!
NHNN mà vô đây chắc thu hoạch cũng khá ha báctuando nói:Các bác ấy diễn theo kịch bản đã soạn trước thôi mà ... mục đích hù doạ là chính.
- Status
- Không mở trả lời sau này.