Tập Lái
14/7/23
8
0
1
36
em thấy trên Os có tin Crv mới lăn bánh từ 1 tỷ đồng. https://www.otosaigon.com/threads/s...am-trieu-dong-lan-banh-tu-1-ty-dong.10030855/
“khách hàng mua Honda CR-V phiên bản G sẽ nhận được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, trị giá tương đương 102,9 triệu đồng. Trong khi, khách hàng mua phiên bản L cũng sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ, trị giá quy đổi từ 54,95 – 55,2 triệu đồng tùy màu sắc.”

Các bác cho hỏi giá lăn bánh chính xác của Crv mới là bao nhiêu? em đang nhắm mua Crv nên muốn hỏi kỷ, ngoài ra ra mua xe thì có được tặng gì ko các bác ? E mua đi gia đình thích rộng rãi , an toàn….

Nhờ các bác rành hay mới mua crv chia sẻ giùm e. e cảm ơn nhiều!
Crv 1 ty.jpg

Honda cr-v L os.jpg
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/4/10
1.573
3.319
113
TP.HCM
Công nhận là ngoại thất CR-V đời này đẹp nhất trong các đời CR-V, bản 2 b rít còn là bản NK Thailand nữa, chất lượng tin tưởng hơn tụi Indo lắp ráp; nhưng nó chỉ có 5 chổ à và không có bánh dự phòng..em cũng đã từng rất lăn tăn, do là xe mua cho ae Cty đi kiếm cơm, nên thôi cuối cùng đành chốt con Ỉn 2 rít.. :D

Ráng gì mà thêm những 4 Lít thì căng quá,..cho là beer thì cũng 1/2 két, chắc cũng sỉn sớm... :D
 
  • Like
Reactions: Chảo Gang Việt
Hạng D
22/1/19
4.640
8.801
113
Ra showroom hỏi trực tiếp sale thôi. Giá bán tùy theo khu vực, showroom, từng sale và từng thời điểm thôi. Không nói chung chung được.
 
Tập Lái
24/7/23
31
12
8
31
Em nghe nói tháng 2-3 gì đó là sale ác nhất năm do tổng kết doanh thu kinh doanh cho năm trước, cho nên bác mua tầm tháng 2-3 là giá ok nhất. Nhưng em nghĩ với 1 tỷ lăn bánh hơi khó nhai. Tốt nhất bác hỏi thăm mấy em sale honda để biết thêm chi tiết. Giá lăn bánh không chỉ phụ thuộc hãng, mà quan trọng nhất chính sách vùng và đại lý nữa bác ạ.
 
Hạng C
3/8/16
550
1.074
93
Trả lời miễn tiếp khách.
Sau khi nhận câu trả không chút do dự của sale hãng H, anh X buồn bã bước ra khỏi showroom, cảm giác vừa thất vọng vừa tức giận.
Leo lên chiếc Ây Bi ... cũng của hãng H, anh X phóng cái vèo trên đường phố, bất kể dòng xe tấp nập, cùng dòng người ồn nào náo nhiệt của chốn thị thành...
Dù buồn tủi lắm, dù có phóng nhanh, nhưng anh vẫn đi đúng lane xe máy, không lấn lane xe hơi và dừng đèn vàng đèn đỏ đúng vạch, dù trong đầu anh muôn vàn si nghĩ...khó nói!
Bỗng nhiên anh thắng xe cái kịch, ngước mắt nhìn lên là một dealer hoành tráng, có cả hãng xe Nhựt, có cả hãng xe Hàn, và có cả hãng xe Châu Âu!
80 phút sau đó có vẻ căng thẳng với anh, anh bước ra showroom với 1 xấp giấy tờ có mộc đỏ trên tay. Một trong số xấp giấy đó có chữ CX-8...


Hy vọng câu chuyện bịa ra vừa rồi của em sẽ giúp các anh chị sale hãng ABC XYZ có thêm khách hàng đầu năm :D