Hạng D
21/3/09
1.020
112
63
Saigon
Offroader
Ừ nhỉ , đời vẫn là đời
Trăm năm cũng một cuộc chơi thôi mà
Đường vẩn rộng , vẫn còn xa
Trái tim sẽ thấy hương hoa cuộc đời
Trăm ngàn nẻo , một cuộc vui
Ta tìm nhau giữa núi đồi thời gian
Đắng cay chi , chút lời tàn
Giữa cuộc sống còn trái ngang trăm bề
Xin lòng người bớt u mê
Dấu chân đi giữa bốn bề hoang vu
Ai quay mặt , ai bước đi ,
Nụ cười còn đó làm chi phai tàn
Ta còn nghe những li tan
Nhưng lòng thi cứ mơ màng ngày vui
Này nụ cười đã xa xôi
Núi rừng còn đó , hẹn nơi quay về
Lửa hồng ấm những đam mê....
Trong xa xôi , vẫn bốn bề tình thân !
Tặng các bác 3/2012
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
13/8/07
558
2
18
Re:Ngẫu hứng

Cảm xúc dạt dào nhưng thơ bác sai niêm luật rồi
16.gif
16.gif
:D
 
Hạng D
21/3/09
1.020
112
63
Saigon
Re:Ngẫu hứng

He he , hôm nay ngồi cafe với một bác đã bỏ OS rồi , nhưng bác ấy vẫn nói , OS offroad là vui nhất , Lơ nó cứ tưng tửng nhưng được cái thiệt lòng còn mấy bác thì .... vậy là em ngẫu hứng viết chơi thôi , nghĩ sao viết vậy , tầm bậy cũng đành !
 
Hạng C
30/6/08
663
0
16
49
TPHCM
nhavui.com.vn
Thơ quá hay ! Cãm xúc chân thành !
Em mạn phép thêm tặng bác câu cuối, có sửa chút ít câu kế cuối của bác, nếu ko phải xin thứ lỗi. Trân trọng
seabreaz nói:
Offroader
Ừ nhỉ , đời vẫn là đời
Trăm năm cũng một cuộc chơi thôi mà
Đường vẩn rộng , vẫn còn xa
Trái tim sẽ tìm thấy hương hoa cuộc đời
Trăm ngàn nẻo , một cuộc vui
Ta tìm nhau giữa núi đồi thời gian
Đắng cay chi , chút lời tàn
Giữa cuộc sống còn trái ngang trăm bề
Xin lòng người bớt u mê
Dấu chân đi giữa bốn bề hoang vu
Ai quay mặt , ai bước đi ,
Nụ cười còn đó làm chi phai tàn
Ta còn nghe những li tan
Nhưng lòng thi cứ mơ màng ngày vui
Này nụ cười đã xa xôi
Núi rừng còn đó , hẹn nơi quay về
<span style=""color: #ff0000;"">Lửa hồng lại nối đam mê</span>
<span style=""color: #ff0000;""> Tình trong đáy mắt lê tê rượu mừng</span>

Tặng các bác 3/2012
 
Hạng D
21/3/09
1.020
112
63
Saigon
...........................
Giờ này , anh ở đâu ?
Cơn mưa đã trắng núi đồi ?
Giờ này anh ở đâu ?
Thành phố hay xa xôi !
Giờ này , anh ở đâu ?
Vượt đường xa , những chiếc xe ngang tàng
Anh ở đâu , anh ở đâu ?.....
Dù rằng , anh ở đâu , anh ở đâu
Vẫn yêu xe hòai , yêu suốt đời
Vì đoạn đường xưa đã đi qua
Dù bụi thời gian có phôi pha
Kỷ niệm ngày xưa vẫn trong tôi
Mưa về ...tôi biết đi đâu ....
 
Hạng B2
3/5/12
125
1
0
Chao bac em o ben otofun moi sang day ,doc tho bac thay hay va fun lam