Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
em bổ sung thêm cái cảnh mấy cậu, mấy mợ (đảm bảo 100% là dân trí thức) cứ 2,3 xe dàn hàng ngang vừa đi, vừa tám hoặc 1 tay lái xe, 1 tay alomilkyqh nói:kebuomhoa nói:Các bác có cảm thấy dạo này ra đường xe 2 bánh ngày càng đi phạm luật giao thông nhiều hơn như: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển hướng không tín hiệu. Khổ nổi đây là những lỗi nặng nhất trong luật giao thông đường bộ.
Về chuyện đi ngược chiều: em nghĩ xe máy thì cũng có động cơ, mình chỉ cần ngồi lên xe và lên ga là xe chạy, đâu phải mất sức đạp như xe đạp hay đi bộ. Vậy mà đại bộ phận dân VN cứ lười đi đúng đường, họ sợ xa hay tốn xăng mà cứ đâm đầu vào đường ngược chiều để đi cho ngắn 1 chút lại. Nhưng lại gây nguy hiểm cho chính mình và người đi đúng đường. Chẳng hạn em đi làm lúc nào cũng thấy một số đoạn đường thường xuyên ngược chiều nhưng chẳng thấy bóng xxx nào cả: cầu Điện Biên Phủ (gần bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm) hầu như sáng chiều tối nào cũng có 1 dòng xe máy đâm đầu ngược chiều trên cầu.
Về chuyện vượt đèn đỏ: phải công nhận là dân VN thiếu tính kiên nhẫn. Nói bên lề 1 chút về chuyện rút tiền tại máy ATM. Em đứng rút tiền, thẻ thì có qui định mức tối đa rút 1 lần nên em phải rút nhiều lần mới đủ, mà ở phía sát sau lưng em, 3-4 người không giữ khoảng cách, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà giục. Nói vào chuyện chính là vượt đèn đỏ. Đèn đỏ theo em thấy lâu nhất cũng là 2 phút = 120 giây, em chưa thấy cái nào lâu hơn mà không phải ở đâu cũng là 2 phút, có chỗ chỉ 30 giây. Xin thưa chỉ là 30 giây, chẳng biết 30 giây có thay đổi được cuộc đời gì không mà cứ thấy đường trống là xe 2 bánh phang qua, có khi là xe đông nhưng vẫn vượt qua luôn. Nếu như là nhà họ có chuyện gấp thì mình có thể thông cảm nhưng đằng này vượt đèn đỏ xong họ lại từ từ chạy tiếp như thể chẳng có chuyện gì gấp. Vượt đèn đỏ là để được mọi người chú ý trở thành tâm điểm.
Về chuyện chuyển hướng không tín hiệu: em nhớ khoảng năm 2000 trở về trước, mỗi lần muốn qua đường người dân SG đều ra tín hiệu như signal hoặc đưa tay ra vẫy. Dù gì cũng có tín hiệu. Nhưng khoảng mấy năm gần đây em đi đường đều phải đoán hướng xe máy trước mặt muốn đi đâu. Cứ phải nhìn đầu họ mà đoán, nếu như đầu hơi nghiêng qua 1 bên là họ muốn quẹo. Thế là tốt đấy nhé, có khi quẹo mà không thèm nhìn hoặc có khi qua gữa giao lộ họ mới thấy là lộn đường, đột ngột dừng lại và đột ngột quẹo.
Em đưa ra 3 vấn đề mà thời gian gần đây em quan sát thấy ngày càng nhiều. Phải chăng văn hóa đi xe máy của người SG ngày càng tệ đi do tình trạng nhập cư không kiểm soát được. Người ở tỉnh đi như thế nào thì các bác biết rồi đó, họ lên đây sinh sống nên cũng gây ảnh hưởng đến cách đi của người SG. Ngoài ra, còn phải nói đến việc cấp bằng xe 2 bánh quá dễ.
Em biết rằng tình trạng này khó thay đổi trong ngắn hạn nhưng là 1 OS, em mong rằng mọi người khi đi 2 bánh hãy góp sức giáo dục những người đi 2 bánh thiếu văn hóa bằng hành động: 2 Không và 1 Có. Không đi ngược chiều dù cho đường ngắn hơn, không vượt đèn đỏ dù đường vắng và có tín hiệu khi chuyển hướng.
Chính xác và bổ sung thêm: Các bác công lộ ngày càng làm tiền khéo hơn, ăn bẩn hơn....