Đây là bài đăng của 1 bác là thành viên của hội Vinasun taxi:
"Cổng Dinh Độc Lập ngay Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Duẩn
An ninh trật tự quá kém .
Tôi cũng như những tx khác chạy ngang qua kiếm khách vẫy , Từ ngay trước cổng Dinh Độc lập có 1 nhóm xa taxi dù ( chính xác là 1 nhốm côn đồ ) với những cặp mắt lăm le đi qua đi lại hăm đọa đánh và đuổi những tài xế taxi khi đưa khách vào Dinh Độc Lập. Thấy thế , tôi cố tình chạy quay lại 1 vòng nhằm ghi hình lại , thì không như dự đoán . Xe taxi đang chạy . mà họ dám chặn xe hăm dọa đánh
Ngay giữa một trung tâm sài gòn , ngay trước cổng Dịnh Độc Lập xuất hiện một nhốm côn đồ như vậy chẳng lẽ không một cơ quan chức năng nào thấy . Bọn họ là ai mà dám cấm tài xế taxi chạy ngang qua kiếm khạch vẫy ngay cổng Dinh Độc Lập"
Một thành phố lớn trung tâm kinh tế du lịch mà vẫn để taxi dù này hoạt động không biết công an họ nghĩ gì? Bảo sao Việt Nam không phát triển được? lại bảo thuế thu vào không đủ chi, bội chi ngân sách, rõ ràng các ông lỏng lẻo ở khâu quản lí. Động chuyện gì cũng phải dân mạng lên tiếng hàng loạt rồi mới nhúng tay vào.