Nhiều oser SG bị cái giấy phạt được gửi đến tận nhà sau.... từ 2 đến 3 tháng.... vi phạm đó báctrungctu nói:Mới làm sơ bộ ở Hà Nội thôi, chắc lâu lắm mới tới SG...
Em cũng sợ luôn. Giờ ứ dám vượt phải trên cầu NVC nữa. Mỗi ngày chờ kẹt từ 15 đến 20 phút ... cho chắc
"Phạt nóng" rồi "Phạt Nguội"...và vừa rồi, trong dịp ra Đà Nẳng xem pháo hoa...Khi đi ngang Đức Phổ - Quảng Ngãi, mình đã nếm mùi "Phạt mát" nè các bác.
Số là khi được các bác RangerOne, LuyenDD...giao ấn tiên phuông...Phuni tui cũng đành liều mình dẫn đầu. Qua Sa Huỳnh, rồi đường tránh Đức Phổ thì gặp ngay một chốt CSGT chừng 5,6 sĩ quan chận lại. Cùng với xe mình còn rất nhiều xe khác cũng bị tóm. Sau khi lịch sự chào và kiểm tra giấy tờ đúng quy định các anh cho biết mình đã vi phạm lỗi "Chạy sai làn đường" (Vượt, lấn sang phần đường bên trái nơi có vạch liền). Lổi nầy đã đựoc chốt trong khu vực Sa Huỳnh ghi hình và điện báo danh sách "phong thần" ra chốt ngoài. Chỉ có điều là nơi vi phạm cách nơi được dừng để xử lý cách nhau cả chục cây số nên rất nhiều xe bị tóm.
Thôi thì đúng người đúng tội nên đành phải ký biên bản. Phải nói các sĩ quan CSGT Quảng Ngãi làm việc rất nghiêm. Tuy nhiên chắc thấy mình "râu tóc bạc phơ, tuổi già sức yếu"
và tỏ vẻ phục thiện...nên sau khi xong biên bản, các vị ấy đã giải quyết cho mình một TIP: Đó là: Tự nguyện viết một giấy uỷ quyền (ghi ngay phía sau biên bản vi phạm) nội dung đại ý: Do điều kiện công tác xa nên người vi phạm nhờ CSGT Đội/Phòng CSGT Quảng Ngãi đóng phạt giùm (700.000 đ. Đúng như trong biên bản ghi) và được trả giấy tờ để tiếp tục lên đường. Thanks a lot.
Kinh nghiệm: Phải chấp hành đúng luật giao thông (dù ở nơi vắng vẻ
).
Và suốt đoạn đường còn lại từ đó ra Đà Nẳng, Huế, Quảng Trị rồi Kontum, Pleiku, Đaklak...dù có rất nhiều chốt CSGT nhưng đều xuôi chèo mát mái, không có phiền nhiễu gì.
Xin chia xẽ cùng các bác.
Số là khi được các bác RangerOne, LuyenDD...giao ấn tiên phuông...Phuni tui cũng đành liều mình dẫn đầu. Qua Sa Huỳnh, rồi đường tránh Đức Phổ thì gặp ngay một chốt CSGT chừng 5,6 sĩ quan chận lại. Cùng với xe mình còn rất nhiều xe khác cũng bị tóm. Sau khi lịch sự chào và kiểm tra giấy tờ đúng quy định các anh cho biết mình đã vi phạm lỗi "Chạy sai làn đường" (Vượt, lấn sang phần đường bên trái nơi có vạch liền). Lổi nầy đã đựoc chốt trong khu vực Sa Huỳnh ghi hình và điện báo danh sách "phong thần" ra chốt ngoài. Chỉ có điều là nơi vi phạm cách nơi được dừng để xử lý cách nhau cả chục cây số nên rất nhiều xe bị tóm.
Thôi thì đúng người đúng tội nên đành phải ký biên bản. Phải nói các sĩ quan CSGT Quảng Ngãi làm việc rất nghiêm. Tuy nhiên chắc thấy mình "râu tóc bạc phơ, tuổi già sức yếu"




Kinh nghiệm: Phải chấp hành đúng luật giao thông (dù ở nơi vắng vẻ

Và suốt đoạn đường còn lại từ đó ra Đà Nẳng, Huế, Quảng Trị rồi Kontum, Pleiku, Đaklak...dù có rất nhiều chốt CSGT nhưng đều xuôi chèo mát mái, không có phiền nhiễu gì.
Xin chia xẽ cùng các bác.
làm rồi nhưng hình như chưa được bao nhiêu người đi nộp phạt vì xe qua nhiều đời chủ quá thì biên lai phạt không thể đến chủ sau cùng được, từ đó họ mới giản ra đấy chứ,
Trong tương lai mua xe qua lại sẽ bị bắt sang tên luôn để nhà nước thu thuế và thu phạt cho chắc ăn đó
Trong tương lai mua xe qua lại sẽ bị bắt sang tên luôn để nhà nước thu thuế và thu phạt cho chắc ăn đó
Ở Hà Lội mà triển khai cái này thì dân ngoài ấy lấy đá ném bể hết cho coi, phí tiền vô ích .... Cứ xem cái cách họ chạy xe & cư xử với xxx ngoài ấy thì biết liền


