Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
auto_vn911 nói:ai chiến thắng mà k hề chiến bại
ai nên không mà k dại 1 đôi lần
tui nè học ở trường 2 năm trung cấp sau đó liên thông 4 năm tại trường DH spkt ra trường long bông 1 tháng và tìm chổ học việc để các kiến thức dc hệ thống và ứng dụng dc trong thực tế.
mình xin việc bằng tấm bằng kỹ sư sáng choá nhưng chẳng là j cả so với niềm đam mê. bạn hãy theo sự đam mê chứ đừng theo xu hướng của xã hội ( bạn cống hiến bằng sự nhiệt thành thì bạn sẽ nhận dc điều bạn muốn)
thật tình bây giờ mình vẫn chưa có chỗ đứng vững chãi trong nghề ô tô nhưng mình đến với nó bằng niềm đam mê và sự cố gắng thì ok hết.
Thôi em phải chuyển nghề gấp thôi. Đùa bác tí. Năm xưa em cũng có đam mê là ô tô nhưng cuối cùng vẫn không thi vào, chắc do duyên số. Nếu cho chọn lại em sẽ chọn ô tô đó bácMINHENG nói:Chào Bạn!
Trước hết tôi khuyên Bác đừng nên bi quan, hãy cố giữ đừng cho lụi tàn niềm đam mê của mình. Nhưng thực tế sống bằng gì để nuôi dưỡng đam mê đây?
Tôi khuyên Bác vì là mới ra trường thì lúc này Bác nên tìm việc ở một Gara oto nào đó để tích lũy kinh nghiệm, phải có thời gian để nghiền ngẫm cho hiểu hết cái mớ đã học. Khi nào rãnh còn tiếp tục học nâng cao kiến thức nữa. Khi thực tế và lý thuyết đã vững vàng thì lúc đó chỉ sợ Bác không có thời gian để đếm $$ mà thôi! Công nghiệp otô của Việt Nam chưa thực sự bắt đầu đâu Bác! Mảnh đất màu mỡ đang chờ những người có tâm huyết đấy!