Hạng B2
25/5/15
196
814
93
Hồ Chí Minh
kô thấy tiếp thị sữa ra bán sữa hén.

Bị lập biên bản lỗi chạy quá tốc độ, người vi phạm yêu cầu xem băng ghi hình thì được chỉ lên chỗ một người mặc thường phục đang núp trong lùm… để xem camera.
TIN LIÊN QUAN

Công an hay dân thường núp lùm?
Theo phản ánh của anh N.H (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) khoảng 9 giờ 50 ngày 26.12, anh chạy xe gắn máy trên đường TL764 thì bị Tổ CSGT Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) dừng phương tiện và báo lỗi vi phạm tốc độ cho phép.
Anh H. yêu cầu xem hình ảnh vi phạm, thì được một CSGT chỉ lên cách nơi xử lý vi phạm khoảng 800m để xem.
“Chạy tìm khắp ngoài đường không thấy, nhưng sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi nhìn vào lùm cây cà phê và thấy có người mặc thường phục đang ngồi ở trong. Tôi được người này cho xem hình ảnh vi phạm. Nhưng khi thắc mắc liệu anh có phải CSGT hay không thì người này không trả lời. Tôi tiếp tục hỏi bắn tốc độ sao không đứng ngoài đường mà phải núp trong lùm cây nhưng người này cũng không trả lời”, anh H. cho hay.

[xtable=bcenter|100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}

VIDEO: Người vi phạm phát hiện một người mặc thường phục bắn tốc độ trong lùm cây
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

Khi thấy anh H. quay phim thì người này liền gom hết đồ đạc và lên xe máy biển số 38U1 - xxxx chạy về phía tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Khi anh H. chạy đến nơi tổ công tác đang làm việc thì người bắn tốc độ không còn ở đó.
Kết quả, anh H. bị xử phạt vì vi phạm với tốc độ 63/50 km/giờ, bị giữ giấy tờ xe và hẹn ngày 4.1.2016 đến nộp phạt để lấy giấy tờ. Anh H. cho biết mức phạt được thông báo là 750 ngàn đồng. Anh H. cũng cho biết thêm đoạn đường bị bắn tốc độ rất vắng, gần lô cao su.
“Tôi chỉ thắc mắc là tại sao công an phải núp lùm? Người núp lùm là công an thì tại sao khi tôi hỏi anh ta không trả lời? Tôi vi phạm thì sẵn sàng đóng phạt nhưng CSGT làm việc cũng nên minh bạch, rõ ràng, chứ không phải chỉ canh núp lùm bắn tốc người vi phạm. Nếu CSGT kết hợp với người lạ để thi hành nhiệm vụ là điều mà người dân thật sự bất an”, anh H. nói.

[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}

Người thanh niên trong lùm cây cho người vi phạm xem hình ảnh - Ảnh: Trích ra từ clip
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Được phép hóa trang bắn tốc độ
Tiếp PV Thanh Niên ngày 29.12, trung tá Ngô Đức Khánh, Đội trưởng Đội CSGT huyện Cẩm Mỹ nói: “Tôi trả lời cũng được nhưng theo quy định của ngành để trả lời báo chí thì anh phải liên hệ với lãnh đạo huyện, nếu lãnh đạo cho phép thì tôi sẽ trả lời”.
Khi chúng tôi đề nghị được mở video (mà anh H. quay được) xem người bắn tốc độ mặc thường phục có phải là CSGT của đơn vị hay không nhưng ông Khánh từ chối.
“Về nguyên tắc, chứng cứ, video quay không phải chứng cứ. Video có thể quay, có thể ghép đủ thứ chuyện nên tôi không thể trả lời, không xác minh cho anh được. Tôi cũng không cần xem video, khi nào người ta đủ chứng cứ, chứng minh được lực lượng cảnh sát làm không đúng quy trình thì sẽ có cơ quan thanh tra người ta xử lý. Còn anh đưa video làm sao tôi dám nói đúng hay sai, tôi không biết video của anh làm bằng cách nào, quay ở đâu”, trung tá Khánh nói.

[xtable=bcenter]
{tbody}
{tr}
{td}

Sau khi được hỏi có phải là CSGT hay không thì người thanh niên này lên xe bỏ đi mất - Ảnh: Trích ra từ clip
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Liên hệ làm việc với lãnh đạo Công an huyện Cẩm Mỹ thì được báo lãnh đạo đi họp vắng. Trao đổi qua điện thoại, bà Trần Thị Ngọc Thuận, Trưởng Công an Huyện Cẩm Mỹ cho biết: “Tôi chưa nghe thông tin này. Tôi về sẽ cho kiểm tra lại và có thông tin trả lời sau”.
[xtable=bright|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}
[xtable=bright|cellpadding:0|cellspacing:0|250x@]
{tbody}
{tr}
{td=colspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=top}
quote1.gif
{/td}
{td=top}
Việc núp lùm báo chí cũng đã phản ánh rất nhiều. Làm như vậy có nhiều cái cũng phản cảm và người dân thì họ cảm thấy CSGT làm việc không rõ ràng.{/td}

{td=bottom}
quote2.gif
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:3} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=right|colspan:3}
Đại tá Dương Thanh Hải{/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:3} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Trong khi đó, đại tá Dương Thanh Hải - Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, theo điều 10 thông tư 65 quy định, cho phép lực lượng CSGT trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như: ghi hình bắn tốc độ, dùng camera để quay vượt phải, lấn đường trên các tuyến giao thông được phép hóa trang. Không nhất thiết phải mặc đồ CSGT để đứng bắn tốc độ, mà có thể mặc đồ dân sự (thường phục), có thể mang theo thẻ ngành chứ không cần bảng tên.
Cũng theo đại tá Hải trong văn bản hướng dẫn không có quy định phải đứng như thế nào, đứng ở đâu để bắn tốc độ mà chỗ nào, khu vực giao thông phức tạp, khả năng tai nạn giao thông có thể xảy ra thì CSGT được phép hóa trang sử dụng máy đo tốc độ ghi hình tốc độ để xử lý, nhằm giảm thiểu tại nạn giao thông.
Tuy nhiên, đại tá Hải cũng thừa nhận: “Việc núp lùm báo chí cũng đã phản ánh rất nhiều. Làm như vậy có nhiều cái cũng phản cảm và người dân thì họ cảm thấy CSGT làm việc không rõ ràng”.
Vừa qua, tại kỳ họp HĐND TP.HCM nhiều đại biểu thay mặt cử tri cũng bức xúc việc CSGT hay "núp lùm" để xử phạt người vi phạm, gây nên hình ảnh phản cảm.
Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên đến bạn đọc.
Tiểu Thiên
source: http://thanhnien.vn/thoi-su/nguoi-dan-buc-xuc-csgt-hay-xe-om-nup-lum-ban-toc-do-652143.html
 
Hạng C
28/7/14
569
769
93
Coi chừng vài bữa báo đăng anh N.H bị phạt tù vì tội tiết lộ bí mật nhà nước, heheheheeheh, hoặc nhẹ thì bị tội ghép video không XXX (không xxx là không sex, không sex là không vú (vu khống)).
1. Người nào vô ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc làm mất tài liệu bí mật Nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 
Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
Đậu xanh rau dền.. e dag thắc mắc là xe moto qui định ở đâu dc chạy 50km/h ??? ngoài kdc dc 60km/h mà.. hay đoạn này có bb giới hạn các anh?
Nhớ cach đây không lâu ông bí thơ tỉnh quỷ có nói "khuyến khích người dân quay video cán bộ công chức vi phạm để chấn chỉnh".. mà nay ông này nói video không có căn cứ để xác minh vụ việc.. khác nào a trạm trưởng chả koi ngài bí thơ ra ckkj..
 
  • Like
Reactions: Trading An Nhan
Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
3 vị cán bộ trong ngành quản lý trực tiếp trả lời theo ba kiểu khác nhau, cuối cùng k đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi đó như thế nào
 
Hạng B2
24/9/14
102
218
43
Em mới bị cách đây mấy ngày ở Phạm Văn Đồng, đến gần chỗ cầu thì thổi em vào. Chào xong báo em bị quá lỗi tốc độ, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Em yêu cầu cho xem hình ảnh chứng minh thì không cho (ở đây có biển báo xe 2 bánh giới hạn 40km/h, báo lỗi em 47km/h), bảo lên 282 mà xem, lúc nào đóng phạt mới cho xem.Thấy gay gắt em im lặng bật đt ghi âm bỏ vào túi áo trước. Em một hai yêu cầu cho xem hình ảnh mới xuất trình giấy tờ, khoảng 5 thằng cờ hó vây em lại thái độ khiêu khích và văng tục, gài em phản ứng để vu tội chống người thi hành công vụ, không chịu xuất trình giấy tờ và bắt giam xe , rồi nào là không chịu ký biên bản. Một thằng chạy đến bảo tao là đội trưởng, tao yêu cầu giam xe (xl chứ em kinh bắc nam hơn chục năm, lăn lộn đủ thứ hạng người mà rung trước mấy thằng cờ hó này thì nhục quá, em gay gắt nhưng không hề văng tục và hành động tránh bị gài), em bảo ông căn cứ vào đâu, ông giam đi, tôi cho ông giam đó. Một thằng trẻ hơn xen vào bảo anh đi đi, để em lo. Nó bảo vào viết biên bản và không cần ký, em bảo có gì mà không dám ký, mấy đồng bạc với tao cũng không là cái gì, giấy tờ đây, viết đi tao ghi ý kiến rồi tao ký cho, sai tao đóng phạt cho nhà nước. Nó viết biên bản mãi 30 phút mới cho xong, bảo em không cần ký, em bảo ông viết, tôi có quyền đọc và ký, nó một hai không cho e cầm đọc mà bảo là để nó đọc, em không đồng ý. Em ghi ý kiến tại thời điểm lập biên bản không có hình ảnh chứng minh vi phạm thì nó giật lại, lằng nhằng một lúc thì nó cũng để em ghi. Em lấy lại giấy tờ, lên xe và vọt.
Em đi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ và không khi nào quá 45km/h. Bọn này là bọn dẫn đoàn, không hề nắm tí luật lệ gì, không hiểu sao mấy ông thần đồng ở trên ký giấy cho nó ra đường cắn bừa.
Xã hội nó loạn quá rồi các bác ạ. Nếu có gì gì đó thì hy vọng tru di tam tộc mấy thằng đó mới yên dân.
Hy vọng mấy chú ngáo đá luôn nghĩ trong đầu là mấy ảnh đang rượt chém mà có phản ứng tích cực cho xã hội.
Ps:
1. Em không xin quyền trợ giúp, vì chẳng là gì mà phiền phức. 2. Em lđi đường không khi nào vi phạm kiểu lạng lách, vượt đèn đỏ, xi nhan linh tinh...3. Em có file ghi âm, nhưng sẽ không cho lên đây, vì trong đó có một số đoạn có tên tuổi, địa chỉ nên bác nào không tin e cũng không thanh minh.
 
Hạng C
16/1/15
542
393
63
Đậu xanh rau dền.. e dag thắc mắc là xe moto qui định ở đâu dc chạy 50km/h ??? ngoài kdc dc 60km/h mà.. hay đoạn này có bb giới hạn các anh?
Nhớ cach đây không lâu ông bí thơ tỉnh quỷ có nói "khuyến khích người dân quay video cán bộ công chức vi phạm để chấn chỉnh".. mà nay ông này nói video không có căn cứ để xác minh vụ việc.. khác nào a trạm trưởng chả koi ngài bí thơ ra ckkj..
Khúc Cẩm Mỹ về Sông Ray. Có biển giời hạn tốc độ 50 nha bác.