Chủ đề tương tự
xe thời nay em ko biết, chứ con wave nhà em chạy vẫn ngon á, còn chất lượng xe bây giờ thì em thấy cái nào cũng giống cái đó á anhPà mẹ nó bán kiểu mất dạy mua làm j. Xe đi thì tệ. Chạy dc vài bữa thì kêu như máy cày. Có khùng mới bỏ thêm tiền để mua xe honda
Giống như kiểu đồng hồ đếm ngược, cứ hết bảo hành là đổ bệnh tùm lum hết. Giá cả thì để mặc cho đám Đại lý tung hoành, nên tẩy chay một thời gian để về giá trị thực. Giống như thằng TOI vậy !!!Pà mẹ nó bán kiểu mất dạy mua làm j. Xe đi thì tệ. Chạy dc vài bữa thì kêu như máy cày. Có khùng mới bỏ thêm tiền để mua xe honda
Hihi. Wave thời đó với Wave thời nay cũng khác nhiều rồi.xe thời nay em ko biết, chứ con wave nhà em chạy vẫn ngon á, còn chất lượng xe bây giờ thì em thấy cái nào cũng giống cái đó á anh
Wave RS110 năm 2010 đến giờ đem về quê cho nhà chạy cài bừa vẫn chạy tốt,, ron máy chưa thấm 1 chút nhớt chỉ có đều máy yếu do bừa nhiều quá,, trong khi đó chiếc Sirius mua sau vài tháng đã xì nhớt đầu máy,,,còn bán ra chậm thì dịch bệnh ai còn tiền đâu mà mua xe máy
Hảng xe nào cũng ế? Mùa dịch dân không có tiền để trang trải cho cuộc sống lấy đâu ra tiền mua xe, vã lại bây giờ xe gắn mấy đã bảo hoà rồi GĐ nào cũng có vài chiếc thì mua thêm làm gì, trừ khi nào họ muốn lên đời. Em đi con Ari Blade đã hơn 10 năm chỉ có đỗ xăng thay nhớt là chạy phà phà.