Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Xin lỗi cho em hỏi ngu cái: Vợ mới của bác là xe gì vì em chỉ thấy dấu x không hà. Xem post của bác và không thấy hình vợ mới của bác mà lại chỉ thấy hình vợ cũ của bác nên em có cảm giác là bác đang nhớ về vợ cũ và tự sướng đấy thôi.hoanghuong nói:Giới thiệu các Bác người yêu mới của mình.
![]()
Bên trong người yêu mới, có quá nhiều nút và núm.
![]()
Đặc biệt rất rõ ràng trong việc công khai tài chính ( thóc lúa chỉ đủ còn đủ ăn chơi cho 207 km nữa thôi)
![]()
Vợ cũ mình quá đơn giản
![]()
Được sự đồng ý của người yêu, mình đã bóc tem em nó với đọan đường khỏang 20 km. Cảm giác đầu tiên khi vô số, không chắc chắn, rõ rệt như vợ cũ. khi tăng tốc thử thì không bốc cho lắm, muốn vượt xe thì cần phải có thời gian để người yêu từ từ vượt, không giống như vợ cũ là muốn vượt thì cứ vượt. Khi đi tốc độ 80km/h không đầm và chắc bằng vợ cũ.
Quyết định là quay trở về với vợ cũ, vì vẫn ghiền cái cảm giác đạp ga lưng dính ghế của vợ cũ.