Re: Nha Trang 30-04-13, dành cho bác nào định đi Vinpearland, một chút cảm nhận, chia sẻ!
Sáng hôm sau, dậy sớm, định bụng ra chụp ít cảnh bình minh ở chỗ cáp treo, nhưng có vẻ như em đã dậy muộn, nó như thế này
và vẫn ở trạng thái ... im lìm
chạy thẳng ra Trần Phú, đi kiếm đồ ăn sáng cho F1, bắt gặp cảnh này
và cái này nữa, chả biết chụp kiểu gì mà cái tháp nó nghiêng thấy thương chưa?
tranh thủ ghi lại tấm hình "ngôi nhà em ở"
tới giờ này mới ra được bên cáp treo để sang bên kia
vé người lớn 450k, được chơi hết mọi thứ ở bên đảo, vé trẻ em rẻ hơn nhưng em không mua nên không nhớ giá, đông khủng khiếp
toàn cảnh khu vui chơi giải trí
tới lúc này thì em mới được ngồi trên cáp treo ra đảo, cảm giác cũng hơi ... phê phê, sờ sợ các bác ạ (vì nó cao quá)
từ cái cảng cầu đá này có ca nô đi khắp các đảo thì phải, em chưa thử nên không dám chắc
phù, sang được tới đảo rồi
sạch, đẹp, hoành tráng là cảm giác đầu tiên có được, tuy nhiên còn hơi bỡ ngỡ nên chưa biết đi đâu về đâu
thêm cái nữa để thấy nó sạch vè đẹp
này thì cảm giác mạnh này (bà con hò hét ầm ỹ cả một góc trời nhé)
sau một hồi lơ ngơ lớ ngớ thì cũng xuống được tới đây, máng trượt giống ở chùa Bà (Tây Ninh) nhưng cao hơn nhiều
xếp hàng dài lắm, em quên không chụp hình. Tuy nhiên bác nào có con nhỏ cao dưới 1 m thì đừng xếp hàng nhé, vì đến nơi không được chơi thì tội các cháu lắm đấy! (do trẻ em phải cao hơn 1m mới được tham gia trờ này và phải có người lớn đi cùng, có nhiều trò đòi hỏi phải hơn 1,3 m nữa)
thác nước nhân tạo sát bên
lên nào
đường lên thẳng tắp, chỉ chụp hình được khúc này thôi, lúc xuống thì căng thẳng lắm không có tay mà chụp đâu. Trên đường lên và xuống các bác để ý sẽ có máy chụp hình tự động (chủ động cười và chào hay làm trò gì đó khi xuống dưới sẽ có bức hình đẹp làm kỷ niệm), cái này thằng nhóc nó phát hiện và chỉ cho em nên đã có 1 tấm hình mĩ mãn!
quên mất, lúc ở bên đầu cáp treo đi sang đây, xét túi xách và bắt mình loại hết đồ ăn (cho mang theo 1 chai nước thôi), tuy nhiên, bác nào khéo giấu thì vẫn mang được đồ ăn qua, em thấy mấy bác mang qua được, em thì em giận em bỏ hết (có 3 cái bánh gạo của thằng nhóc thôi, em xin lại 1 cái mà mấy chú gác cổng nói: anh nói cháu ngồi ra phía ngoài kia ăn xong rồi vào, ghét!)
Xuống máng trượt rồi, nhiều đứa thích còn xếp hàng thêm lần nữa
các bác có nhìn thấy trái dừa trong hình không ạ: 30k/trái nhé, cũng ngon! Nước uống thì 10k/chai, hèn gì không cho mình mang đồ ăn qua!
thời gian trôi nhanh, đã 11h roài, phải di chuyển qua trò khác thôi
sạch và đẹp, đứng ở cửa toilet làm 1 tấm này
và ra sát bờ biển làm thêm 1 tấm trước khi di chuyển sang chỗ khác
trên đường đi gặp nàng này, không biết bên trong nàng có gì vì nàng không ... mở lòng với em
di chuyển giữa các nơi xa và nắng, các bác nên chuẩn bị dù hoặc nón cho em bé nhé
đây là chỗ dơ nhất em gặp trên đường
còn những chỗ như thế này thì không thiếu
tranh thủ ghé thủy cung trước
cảm giác ở đây cũng được, F1 sẽ rất thích!
loài cá này lần đầu em thấy, nó cứ ... dựng đứng lên suốt
cá mập bơi ngày trên đầu
và rất nhiều loài cá khác