Người Do Thái cũng nổi tiếng với các học và nhớ được nhìu ngoại ngữ đó các bác, thông minh cực
Người Do Thái có lối suy nghĩ và quan điểm rất kỳ lạ.
Trong mấy ngày gần đây khi có những người Do Thái bị dao đâm, bị giết chết bởi tổ chức Hamas.
Một số người Do thái nói rằng
Hamas là món quà được Chúa tạo ra để cho người Do Thái biết rằng họ không có bất cứ ai đáng để tin tưởng, không có bất cứ ai để phụ thuộc, ngoại trừ Thiên Chúa.
Ngay cả tổ chức Liên Hiệp Quốc, Lão Ban Ki Moon cũng chỉ nói tới những người Palestine bị bắn chết , chứ
không bao giờ nhắc tới những nạn nhân người Do Thái bị dao đâm chết bởi người Palestine.
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-C...hout-mention-of-Israeli-terror-victims-421104
Số phận của người Do Thái có lẽ khá là đặc biệt, khi có xung đột chiến tranh, là hầu như cả thế giới đều không thích/ phản đối/ chống lại quốc gia của người Do Thái về ý kiến và phương tiện truyền thông.
Vâng điều đó cũng là một món quà tặng của Chúa để cho người Do Thái biết rằng họ không có bất cứ ai đáng để tin tưởng, không có bất cứ ai để phụ thuộc, ngoại trừ Thiên Chúa.