nhạc kịch VN thì có Cải lương (Nam kỳ) Chèo (Bắc) Tuồng, Hát Bộ (hoặc Bội, miền Trung)
Tây thì là Opéra cũng dạng như Cải lương, nhiều Chương, nhiều Hồi, có tác phẩm nếu diễn hết cùng lúc có thể dài tới 3-4 giờ, nhiều nhân vật nhiều bối cảnh khác nhau
dàn nhạc đệm cho Opéra thường là Giao hưởng Cổ điển, tùy cảnh mà có thêm Hợp Xướng
người VN muốn nghe Opéra Tây, ngoài lưu loát ngôn ngữ mà diễn viên trình bày, còn phải hiểu biết sâu sắc về tác phẩm đó nữa thì mới biết diễn viên nào diễn tốt nhất tác phẩm đó
cũng như người VN đối với Cải lương : người Tây hổng phải thèng Tây con Đầm nào cũng khoái (và hiểu) Opéra của ông cố nội nhà nó đâu chủ thớt hehehe
cũng như Cải lương VN, Opéra Tây là cả một kho tàng đồ sộ của các nước Âu Châu bằng đủ các ngôn ngữ, sau này vẫn tỉếp tục ra đời các tác phẩm Opéra "hiện đại" ăn bận rất mốt, có cả xe hơi nhà lầu, dàn nhạc Giao hưởng cũng tấu chen lẫn các đoạn nhạc Modern "xập xình" (nhạc nhẹ) cũng y như Cải lương VN các vở tuồng "xã hội" com-lê cà-vạt đầm vest ca Vọng cổ vậy
trích đoạn chủ thớt đưa lên là Anh ngữ, mình cũng nghe được chút nhưng hổng rành tuồng tích tác phẩm đó lắm hehehe
cụ Giám khảo Thành Lộc còn chọc ghẹo "tưởng em là Diên viên kịch Broardway" (3 : 16) (Nhà hát kịch nghệ Broardway Theatre, New York, vang danh toàn cầu)
còn cụ Giám khảo đầu trọc : "nàng Công chúa Cinderella" (4 : 04) (Cô Bé Lọ Lem của Tây)
Opéra có kiểu hát riêng đặc thù, rất nhiều tác phẩm bản gốc tiếng Ý, nhiều ca khúc riêng rẽ dạng Opéra (giống như 1 bản Vọng cổ Cải lương riêng lẻ đủ 6 câu) hoặc trích đoạn từ tác phẩm Opéra nào đó (thường là các tác phẩm "bất tử " "kinh điển" vang danh toàn cầu) do các Nghệ sĩ Opéra cự phách trình bày
* chỗ này nói nhỏ :
các tác phẩm Opéra "kinh điển" "bất tử " hổng phải vở nào cũng hấp dẫn đâu
nhiều vở nhiều đoạn nghe ... chán thấy mịa (khán giả Tây cũng cảm nhận vậy)
giới thiệu với chủ thớt một nam danh ca dòng nhạc Opéra, giọng Nam cao (Tenor) Italy số 1 thế giới (từ trần 2007) cho tới nay chưa ai thế chỗ được :
Luciano Pavarotti (12 October 1935 – 6 September 2007)
ca khúc này cụ Phạm Duy có dịch lời Việt pre75 :
Trở Về Mái Nhà Xưa
(hát tiếng Ý) mở volume 3/4
[link]http://www.youtube.com/watch?v=dzg8DTzh4yk[/link]
túm lại :
cái nào chủ thớt thấy hay là cứ tự tin như vậy
vì cũng có có tỉ người khác cũng cảm nhận giống hệt chủ thớt
và cũng cả tỉ người hổng thích chê bai liệng đá ì xèo hehehe
nghệ thuật sáng tạo mà
đâu phải cứ 2 + 2 là phải = 4 như Khoa học chính xác đâu chủ thớt