Chủ đề tương tự
Xã hội này ngày nào mà không xảy ra trường hợp như vậy. Người ta sai thì mình phải xin lỗi rồi đi thôi.
Ôi. Miền Đông nước Anh mà loạn vậy sao?
Em có cảm nhận là những vùng bán đất lên đời thì bọn húng chó nhiều hơn không biết có đúng không.
Má nó chớ, em nói bán đất lên đời là nói kiểu ngoài chợ. Cái đám đất chó ỉa có con lộ chạy qua tự nhiên "giá trị quyền sử dụng" cao lên sao hỏa. Vậy đầu tư ngân sách hay đầu tư xã hội thì cái giá trị quyền của đám chó lợn đó ở đâu ra. Không loạn em không tin.
Em có cảm nhận là những vùng bán đất lên đời thì bọn húng chó nhiều hơn không biết có đúng không.
Má nó chớ, em nói bán đất lên đời là nói kiểu ngoài chợ. Cái đám đất chó ỉa có con lộ chạy qua tự nhiên "giá trị quyền sử dụng" cao lên sao hỏa. Vậy đầu tư ngân sách hay đầu tư xã hội thì cái giá trị quyền của đám chó lợn đó ở đâu ra. Không loạn em không tin.
Tao sai rồi, mày xin lỗi tao đi, không tao đánh chết mịa mày giờ. Móa, xã hội ta có bao giờ được như thế này chưa ?
Bác đá xoáy quá. Người HN có văn hóa 4k năm giờ vẫn còn truyền lại cho hậu thế đó bác. Văn hóa chen hàng kiểu mạnh đươc yếu thua, VH giao thông kiểu mạnh ai nấy chạy, vh chụp giựt kiểu thời bao cấp sợ mất phần,... vân vân và mây bay.Sao bẩu người HN lich sự ngàn năm văn hiến lắm nhỉ? đất nước có bao giờ đẹp như ngày hôm nay chưa?![]()
Hà nội thời Tràng An thì nhất định không phải ba cái loại rác rưởi này.Sao bẩu người HN lich sự ngàn năm văn hiến lắm nhỉ? đất nước có bao giờ đẹp như ngày hôm nay chưa?![]()
Hồi đi Tràng An, đi chùa, người nhà họ hàng mình bị chúng nó che dù cho, em cảnh báo. Riêng em thì cương quyết không cho che, nó cứ đi theo. Xong tour người nhà bị vòi tiền tip, em nói tự xử đi nha, cuối cùng ng nhà phải tip, riêng em không cho nó lẽo đeõ đi theo 1 khúc, rồi chửi. Du lịch mà còn đám đó o phát triển đc.