Hôm nay có việc gần nhà nên em đi 2B.
Từ Nam kỳ KN định rẽ qua Lê Lợi để về Nguyễn Huệ. mấy hôm nay có lô cốt án ngữ ngay góc ngã tư.
Vừa đèn xanh NKKN, mọi hôm đi làn 4B nên ko quan tâm lô cốt này lắm vì chỉ chặn về làn 2B, vậy là định quẹo trái như mọi khi theo thói quen.
Nhìn phía trước có một em Lead và một anh Airblade xi nhan quẹo trái vào làn 4B, em cũng xi nhan đi tới.
Cách chừng 10m thì thấy Airblade bỏ đường quay theo hướng vòng quanh lô cốt còn em Lead vẫn chạy bình thường, mà mấy hôm nay cái lô cốt này đã làm cho 2B cứ chạy vào làn 4B hoài nè, vì đã có lần 2B dập dìu trước đầu xe em, vậy nên em cũng nghĩ chắc giờ cao điểm sẽ ko sao!!!
Nghĩ thì vậy nhưng thấy Airblade quay xe đổi hướng làm em cũng thay đổi suy nghĩ...và...vòng theo lô cốt đi vào làn 2B.
Đi đến ngã tư Lê Lợi-Paster thì đèn đỏ...nghĩ trong bụng thấy mình chậm hơn em Lead, vì em đó chạy qua đèn xanh mà mình dừng lại đợi 26 giây, hic. Trời buổi sáng mà nắng gay gắt, lại mặc áo ngắn tay nữa chứ!
3...2...1 bíp bíp...còi xe sau làm em thúc ga dọt lên.
Đang định tăng tốc thì thấy 2 xxx xa xa phía trước, chẳng hiểu làm gì mà đứng trong làn 2B trước thương xá Tax giờ này, vì mọi hôm vẫn đứng ở ngã tư giờ cao điểm, đi chậm tới thì thấy con bồ câu bên cạnh, và...em Lead đang đứng bên cạnh, nhìn thái độ và nhìn mặt tỏ vẽ biết lỗi, đang năn nỉ nhưng thấy xxx kia đang ghi bb trên con bồ câu.
Em đi qua và nghĩ lại chắc 2 xxx này đuổi theo em Lead từ hướng đèn đỏ đến đây, chứ ko lẽ xxx đứng đó canh me 2B chạy sai làn? Nếu đứng đó thì chắc chắn 2B ko thể thấy và túm gọn là cái chắc, mà sẽ còn nhìu 2B đi như vậy vì lô cốt còn nằm chình ình ra đó chẳng bít lúc nào xong.
Thương cho em Lead kia, mặc váy nhìn ngon cơm lắm, vậy mà sẽ tốn lúa vì xxx, tất nhiên xxx túm là đúng rùi.
Nghĩ mà hên cho em quá, chậm có 26 giây mà ko phải tốn lúa, lại đi đúng tinh thần OS nhà ta nữa chứ hehee...
Thấy vui vì ko phải gì cả, mà nghĩ thấy mình ko đi sai va ko phải làm hư xxx, lúc đó vui ơi là vui vì sự thay đổi hướng đi cua mình mà ko tốn lúa.
Đang vui nên cứ nghĩ, phải chi có bác nào nhà ta gần đó, em mời cafe vì...tiền vẫn nguyên trong ví hehee.
Bác nào hôm nay gần đây em mời cafe nha.
Em đi qua và nghĩ lại rằng 2xxx này