Chủ đề tương tự
lần nào đi ngang e củng thấy trên cầu vài xe máy bị lụmTuần vừa rồi từ 25/2/2025 đến 28/2/2025, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh từ Quận 1 về Thủ Đức, tôi quan sát thấy rất nhiều xe máy bị csgt dừng xe sau khi qua ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh - Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh) hướng về cầu Sài gon. Tối hôm qua khoảng 7h, mình còn thấy 3 xe moto của csgt gồm 6 anh dừng rất xe máy. Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng dự đoán, chỗ ngã ba đó thường là xe máy dc phép đi thẳng trong tình huống có đèn đỏ, có thể là tạm thời chưa lắp tín hiệu đèn....nên nếu nếu theo thói quen đi thẳng khi đèn đỏ khả năng sẽ bị phạt. Mọi người lưu ý quan sát thêm khi đi qua ngã ba này, đặc biệt nếu đi xe máy.
thấy tội
mà chắc là ko lắp đèn tin hiệu đi thẳng đâu a
lụm ngon mà
chung cảm giác, thấy tội. A e có thêm kênh cảnh báo nào cho các bác hay chạy xe máy qua đoạn đấy cũng tốt.lần nào đi ngang e củng thấy trên cầu vài xe máy bị lụm
thấy tội
mà chắc là ko lắp đèn tin hiệu đi thẳng đâu a
lụm ngon mà
sĩ, nông, công, thương, binh. Giờ conan làm 2 nghề thương binh luôn
công nữa anh, quản lý luôn mobifone và hoạt động cấp phép lái xe nữa mà ...sĩ, nông, công, thương, binh. Giờ conan làm 2 nghề thương binh luôn
Ngành kinh doanh lỗi lầm không lo kinh tế bết bát nhỉ
Để lụm 1 thời gian đã rồi tính. Như ngày xưa chỗ dốc cocacola hướng từ Thủ Đức đi ra Suối Tiên, đường thẳng băng, rộng rãi lại đang đổ dốc mà lane xe máy cho chạy 50km/h, cái biển giới hạn thì cắm sau mấy cái tán cây xanh. Gần hết dốc (chỗ rẽ vô khu CNC) thì sáng nào cũng có chốt trực ở đó. Đâu đc khoảng 2-3 năm gì đó rồi sửa lại, cho chạy 60km/h, cắm cái biển xịch ra vị trí dễ nhìn hơn chút ...lần nào đi ngang e củng thấy trên cầu vài xe máy bị lụm
thấy tội
mà chắc là ko lắp đèn tin hiệu đi thẳng đâu a
lụm ngon mà
Chỉnh sửa cuối:
đường 14, xe cộ lưu thông như slow motion, nhờ những chiếc xe tải "hư hỏng" mà bao năm qua kinh tế vẫn phát triển, dân Tây Nguyên vẫn mua xe hơi ầm ầm. Hoặc ai nghèo thì nghèo, ai giàu cứ giàu.Ngành kinh doanh lỗi lầm không lo kinh tế bết bát nhỉ
Còn QL20 thì có 1 đặc sản khác là các biển báo khu dân cư hay biển giới hạn tốc độ thường đặt ngày sau cái biển gì đó mô tả mặt cắt của con đường. Ai không quen đường, không căng mắt lên quan sát thì chỉ khi nào xe chạy đến gần mới thấy được cái thông tin họ cần thấy.
Nghĩ cũng ngộ, những cái biển báo, tín hiệu giao thông, vạch chỉ dẫn đó là để cho người ta tham gia giao thông hiệu quả và an toàn hơn mà. Chứ đâu phải lắp lên để chờ có ai đó mắc lỗi rồi phạt?? Tại sao không nghiên cứu cách lắp đặt nào cho thuận tiện và dễ quan sát nhất. Chừng nào những cái đó cứ chình ình ra trước mắt mà vẫn có người vi phạm thì chắc chắn là cố ý và xứng đáng chịu phạt thôi. Đất nước sắp bước vào kỷ nguyên mới thì phải thế. Giao thông là mạch máu của kinh tế, xã hội. Đừng để những chuyện đó biến thành trở lực ...
Chỉnh sửa cuối:
Chắc thu hồi vốn đủ rồi nên dời ra đó bác, hỏi sao xã hội nó cứ thụt lùi miết.Để lụm 1 thời gian đã rồi tính. Như ngày xưa chỗ dốc cocacola hướng từ Thủ Đức đi ra Suối Tiên, đường thẳng băng, rộng rãi mà lane xe máy cho chạy 50km/h, cái biển giới hạn thì cắm sau mấy cái tán cây xanh. Gần hết dốc (chỗ rẽ vô khu CNC thì sáng nào cũng có chốt trực ở đó). Lụm đâu đc khoảng 2-3 năm gì đó rồi sửa lại, cho chạy 60km/h, cắm cái biển xịch ra vị trí dễ nhìn hơn chút ...![]()