O.S.P.D
16/8/04
2.804
129
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Bữa rồi có việc tới xưởng độ xe , tình cờ chui vô một góc , tôi thấy chiếc xe quá quen thuộc , gợi lại thời xa xưa nên đăng lên các bác coi chơi , điều đáng nói là hình này chụp ở Berlin năm 2009 !
Nhìn quen quá !

Dân Đức cũng lầy , bí quá chơi luôn cạp giò xe đạp :
Nhìn quen quá !
Máy móc y hệt Ba gác máy Sài Gon xưa :
Nhìn quen quá !

Tất nhiên là có những thứ cũng cổ kính , nhưng đắt hơn nhiều :
Nhìn quen quá !

Nhìn quen quá !


Mấy chiếc này đang chờ làm lại máy :

Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !



Đã xong , ngon lành cành đào :
Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !


Muốn Bọ có Bọ luôn :
Nhìn quen quá !


Bọ mui trần kông đụng hàng , giá cả mềm thôi : 14.000 Oi dô :
Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !

RR thì đây :
Nhìn quen quá !
Nhìn quen quá !

Merc thì đây :
Nhìn quen quá !

Xe chế tàn bạo , bất cần thân thể :
Nhìn quen quá !

Ra đường thì gặp em không giống ai này , cũng shock nặng :
Nhìn quen quá !

Để em chạy trứoc , không dám đến gần , bởi vì em là ..Cô Gái Hà lan :
Nhìn quen quá !
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
Hay quá ! - Cảm ơn Bác Đè
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Quả Ba gác chắc cũng hay chở quá khổ, quá tải nên độ dàn nhún hơi kỹ :D
 
O.S.P.D
16/8/04
2.804
129
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
ới thạThực ra tôi có rất ít kiến thức về xe cổ nên cũng khôn gbiết xe đó đời nào nếu không đọc giới thiệu , tuy nhiên ở tại xưởng này , nếu muốn ta có thể sử dụng tài liệu và tìm đúng đời đúng nhánh , đảm bảo việc chế tác tuân thủ theo nguyên bản , tôi biết có vài chiếc đã nằm chờ cả tháng trời chỉ để có được cái nút nhận kèn dạng cây đũa cho đúng kiểu Pháp mà thôi , họac giả một bộ Tai hồng đúng điệu Ăng le , cũng phải chờ 3 tuần lễ mới có hàng chính hiệu Anh quốc :

Nhìn quen quá !

Còn cặp Mâm Đũa đúng Catalogque như dưới đây cũng phải chờ phù mỏ chứ không dễ dàng mua đâu cũng có như đồ
Merc hay BMW đời chót :
IMG_0398.jpg


Cũng có những chuyện rất hài mà chỉ có dân chơi xe cổ mới thông cảm , chiếc xe ở hình dưới đây được bán với giá 22 .000 Oi rô, thế nhưng đề mãi mà không nổ , lão thợ vật vã từ sáng tới trưa mà nó chỉ ậm ừ rồi im , bất chấp xịt bao nhiêu Ma túy vào họng hút ( xăng nhẹ Methanol ) vẫn không cải thiện được , thế mà khách cứ kiên nhẫn , đòi mua bằng được !?

Nhìn quen quá !

IMG_0544.jpg


Khu hội chợ xe cổ Berlin rất rộng , thường xuyên tổ chức diễu hành và triển lãm cho giang hồ khắp châu âu , nó có cả một xưởng đồ sộ để tân trang và trao đổi phụ tùng , khách hàng ở đây đa phần là những người đứng tuổi , trong tay đã có vài chiếc xe cổ , biệt thự ca nô có khi cũng có nhưng chưa đã ghiền nên thường đến đây dặt dẹo nhìn rất thảm ...
Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !

Mô tô chả có gì đặc biệt :
Nhìn quen quá !


Nhìn quen quá !


Gian hàng lưu niệm :
Nhìn quen quá !

Nhà tân trang và bán xe :
IMG_0569.jpg

Nhìn quen quá !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/10/08
349
1
18
47
Công nhận mà cái này anh em O.S đã công nhận nhiều "Chuyên nghiệp tạo sự khác biệt" đúng không các Pác ! Hi hi hi .....
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
VincentWindsor nói:
Chiếc MG này sản xuất năm bao nhiêu vậy bác Đè ơi? Có phải 1955 k ạ?

Họ đã làm lại lưới tản nhiệt đúng k bác?

Nhìn quen quá !

Đây là Jaguar XK 120 chứ không phải MG Bác ạ . Cái lô-gô MG kia chẳng ăn nhập gì với chiếc Jaguar này đâu:D Thường thì dân chơi xe cổ rất hiếm khi độ, chế lại Bác ạ - Họ cố gắng phục hồi như nguyên bản , thậm chí có hẳn những xưởng sản xuất phụ tùng đơn chiếc để phục vụ cho mấy Bác "gàn" này
Bác tham khảo thêm Jaguar XK 120 ở bên Anh Gúc , hay lắm đó
Nhìn quen quá !
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
Der Fahrer nói:
ới thạThực ra tôi có rất ít kiến thức về xe cổ nên cũng khôn gbiết xe đó đời nào nếu không đọc giới thiệu , tuy nhiên ở tại xưởng này , nếu muốn ta có thể sử dụng tài liệu và tìm đúng đời đúng nhánh , đảm bảo việc chế tác tuân thủ theo nguyên bản , tôi biết có vài chiếc đã nằm chờ cả tháng trời chỉ để có được cái nút nhận kèn dạng cây đũa cho đúng kiểu Pháp mà thôi , họac giả một bộ Tai hồng đúng điệu Ăng le , cũng phải chờ 3 tuần lễ mới có hàng chính hiệu Anh quốc :

Nhìn quen quá !

Còn cặp Mâm Đũa đúng Catalogque như dưới đây cũng phải chờ phù mỏ chứ không dễ dàng mua đâu cũng có như đồ
Merc hay BMW đời chót :
IMG_0398.jpg
Vậy mà cũng có người tìm ra được chỗ bán thế mới tài :D
Nhìn quen quá !
Nhìn quen quá !