Chủ đề tương tự
Rất đồng cảm và thấu hiểu tâm trạng của bác. Em năm 2009 cũng bị như bác bây giờ, từ chỗ được gia đình, bạn bè, họ hàng cho là thành đạt, khấm khá mà một phút trắng tay (năm 2010 em bán nhà trả nợ còn không đủ). May là lúc đó em chưa có gia đình nên tâm lý cũng đỡ hơn và cũng vượt qua cú sốc nhanh chóng. Giờ chả gỡ lại được bao nhiêu nhưng cũng đã thu xếp trả hết nợ với mua được mảnh đất để cắm dùi. Quan trọng là khi vấp ngã ta kiên cường đứng lên để đi tiếp. Em rất khâm phục bác ở sự can đảm và bình tĩnh. Âu đó cũng là bài học để rút kinh nghiệm trong quãng đời mình.
Bác chủ trước đây đã kinh doanh cà phê giải khát thì em nghĩ bác cứ theo nghề này cũng được. Em không biết hiện vốn bác còn thu xếp được bao nhiêu? Nhưng cái nghề cà phê bác đã từng kinh qua thì bác cũng biết là vốn nhiều hay ít không hoàn toàn quyết định đến hiệu quả kinh doanh. Bà bán cà phê cóc trước cửa ngân hàng em 1 ngày bán 2kg cà phê bột (60 ly x 7.000 =420.000 đồng) + nước ngọt, thuốc lá thì doanh số 1 ngày giá chót cũng có doanh thu 700.000 đồng. Mặt bằng là vỉa hè chả phải thuê, bàn ghế tủ (5 triệu). Vị chi 1 ngày cũng cá kiếm 300 ngàn. Nghề này nó vậy đấy, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ, to chết to, nhỏ chả chết ai cả.
Vậy em ủng hộ bác tự chủ lên kế hoạch kinh doanh tiếp. Còn hùn hạp, bác cũng nên cân nhắc lại, bác hùn hạp đổ bể rồi thì nên có thời gian suy nghĩ lại, khi nào bác thông (biết cái gì nên tránh, cái gì nên nắm, cái gì nên buông...) thì hãy tính đến chuyện hùn hạp với người khác. Hùn hạp với người ta mà tâm mình không an thì khó mà suôn sẻ được.
Chúc bác tai qua, nạn khỏi, làm ăn thuận buồm xuôi gió và nhanh chóng đạt được ước nguyện của mình.
Bác chủ trước đây đã kinh doanh cà phê giải khát thì em nghĩ bác cứ theo nghề này cũng được. Em không biết hiện vốn bác còn thu xếp được bao nhiêu? Nhưng cái nghề cà phê bác đã từng kinh qua thì bác cũng biết là vốn nhiều hay ít không hoàn toàn quyết định đến hiệu quả kinh doanh. Bà bán cà phê cóc trước cửa ngân hàng em 1 ngày bán 2kg cà phê bột (60 ly x 7.000 =420.000 đồng) + nước ngọt, thuốc lá thì doanh số 1 ngày giá chót cũng có doanh thu 700.000 đồng. Mặt bằng là vỉa hè chả phải thuê, bàn ghế tủ (5 triệu). Vị chi 1 ngày cũng cá kiếm 300 ngàn. Nghề này nó vậy đấy, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ, to chết to, nhỏ chả chết ai cả.
Vậy em ủng hộ bác tự chủ lên kế hoạch kinh doanh tiếp. Còn hùn hạp, bác cũng nên cân nhắc lại, bác hùn hạp đổ bể rồi thì nên có thời gian suy nghĩ lại, khi nào bác thông (biết cái gì nên tránh, cái gì nên nắm, cái gì nên buông...) thì hãy tính đến chuyện hùn hạp với người khác. Hùn hạp với người ta mà tâm mình không an thì khó mà suôn sẻ được.
Chúc bác tai qua, nạn khỏi, làm ăn thuận buồm xuôi gió và nhanh chóng đạt được ước nguyện của mình.
Bác Ngựa Hoang cũng thức khuya giống Em nhỉ. Vui vì tìm được người đồng cảm giữa đêm khuya.....
Vâng! trước đây Em cũng được gia đình và bạn bè xem là người tương đối thành đạt. Bây giờ Em vẫn giấu gia đình vì k muốn mọi người lo lắng. Có điều hạnh phúc của Em bây giờ là được thấy gia đình mình bình an mạnh khỏe, còn hư vinh của bản thân giờ ít tác động đến mình, chẳng ham thích thể hiện mình như xưa nữa. Cũng mừng thấy chính mình sau mỗi khó khăn, lọc lừa, quay quắt của những người từng là bạn, nhận nhặt lại từng đồng tiền mình góp để giúp người ta làm giàu, biết nhanh hơn phủi đi những gì là bụi bặm, và đồng cảm, vị tha nhiều hơn với quanh mình...
Hợp tác vẫn là cách thức tốt để chúng ta hỗ trợ, bổ sung cho nhau, sớm đạt đến mục tiêu. Cảm ơn bác đã nhắc Em. Em vẫn dễ tin người như xưa nhưng tự nhắc bản thân không bao giờ hợp tác chỉ dựa vào sự tin tưởng nữa.
Đúng hiện nay buôn gánh bán bưng, hay buôn bán nhỏ lẻ tại những vị trí chiến lược là công việc cho tỉ lệ lợi nhuận trên vốn liếng và thời gian đầu tư cao nhất. Hihi nếu cần Em cũng sẵn sàng chường mặt ra lề đường buôn bán. Nhưng băn khoăn có cách nào kiểm soát nếu thuê một vài lao động buôn bán một số mặt hàng dễ tiêu thụ nơi công cộng không nhỉ. Cao cấp hơn buôn thúng bán mẹt một tí, chẳng hạn vài xe thức ăn nhanh, nước giải khát trước cổng các trường học. Bây giờ Em thấy dường như các đội quân bán hàng rong là có tổ chức đó
Vâng! trước đây Em cũng được gia đình và bạn bè xem là người tương đối thành đạt. Bây giờ Em vẫn giấu gia đình vì k muốn mọi người lo lắng. Có điều hạnh phúc của Em bây giờ là được thấy gia đình mình bình an mạnh khỏe, còn hư vinh của bản thân giờ ít tác động đến mình, chẳng ham thích thể hiện mình như xưa nữa. Cũng mừng thấy chính mình sau mỗi khó khăn, lọc lừa, quay quắt của những người từng là bạn, nhận nhặt lại từng đồng tiền mình góp để giúp người ta làm giàu, biết nhanh hơn phủi đi những gì là bụi bặm, và đồng cảm, vị tha nhiều hơn với quanh mình...
Hợp tác vẫn là cách thức tốt để chúng ta hỗ trợ, bổ sung cho nhau, sớm đạt đến mục tiêu. Cảm ơn bác đã nhắc Em. Em vẫn dễ tin người như xưa nhưng tự nhắc bản thân không bao giờ hợp tác chỉ dựa vào sự tin tưởng nữa.
Đúng hiện nay buôn gánh bán bưng, hay buôn bán nhỏ lẻ tại những vị trí chiến lược là công việc cho tỉ lệ lợi nhuận trên vốn liếng và thời gian đầu tư cao nhất. Hihi nếu cần Em cũng sẵn sàng chường mặt ra lề đường buôn bán. Nhưng băn khoăn có cách nào kiểm soát nếu thuê một vài lao động buôn bán một số mặt hàng dễ tiêu thụ nơi công cộng không nhỉ. Cao cấp hơn buôn thúng bán mẹt một tí, chẳng hạn vài xe thức ăn nhanh, nước giải khát trước cổng các trường học. Bây giờ Em thấy dường như các đội quân bán hàng rong là có tổ chức đó
Hay quá em xin phép coppy ạ
nguahoang49 nói:Rất đồng cảm và thấu hiểu tâm trạng của bác. Em năm 2009 cũng bị như bác bây giờ, từ chỗ được gia đình, bạn bè, họ hàng cho là thành đạt, khấm khá mà một phút trắng tay (năm 2010 em bán nhà trả nợ còn không đủ). May là lúc đó em chưa có gia đình nên tâm lý cũng đỡ hơn và cũng vượt qua cú sốc nhanh chóng. Giờ chả gỡ lại được bao nhiêu nhưng cũng đã thu xếp trả hết nợ với mua được mảnh đất để cắm dùi. Quan trọng là khi vấp ngã ta kiên cường đứng lên để đi tiếp. Em rất khâm phục bác ở sự can đảm và bình tĩnh. Âu đó cũng là bài học để rút kinh nghiệm trong quãng đời mình.
Bác chủ trước đây đã kinh doanh cà phê giải khát thì em nghĩ bác cứ theo nghề này cũng được. Em không biết hiện vốn bác còn thu xếp được bao nhiêu? Nhưng cái nghề cà phê bác đã từng kinh qua thì bác cũng biết là vốn nhiều hay ít không hoàn toàn quyết định đến hiệu quả kinh doanh. Bà bán cà phê cóc trước cửa ngân hàng em 1 ngày bán 2kg cà phê bột (60 ly x 7.000 =420.000 đồng) + nước ngọt, thuốc lá thì doanh số 1 ngày giá chót cũng có doanh thu 700.000 đồng. Mặt bằng là vỉa hè chả phải thuê, bàn ghế tủ (5 triệu). Vị chi 1 ngày cũng cá kiếm 300 ngàn. Nghề này nó vậy đấy, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ, to chết to, nhỏ chả chết ai cả.
Vậy em ủng hộ bác tự chủ lên kế hoạch kinh doanh tiếp. Còn hùn hạp, bác cũng nên cân nhắc lại, bác hùn hạp đổ bể rồi thì nên có thời gian suy nghĩ lại, khi nào bác thông (biết cái gì nên tránh, cái gì nên nắm, cái gì nên buông...) thì hãy tính đến chuyện hùn hạp với người khác. Hùn hạp với người ta mà tâm mình không an thì khó mà suôn sẻ được.
Chúc bác tai qua, nạn khỏi, làm ăn thuận buồm xuôi gió và nhanh chóng đạt được ước nguyện của mình.
Em cũng từng 2 lần thất bại do hùn hạp làm ăn.
Lần thứ 3 em hùn làm, không biết đi về đâu?? hehe,
Nhưng mỗi lần thất bại là 1 lần mình học thêm nhiều bài học, mặc dù học phí quá đắt.
Tuy nhiên, em vẫn ủng hộ việc cùng nhau làm ăn. Một mình thì làm không xuể, và không còn thời gian cho những việc khác cũng rất quan trọng.
Em thì chỉ có một nghề là thiết kế, trang trí nên lần thứ mấy chắc cũng theo nghề.
Nhiều lúc vất vả vẽ vẽ, rồi đóng cái bàn cái tủ nhỏ xíu cho khách hàng, kiếm tiền vất vả quá, mà lại thấy vui.
Em nghĩ nên bắt đầu bằng nghề mình hiểu rõ và thích nhất, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay.
Chúc bác bắt đầu thuận lợi.
Lần thứ 3 em hùn làm, không biết đi về đâu?? hehe,
Nhưng mỗi lần thất bại là 1 lần mình học thêm nhiều bài học, mặc dù học phí quá đắt.
Tuy nhiên, em vẫn ủng hộ việc cùng nhau làm ăn. Một mình thì làm không xuể, và không còn thời gian cho những việc khác cũng rất quan trọng.
Em thì chỉ có một nghề là thiết kế, trang trí nên lần thứ mấy chắc cũng theo nghề.
Nhiều lúc vất vả vẽ vẽ, rồi đóng cái bàn cái tủ nhỏ xíu cho khách hàng, kiếm tiền vất vả quá, mà lại thấy vui.
Em nghĩ nên bắt đầu bằng nghề mình hiểu rõ và thích nhất, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay.
Chúc bác bắt đầu thuận lợi.
Nếu Bác muốn làm tiếp về ngành xây dựng hay VLXD như hình dưới đây thì PM cho em.
(vốn dưới 500tr.)
(vốn dưới 500tr.)
![a1263f50c056caf1529bfff2560969d1_47838592.viewfromshowroom.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
@ American STD: Mai mốt em làm nhà mà mua đồ này có được khuyến mãi không bác? Hôm rồi off mà chả thấy bác đâu. Lần tới đi Mũi Kê Gà bác cố gắng sắp xếp thời gian và công việc đi cùng anh em cho vui nhá!!! Hình hôm trước bác đoạt giải đấy!!!
@ Bác Ngựa: nhờ Bác em mới biết mình có giải! Bác định mua đồ nào trên đây vậy? Gỗ Conwood, bàn ghế ngoài trời, hay hồ bơi? cái nào cũng có KM cho Bác hết!![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Cám ơn các Bác đã quan tâm và chia sẻ. Em sẽ liên hệ với bác American Standa để trao đổi thêm. Có lẽ xây dựng hay kinh doanh giải khát vẫn là sở trường của Em.
E hiện đang làm cafe bên cư xá Bắc hải Q. 10, đang chuẩn bị phải trả lại mặt bằng. Em cũng định tìm lại mặt bằng ở đây để gầy dựng lại, vì đã có một lượng khách quen nhất định ở đây, nhưng cũng còn phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều lắm...
Trong thời gian còn làm ở đây, bác nào ở gần có dịp ghé chơi Em xin mời ly cafe nhé!
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
E hiện đang làm cafe bên cư xá Bắc hải Q. 10, đang chuẩn bị phải trả lại mặt bằng. Em cũng định tìm lại mặt bằng ở đây để gầy dựng lại, vì đã có một lượng khách quen nhất định ở đây, nhưng cũng còn phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa nhiều lắm...
Trong thời gian còn làm ở đây, bác nào ở gần có dịp ghé chơi Em xin mời ly cafe nhé!
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.