Chủ đề tương tự
Cứ đi theo đúng tốc độ và biển báo của từng khu dân cư thì sẽ hong sợ xxxx đâu,Bác cứ núp bóng theo mấy Anh bản địa xe đò hay xe tư nhân cũng được vì người ta quen đường rùi nên biết xxxx chổ nào,chứ bây giờ xxxx hết đứng một chổ rùi Bác ui....smile....chúc vui.
Bác đi mùng 1 thì chạy sướng lắm, đường thóang và cũng ko nhiều Xxx nữa, mấy năm rồi tết nào e cũng đi về ĐN vào mùng 2, đi đường mà chỉ thấy 1 trạm Xxx thôi! Đi từ Sài Gòn đến Nha Trang đường còn đỡ, qua Nha Trang thì đường xấu lắm, bác nên đi theo các xe khách đường dài thì sẽ né được ổ gà và ổ voi vì mấy bác tài này quen đường nên né được rất hay!