Chủ đề tương tự
RE: Nhờ các bác tư vấn giúp em nơi làm đồng uy tín!
Hình như có 1 cái luật bất thành văn trên 4r mình chịu chỉ cho mình biết là ở chổ nào là gara tốt í. Em có hỏi vài lần trên vài topic khác nhau mà chả có cụ nào trả lời em cả (sợ mất mối hay ngược lại chả có chổ nào làm ăn đàng hòang cả?).
Em rất thông cảm với Bác vì cùng hội SD xe bà già (có sửa thì cực công mà chả bỏ bèn gì để chặt chém cho đáng). Vì thế nên em "lăm le" xem hết topic này đến topic kia xem có ai hở ra tí ti nào về cái chổ làm ăn đàng hòang không mà chưa thấy đấy bác ạ. Người ta chỉ lăm le căm ry cam rủng, honda thui. Kiên nhẫn bác nhé.
Hình như có 1 cái luật bất thành văn trên 4r mình chịu chỉ cho mình biết là ở chổ nào là gara tốt í. Em có hỏi vài lần trên vài topic khác nhau mà chả có cụ nào trả lời em cả (sợ mất mối hay ngược lại chả có chổ nào làm ăn đàng hòang cả?).
Em rất thông cảm với Bác vì cùng hội SD xe bà già (có sửa thì cực công mà chả bỏ bèn gì để chặt chém cho đáng). Vì thế nên em "lăm le" xem hết topic này đến topic kia xem có ai hở ra tí ti nào về cái chổ làm ăn đàng hòang không mà chưa thấy đấy bác ạ. Người ta chỉ lăm le căm ry cam rủng, honda thui. Kiên nhẫn bác nhé.
RE: Nhờ các bác tư vấn giúp em nơi làm đồng uy tín!
Em không biết chổ nào tốt nhưng bác đừng có vào ôtô Sai Gon ở gần chợ Văn Thánh trên đường ĐBP nhé. Tuần rồi matiz của em bị xỉa bánh, có bác nào đó chỉ ra đây làm. Các bác ý nói là nó có cái máy cân/ đo độ chụm bánh xe. Em ra đó thì họ chỉ chỉnh bằng tay xong rồi lấy ra chạy thử 1 vòng rồi quay vào chỉnh tiếp cho đến khi thấy được thì thôi . Nói chung sau khi sửa thì thấy cũng giảm bớt, nhưng chưa triệt để vì bây giờ vẫn còn. Cái chính là ở đây thợ nó làm ẩu tả và giá ở trên trời. Hôm đó em mua cái đèn sương mù ngoài chợ vào cho họ gắn, và tổng thiệt hại như thế này, các bác xem như thế nào:
1. Chỉnh bánh xe: 100K.
2. Gắn bóng đèn: 50K.
3. Relay cho đèn sương mù (2 cái): 180K.
==> tổng cộng 330K (chưa tính cái đèn sương mù em tự mua đấy nhé).
Cái relay ở ngoài chợ có 3-4 chục vậy mà nó chơi em 90K cho 1 cái -> 2 cái 180K.
À quên, hôm roài có bác nào đó chỉ cái garage D2 ở đầu đường D2 làm được. Bác ra đó thử xem rồi bẩu cho em biết với nhá. Tks.
Em không biết chổ nào tốt nhưng bác đừng có vào ôtô Sai Gon ở gần chợ Văn Thánh trên đường ĐBP nhé. Tuần rồi matiz của em bị xỉa bánh, có bác nào đó chỉ ra đây làm. Các bác ý nói là nó có cái máy cân/ đo độ chụm bánh xe. Em ra đó thì họ chỉ chỉnh bằng tay xong rồi lấy ra chạy thử 1 vòng rồi quay vào chỉnh tiếp cho đến khi thấy được thì thôi . Nói chung sau khi sửa thì thấy cũng giảm bớt, nhưng chưa triệt để vì bây giờ vẫn còn. Cái chính là ở đây thợ nó làm ẩu tả và giá ở trên trời. Hôm đó em mua cái đèn sương mù ngoài chợ vào cho họ gắn, và tổng thiệt hại như thế này, các bác xem như thế nào:
1. Chỉnh bánh xe: 100K.
2. Gắn bóng đèn: 50K.
3. Relay cho đèn sương mù (2 cái): 180K.
==> tổng cộng 330K (chưa tính cái đèn sương mù em tự mua đấy nhé).
Cái relay ở ngoài chợ có 3-4 chục vậy mà nó chơi em 90K cho 1 cái -> 2 cái 180K.
À quên, hôm roài có bác nào đó chỉ cái garage D2 ở đầu đường D2 làm được. Bác ra đó thử xem rồi bẩu cho em biết với nhá. Tks.
Last edited by a moderator:
RE: Nhờ các bác tư vấn giúp em nơi làm đồng uy tín!
@nvt_matiz: Mấy cái thay đèn, gắn bóng gì đó bác tự làm đi ạ. Như vậy bác tiết kiệm được khối tiền đó. Em thì cứ lần đầu cho thợ làm để học, lần sau là em tự làm hết. Đem ra thợ ko được như ý lắm. Còn mấy cái sửa chữa lớn thì mới đem ra gara thôi.
@nvt_matiz: Mấy cái thay đèn, gắn bóng gì đó bác tự làm đi ạ. Như vậy bác tiết kiệm được khối tiền đó. Em thì cứ lần đầu cho thợ làm để học, lần sau là em tự làm hết. Đem ra thợ ko được như ý lắm. Còn mấy cái sửa chữa lớn thì mới đem ra gara thôi.