Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
chào bác , e rất vui vì cuối cùng cũng tìm dc một đồng minh vì e cũng bị tình trạng y chang bác! Số là các cụ nhà e cũng đầu tư một miếng 5*20 lô B520 đối diện 2 cái chung cư An khang nhìn rất chi là hoành tráng. Thời điểm mua đến nay là cả chục năm trời và nhà e mặc dù đã thanh toán đủ ngay khi mua nhưng đến giờ vẫn chưa dc giao nền.
Nhà e có mấy lần lên hỏi thăm sức khỏe văn phòng của cty ở số mấy Bùi Thị Xuân ấy (e k nhớ rõ số) nhưng mỗi lần vào chỉ tổ bực bội và ức chế vì cách làm ăn đúng chất nhà nước, thờ ơ với khách hàng và toàn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Họ giải thích rằng sở dĩ chưa giao được là do cho lô của e vướng cái nhà ông công an gì đó chưa đền bù thỏa đáng nên chưa chịu đi, trong khi mấy lô kế bên nhà e (theo e đến quan sát) đã xây nhà khang trang!!!
Không biết thực tế có đúng như những gì họ giải thích không nhưng e cảm thấy giống như bị người ta lừa cả chục năm trời và phải chịu rủi ro lớn do để người ta nắm giữ tiền mình mà đất thì không biết đến khi nào mới có
Lần gần đây nhất e đến là khoảng tháng 4 thì họ đã đưa ra phương án:
- PA 1: sẽ đổi khu đất của e sang khu D (ở cái khu đối diện trường tiểu học đang xây to lắm, e đã qua thị sát và chỗ này có vài cái xe ủi đường nhưng giống như nửa vời, đất trống không bóng người và nghe nói còn chưa kéo điện nước
không biết đến khi nào có người ở.
- PA 2: nếu như nền cũ bàn giao kịp thì họ sẽ bàn giao lại miếng cũ ở khu B và e không phải đổi sang lô mới ở khu D nữa.
Đồng thời họ cũng hứa đến tháng 10 sẽ gọi cho e để thông báo tình hình nhưng e chờ đến giờ vẫn chưa thấy gì
Thêm nữa, e cũng ở tỉnh như bác. Do chỉ có ý định mua để đó sau này có nhu cầu mới xây nhà chứ chưa có ở ngay nên mới để yên đến giờ. Chứ nếu như mấy bác OS ở SG thì chắc cty phải chuyển trụ sở liên tục quá
Nhà e có mấy lần lên hỏi thăm sức khỏe văn phòng của cty ở số mấy Bùi Thị Xuân ấy (e k nhớ rõ số) nhưng mỗi lần vào chỉ tổ bực bội và ức chế vì cách làm ăn đúng chất nhà nước, thờ ơ với khách hàng và toàn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Họ giải thích rằng sở dĩ chưa giao được là do cho lô của e vướng cái nhà ông công an gì đó chưa đền bù thỏa đáng nên chưa chịu đi, trong khi mấy lô kế bên nhà e (theo e đến quan sát) đã xây nhà khang trang!!!
Không biết thực tế có đúng như những gì họ giải thích không nhưng e cảm thấy giống như bị người ta lừa cả chục năm trời và phải chịu rủi ro lớn do để người ta nắm giữ tiền mình mà đất thì không biết đến khi nào mới có
Lần gần đây nhất e đến là khoảng tháng 4 thì họ đã đưa ra phương án:
- PA 1: sẽ đổi khu đất của e sang khu D (ở cái khu đối diện trường tiểu học đang xây to lắm, e đã qua thị sát và chỗ này có vài cái xe ủi đường nhưng giống như nửa vời, đất trống không bóng người và nghe nói còn chưa kéo điện nước

- PA 2: nếu như nền cũ bàn giao kịp thì họ sẽ bàn giao lại miếng cũ ở khu B và e không phải đổi sang lô mới ở khu D nữa.
Đồng thời họ cũng hứa đến tháng 10 sẽ gọi cho e để thông báo tình hình nhưng e chờ đến giờ vẫn chưa thấy gì

Thêm nữa, e cũng ở tỉnh như bác. Do chỉ có ý định mua để đó sau này có nhu cầu mới xây nhà chứ chưa có ở ngay nên mới để yên đến giờ. Chứ nếu như mấy bác OS ở SG thì chắc cty phải chuyển trụ sở liên tục quá
- Status
- Không mở trả lời sau này.