END
Hạng B1
5/2/12
54
10
8
53
Vừa rồi em phải về " hưu non ". Ở nhà buồn quá, phần vì cú " sốc ", phần vì kinh tế khó khăn...Đang tính làm một cái gì vừa cho đỡ buồn, vừa để cải thiện đời sống ( mà mưu sinh thực sự ấy chứ ). Vợ chồng thì rất quyết tâm, nhưng suy nghĩ hoài chưa biết làm cái gì cả.Hôm nay lên đây, mong được các bác có kinh nghiệm san sẻ cho em một ít. Em có mặt bằng ở đường Trần Não Q.2, không biết bây giờ nên kinh doanh, buôn bán,... cái gì cho có hiệu quả. Vẫn biết rằng, để thành công thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một sự khởi đầu hợp lý thì cũng rất quan trọng.Vậy nên rất mong được sự tư vấn, chia sẻ của các bác có và giàu kinh nghiệm. Em chân thành cảm ơn !
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Thiếu thông tin nhiều quá, chẳng biết tư vấn cái ngả nào.
Ví dụ,
Em khuyên bác mở hàng bún chả, quán cafe cóc,hay sạp báo, tiệm tạp hóa ... thì 2 vc bác được tính là mấy nhân công, vị trí nào để đỡ được khoản nào. Vốn được bi nhiu. Rồi khách hàng xung quanh là ai, dạng nào ...
Em nói bác mở tiệm massage y học cổ truyền, bác có biết gì để làm không ...
...
 
END
Hạng B1
5/2/12
54
10
8
53
Úi trời ui...em chờ các bác lâu lắm rồi đó.
Cảm ơn các bác đã tư vấn và em còn mong được các bác tư vấn nữa, xem cái nào hợp với khả năng của mình.
@ hiep luc: giá như em được... như bác, khỏi làm gì nữa.
@ Hanh.Pham : bác cho em thêm những phương án khác nữa đi.
@tintin_tete : có lúc em cũng đã nghĩ đến nó.
 
Hạng B2
31/7/07
121
343
83
có mặt bằng sẵn mà lo gì bác. xe H20 mía cũng đủ kiếm cơm qua ngày. hehe :D
 
Hạng C
12/12/03
619
1.818
93
Vietnam _Thủ Đức
bán bún thì phải biết nấu bún , phở cũng vậy , tùy theo khu vực của bác mà làm , trước tiên bác co MB là bác có được 50% lợi nhuận rồi
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
bác chủ chọn 1 nghề nào trong cái list của em chưa ạ, đưa lên đây rồi anh em binh tiếp cho, bác đừng lo, nói thì dễ ... he he, làm mới khó. Chủ là người quyết định sự thành bại của cái biz, nếu tính toán tốt thì lãi suất ngân hàng là muỗi. Do đó, ngay từ đầu mình là chủ mà chẳng biết sẽ làm gì thì chẳng ai cầm tay chỉ việc mình mãi được, em chân thành góp ý vậy đó.