Chủ đề tương tự
Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Công nhận bạn có 1 tài lẻ rất hay, đoán hoàn cảnh gia đình mình ngay chóc luôn. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn, mình sẽ học bằng lái, sau đó chạy tài hoặc taxi gì đó, vừa có thu nhập, vừa thỏa mãn đam mê lại có kinh nghiệm xe cộ nữa. Sau 2018 rồi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.Giấc mơ xe hơi của bác có vẻ cũng khá "vật vã" rồi đó!
Những chuyện nghe nói này kia thì nghe cho vui thôi. Nếu bác suy nghĩ 1 cách có lí chí, chiếc xe bán giá thép cân ký như vậy, không thể nói là không có vấn đề, đúng ra là chưa thấy thôi. Tới hồi nó bịnh là như ung thư vậy, mở ra nó đã "di căn" lung tung! Tính vặn con ốc ra sửa cái két nước, chẳng hạn, cái tai gãy theo vì thực ra khung mọt hết rồi, thế là gõ ra thêm xíu mới biết dàn đồng đầu xe mọt gần hết, không làm không yên tâm... làm thì tốn tiền... Câu chuyện nó cứ chạy quanh vậy. Nếu bác có nghề cơ khí và cũng ham tìm hiểu học hỏi, thì OK, tôi nghĩ không có vấn đề gì. Nhưng nếu bác hy vọng là nhờ may mắn kiếm được chiếc xe dưới 50 triệu chạy ngon, không phải suy nghĩ, sờ mó tới thì theo tôi, hy vọng đó là rất mơ hồ. Đừng để giấc mơ xe 4 bánh nó làm cho mình trở nên thiếu sáng suốt.
Tôi xin lỗi vì nói thật. Tại tôi thấy 50 triệu có vẻ là 1 khoản tiền không nhỏ với gia đình bác, nên bỏ ra rồi mà nó không được như ý, sẽ dẫn đến nhiều chuyện không vui. Cần cân nhắc kỹ. Còn nếu nó như 1 phép thử và bác có khả năng kiếm tiền, dù không nhiều nhưng đều, thì mình cũng có thể coi đó như 1 khoản đầu tư để hiểu về xe và tập lái với bằng mới luôn.