Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Lúc trước em chuyên về khu vực này nên mạn phép thông tin bác các ý như sau:ducle123 nói:Mình cũng mới tham gia diễn đàn này, thấy nhiều thông tin hữu ích. Hiện gia đình cũng đang có nhu cầu tìm 1 nơi xây dựng và ở sau này. Qua tìm hiểu mình thấy có dự án Hồng Lĩnh - Minh Long hiện giá tương đối phù hợp với mình. Tuy nhiên mình cũng không có nhiều thông tin về dự án này nhờ các bác giúp.
- Về pháp lý như thế nào, có vướng gì không ...
- Tương lai dự án này thế nào
- Có nên mua lúc này không.
Rất mong các bác giúp đỡ nhiệt tình
Theo ngu kiến của em thì cầu Phú Xuân 2B sớm muộn cũng phải làm thôi, TP cũng có định hướng phát triển về phía cảng Hiệp Phước mà. Hiện tại chỉ có 1 cầu PX2 thì sớm muộn cũng quá tải thôi. Thật ra theo thông tin nằm vùng e có được là sẽ làm cầu thôi. 5 năm là con số tượng trưng mà em hy vọng với tình hình phát triển của khu vực sẽ đạt được.ducle123 nói:Cảm ơn bác Sơn đã tư vấn, phiền bác thêm 1 vài thông tin nữa nhé.
- Như bác nói 5 năm nữa thì tốt. Bác có thể nói rõ hơn việc này được không?
- Hiện nay thủ tục chuyển nhượng ntn ? Có sang tên được không ? Có phải ép cọc không?
Cảm ơn bác.
Bác nói hoàn toàn chính xác. Nhưng bác xuống 1 chút thì đội tiền lên 1 đống (đơn giá cao hơn + ép cọc ít nhất cũng mất 300tr). Tiền nào của đó các bác ơi. Ngon bổ rẻ thì.....Cụ Bùi nói:Ôi riêng nói về em Hồng Lĩnh với em Minh Long thì báo cáo cụ là đừng nghe lời cò bốc phét! 5 năm trước em vào cái dự án này dzồi! Khỉ ho cò gáy chó hắt xì hơi. Đường vào bé bằng cái tí, đi ô tô vào vô phúc có thằng đi ra thì...ăn cám!
Bạn nào cũng nói là sắp mở đường. Rồi thì bốc không khí chỗ này, khoáy vào chỗ kia để chỉ ra tính kết nối của em này đến em kia và chỗ kia đến chỗ nọtúm lại là 5 năm qua thấy vẫn y nguyên nếu cụ đã đi đến tận đó thì chạy xuôi xuống một tí vào chỗ Phú Xuân cho nó nhàn, đường vào rộng rãi, cũng có nhà lác đác xây lên rồi. Mà đi xe hơi, 2 lần đạp ga là tới!
Đừng rúc vào cái loại dự án phải đi vào hẻm, và ngõ mới tới thế! Nhỡ cháy nổ, em đồ là cái đường đi vào khu phố 5 đấy chả đi được xe cứu hỏa vào đâu
Em thì em vẫn nghĩ là tiền thì có thể cố một tí rồi sau này kéo cày trả nợ chứ trót chui vào một chỗ khỉ ho cò gáy chó hắt xì hơi rồi là mãn kiếp mình ở trong đó. Không những mình mà vợ con mình, bố mẹ mình, rồi...chó mèo nhà mình cũng tắc trong đó. Rồi sau này cụ kiếm được ra thêm vài trăm triệu lúc đó cũng quá muộn để rời cả nhà ra khỏi chỗ đó.caosonreal nói:Theo ngu kiến của em thì cầu Phú Xuân 2B sớm muộn cũng phải làm thôi, TP cũng có định hướng phát triển về phía cảng Hiệp Phước mà. Hiện tại chỉ có 1 cầu PX2 thì sớm muộn cũng quá tải thôi. Thật ra theo thông tin nằm vùng e có được là sẽ làm cầu thôi. 5 năm là con số tượng trưng mà em hy vọng với tình hình phát triển của khu vực sẽ đạt được.ducle123 nói:Cảm ơn bác Sơn đã tư vấn, phiền bác thêm 1 vài thông tin nữa nhé.
- Như bác nói 5 năm nữa thì tốt. Bác có thể nói rõ hơn việc này được không?
- Hiện nay thủ tục chuyển nhượng ntn ? Có sang tên được không ? Có phải ép cọc không?
Cảm ơn bác.
Thủ tục của Hồng Lĩnh hay Minh Long bác ah? Hồng Lĩnh thì khỏi ép cọc luôn (xe ép cọc muốn vào cũng không được).
Bác nói hoàn toàn chính xác. Nhưng bác xuống 1 chút thì đội tiền lên 1 đống (đơn giá cao hơn + ép cọc ít nhất cũng mất 300tr). Tiền nào của đó các bác ơi. Ngon bổ rẻ thì.....Cụ Bùi nói:Ôi riêng nói về em Hồng Lĩnh với em Minh Long thì báo cáo cụ là đừng nghe lời cò bốc phét! 5 năm trước em vào cái dự án này dzồi! Khỉ ho cò gáy chó hắt xì hơi. Đường vào bé bằng cái tí, đi ô tô vào vô phúc có thằng đi ra thì...ăn cám!
Bạn nào cũng nói là sắp mở đường. Rồi thì bốc không khí chỗ này, khoáy vào chỗ kia để chỉ ra tính kết nối của em này đến em kia và chỗ kia đến chỗ nọtúm lại là 5 năm qua thấy vẫn y nguyên nếu cụ đã đi đến tận đó thì chạy xuôi xuống một tí vào chỗ Phú Xuân cho nó nhàn, đường vào rộng rãi, cũng có nhà lác đác xây lên rồi. Mà đi xe hơi, 2 lần đạp ga là tới!
Đừng rúc vào cái loại dự án phải đi vào hẻm, và ngõ mới tới thế! Nhỡ cháy nổ, em đồ là cái đường đi vào khu phố 5 đấy chả đi được xe cứu hỏa vào đâu
haha, bác mà buồn vì nghe cụ Bùi phân tích thì có mà buồn cả đời. Còn bác mà nghe thêm bác lucsi nữa thì bác chán đời luôn chứ buồn thì chả thấm gì.skywater nói:@ Cụ Bùi: Nghe Cụ phân tích mà lòng buồn không thể tả nổi. Em đang ôm Hồng lĩnh đây, nhưng hiện tại cũng chưa muốn nhả vì ham đầt lớn và rẻ.Không biết sau này em có hối hận vì không sớm nhả nó ra không?
skywater nói:@ Cụ Bùi: Nghe Cụ phân tích mà lòng buồn không thể tả nổi. Em đang ôm Hồng lĩnh đây, nhưng hiện tại cũng chưa muốn nhả vì ham đầt lớn và rẻ.Không biết sau này em có hối hận vì không sớm nhả nó ra không?