Hạng B2
15/11/16
167
137
43
35
Chào các bác, nhà em dự định đi cùng nhà ông anh cuối tháng này, hành trình Hà Nội - Quảng Ngãi trong 8 ngày, lộ trình dự kiến như sau, các bác xem có gì hay ho hoặc có gì chưa hợp lý chỉ giúp em với ạ

Thành phần đoàn: 5 người lớn 1 trẻ con nhỡ 2 trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi)

Xe: 7 chỗ, đồ chất nóc

Nhờ tư vấn lịch trình Hà Nội - Quảng Ngãi 8 ngày cuối tháng 6
*Ảnh minh họa

Ngày 1:
Hà Nội - Phủ Lý (60km) đi sớm: em phải chạy về quê đón con gửi ở ông bà, cho nó đi chơi cùng
Phủ Lý - Cửa Lò: dự kiến 9h đi từ Phủ Lý, chạy 1 mạch cao tốc vào Cửa Lò.
Các bác cho em hỏi đi chặng Phủ Lý - Cửa Lò thế thường mất khoảng bao lâu, và nên dừng nghỉ ăn trưa ở đâu thì tiện hay đi cố ?
- Em định đi ra khỏi nút giao Nghi Đồng, xong ăn trên đường QL 7C, nhưng như thế cũng phải cỡ 12 rưỡi 1h mới đc nghỉ ăn trưa.
- Nếu em thoát cao tốc ở Hoàng Mai, ăn trưa ở Hoàng Mai cỡ 11 rưỡi, nghỉ ngơi xong khoảng 1h 2h chiều lên đường vào Cửa Lò thì ăn ở khu đấy được không các bác?

Ngày 2:
Cửa Lò - Động Phong Nha: ăn trưa ở Cửa Lò xong thong thả đi Phong Nha, đi đường QL15 (hoặc QL1). Thuê homestay gần đấy, ăn ngủ, sáng sau đi động chơi.

Ngày 3:
Phong Nha - Quảng Trị: chơi chán ra Đồng Hới ăn trưa, xong đi Quảng Trị chơi nhẹ, rồi đi tiếp Huế. Đi đường HCM (QL15)

Ngày 4:
Huế - Quảng Ngãi: chơi, ăn trưa ở Huế xong đi cao tốc cho nhanh, ở mấy homestay ven biển ở QN

Ngày 5:
Quảng Ngãi - Tam Kỳ - Hội An - Đà Nẵng

Ngày 6:
Đà Nẵng - Đồng Hới

Ngày 7:
Đồng Hới - Sầm Sơn: ăn sáng xong đi

Ngày 8:
Sầm Sơn - Hà Nội

Dự kiến là thế, cần thì em có thể cắt bớt Quảng Ngãi chứ xe đông, nhiều trẻ con chưa chắc đã đi cố thêm được. Các bác mới đi về có chỗ nào hay ho hoặc đường nào đẹp, dễ đi, quán nào dễ ăn chỉ giúp em với ạ.

Em xin cảm ơn
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
6/6/24
11
2
3
37
Mình đi công tác HN-Khánh Hoà thường xuyên, mình lại thích đi đường ven biển hơn. Thấy bác thích đi đường HCM. Hiện giờ đường ven biển đã cơ bản hoàn thành, đi tuyến này thích hơn, có rất nhiều địa điểm đẹp dọc đường đi nếu đi theo tuyến này.
Ngày 1: Bác đi sớm chút và nên vào thẳng Cửa Lò mà ăn, nghỉ trưa. Mình hay đi kiểu đó, chứ cũng chưa ăn dọc đường ở Hoàng Mai bao giờ. Hôm nào mà ko vào Cửa Lò, thì mình mới ăn dọc đường bên Nghi Xuân.
 
  • Like
Reactions: mèohen
Tập Lái
30/11/23
6
6
3
38
Nhà em cũng lên kế hoạch đi cung đường Hà Nội – Quảng Nam trong 8 ngày vào đầu tháng 7, lúc đầu định đi đường HCM, về đường 1A nhưng sau khi được góp ý của các bác đã điều chỉnh lại lịch trình, chỉ chạy đường HCM đoạn Quảng Bình – Quảng Trị. Đi 3 gia đình, 6 người lớn, 9 trẻ em (1 san + 1 sò)

Ngày 1: Hà Nội – Quảng Bình (Phong Nha), di chuyển khoảng 500 km

- Sáng 6h xuất phát tại Hà Nội, 7h30 ăn sáng ở Ninh Bình (100 km) sau đó chạy vào Vinh (200 km), tầm 12h ăn trưa, được gợi ý 2 địa điểm là quán cơm gà Thượng Hải và quán xưa, dự định lúc vào ăn ở quán Thượng Hải, lúc ra ăn ở quán Xưa.

- Vinh – Bãi đá nhảy Quảng Bình (180 km), tầm 16h đến nơi tắm biển

- 18h từ bãi đá nhảy đi vào Phong Nha, tìm nhà nghỉ và ăn tối ở đây.

Ngày 2: Sáng tham quan động Phong Nha, xong vui chơi ở khu Sông Chày hang tối hoặc suối Mooc.

Ngày 3: Phong Nha – Huế

- Sáng đi từ Phong Nha theo đường HCM – cầu zìn zìn – đèo Khu Đăng – Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn – Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường 9 – Đông Hà (230 km). Ăn trưa ở Đông Hà (đang tìm quán).

- Ăn trưa xong đi từ Đông Hà – Thành cổ quảng trị - Thánh địa La Vang – Huế (80 km). Dự kiến 16h30 nhận phòng ở Huế, ăn tối và nghỉ ở Huế (quán Chạn, Không gian xưa). Em định thiết kế đi thuyền trên sông Hương buổi tối nhưng đoàn không tán thành.

Ngày 4: Huế - Hội An (Quảng Nam)

- Sáng đi tham quan đại nội, ăn trưa (quán còn lại cho khác bữa tối).

- Ăn trưa xong đi Hội An (120 km), khoảng 16h30 nhận phòng ở Hội An, đi chơi phố cổ buổi tối và ăn tối.

Ngày 5: Hội An – Đà Nẵng hoặc Lăng Cô

- Sáng nghỉ tại Hội An, sống chậm tí.

- Ăn trưa xong đi Thánh địa Mỹ Sơn (40 km) rồi về tắm biển Mỹ Khê hoặc Lăng Cô.

Ngày 6: Đà Nẵng/Lăng Cô – Đông Hà

- Sáng đi vườn quốc gia Bạch Mã, lên đỉnh trekking ngũ hồ và tắm suối, ăn trưa tại nhà hàng Đỗ Quyên ở đây.

- Chiều từ Bạch Mã đi về nghỉ tại Đông Hà (em có tham khảo cửa Việt, cửa Tùng nhưng thấy cơ sở vật chất ở đây không tốt lắm nên nghỉ tại thành phố). Tham quan và ăn tối ở chợ Đông Hà. Nếu bác nào có địa điểm ăn uống tư vấn giúp.

Ngày 7: Đông Hà – Thiên Cầm (Hà Tĩnh)

- Sáng đi tham quan ở địa đạo Vịnh Mốc xong chạy ra Đồng Hới ăn trưa (cần xin tư vấn quán ăn).

- Ăn trưa xong chạy về Thiên Cầm (Hà Tĩnh), trên đường đi ghé thăm đèo Ngang.

- Tối đi ăn mực nhảy (cần tư vấn quán).

Ngày 8: Thiên Cầm – Hà Nội

- Sáng tắm biển xong chạy về vinh (75 km), ăn trưa ở Vinh.

- Ăn trưa xong chạy từ Vinh về Hà Nội (300 km)
 
  • Like
Reactions: mèohen
Hạng B1
25/7/22
54
48
18
33
Em cũng đang tính đi HN - ĐN như sau:

Ngày 1 HN - Quảng Bình
7:30h Xuất phát Hà Nội
9h30 Nghỉ café @Trạm nghỉ Tây Ninh Bình
11h30 - 12h15 Ăn Trưa @Diễn Châu
14h30 Nghỉ café QL1 Hà Tĩnh
17h Tới nơi Bảo Ninh - Đồng Hới

Ngày 2 Quảng Bình

Ngày 3 Quảng Bình - Đà Nẵng
8h Xuất phát
10h Nghỉ café - Cam Lộ Quảng Trị
14h Tới nơi Đà Nẵng

Ngày 4 Đà Nẵng/ Hội An / Đà nẵng

Ngày 5 ĐN - Huế
7h Đà Nẵng
10h Huế

Ngày 6 Huế-Hà Tĩnh
8h Huế
14h Thiên Cầm

Ngày 7 Hà Tĩnh-HN
8h Thiên Cầm
15h Hanoi

các bác có góp ý gì thêm không?
Em cám ơn
 
Hạng C
30/4/16
981
369
63
Bác chủ chạy bản dầu Carnival là hết bài đó, to rộng khoẻ...
 
Hạng B1
27/5/21
58
109
33
32
Chào các bác, nhà em dự định đi cùng nhà ông anh cuối tháng này, hành trình Hà Nội - Quảng Ngãi trong 8 ngày, lộ trình dự kiến như sau, các bác xem có gì hay ho hoặc có gì chưa hợp lý chỉ giúp em với ạ

Thành phần đoàn: 5 người lớn 1 trẻ con nhỡ 2 trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi)

Xe: 7 chỗ, đồ chất nóc

View attachment 3159158*Ảnh minh họa

Ngày 1:
Hà Nội - Phủ Lý (60km) đi sớm: em phải chạy về quê đón con gửi ở ông bà, cho nó đi chơi cùng
Phủ Lý - Cửa Lò: dự kiến 9h đi từ Phủ Lý, chạy 1 mạch cao tốc vào Cửa Lò.
Các bác cho em hỏi đi chặng Phủ Lý - Cửa Lò thế thường mất khoảng bao lâu, và nên dừng nghỉ ăn trưa ở đâu thì tiện hay đi cố ?
- Em định đi ra khỏi nút giao Nghi Đồng, xong ăn trên đường QL 7C, nhưng như thế cũng phải cỡ 12 rưỡi 1h mới đc nghỉ ăn trưa.
- Nếu em thoát cao tốc ở Hoàng Mai, ăn trưa ở Hoàng Mai cỡ 11 rưỡi, nghỉ ngơi xong khoảng 1h 2h chiều lên đường vào Cửa Lò thì ăn ở khu đấy được không các bác?

Ngày 2:
Cửa Lò - Động Phong Nha: ăn trưa ở Cửa Lò xong thong thả đi Phong Nha, đi đường QL15 (hoặc QL1). Thuê homestay gần đấy, ăn ngủ, sáng sau đi động chơi.

Ngày 3:
Phong Nha - Quảng Trị: chơi chán ra Đồng Hới ăn trưa, xong đi Quảng Trị chơi nhẹ, rồi đi tiếp Huế. Đi đường HCM (QL15)

Ngày 4:
Huế - Quảng Ngãi: chơi, ăn trưa ở Huế xong đi cao tốc cho nhanh, ở mấy homestay ven biển ở QN

Ngày 5:
Quảng Ngãi - Tam Kỳ - Hội An - Đà Nẵng

Ngày 6:
Đà Nẵng - Đồng Hới

Ngày 7:
Đồng Hới - Sầm Sơn: ăn sáng xong đi

Ngày 8:
Sầm Sơn - Hà Nội

Dự kiến là thế, cần thì em có thể cắt bớt Quảng Ngãi chứ xe đông, nhiều trẻ con chưa chắc đã đi cố thêm được. Các bác mới đi về có chỗ nào hay ho hoặc đường nào đẹp, dễ đi, quán nào dễ ăn chỉ giúp em với ạ.

Em xin cảm ơn
Ngày 6 bác có thể chạy thẳng đến Kỳ Xuân khá đẹp ở thì có thể chỗ Quỳnh Viên hoặc Thiên Cầm
 
  • Like
Reactions: mèohen
Hạng C
1/8/14
797
666
123
45
Chào các bác, nhà em dự định đi cùng nhà ông anh cuối tháng này, hành trình Hà Nội - Quảng Ngãi trong 8 ngày, lộ trình dự kiến như sau, các bác xem có gì hay ho hoặc có gì chưa hợp lý chỉ giúp em với ạ

Thành phần đoàn: 5 người lớn 1 trẻ con nhỡ 2 trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi)

Xe: 7 chỗ, đồ chất nóc

View attachment 3159158*Ảnh minh họa

Ngày 1:
Hà Nội - Phủ Lý (60km) đi sớm: em phải chạy về quê đón con gửi ở ông bà, cho nó đi chơi cùng
Phủ Lý - Cửa Lò: dự kiến 9h đi từ Phủ Lý, chạy 1 mạch cao tốc vào Cửa Lò.
Các bác cho em hỏi đi chặng Phủ Lý - Cửa Lò thế thường mất khoảng bao lâu, và nên dừng nghỉ ăn trưa ở đâu thì tiện hay đi cố ?
- Em định đi ra khỏi nút giao Nghi Đồng, xong ăn trên đường QL 7C, nhưng như thế cũng phải cỡ 12 rưỡi 1h mới đc nghỉ ăn trưa.
- Nếu em thoát cao tốc ở Hoàng Mai, ăn trưa ở Hoàng Mai cỡ 11 rưỡi, nghỉ ngơi xong khoảng 1h 2h chiều lên đường vào Cửa Lò thì ăn ở khu đấy được không các bác?

Ngày 2:
Cửa Lò - Động Phong Nha: ăn trưa ở Cửa Lò xong thong thả đi Phong Nha, đi đường QL15 (hoặc QL1). Thuê homestay gần đấy, ăn ngủ, sáng sau đi động chơi.

Ngày 3:
Phong Nha - Quảng Trị: chơi chán ra Đồng Hới ăn trưa, xong đi Quảng Trị chơi nhẹ, rồi đi tiếp Huế. Đi đường HCM (QL15)

Ngày 4:
Huế - Quảng Ngãi: chơi, ăn trưa ở Huế xong đi cao tốc cho nhanh, ở mấy homestay ven biển ở QN

Ngày 5:
Quảng Ngãi - Tam Kỳ - Hội An - Đà Nẵng

Ngày 6:
Đà Nẵng - Đồng Hới

Ngày 7:
Đồng Hới - Sầm Sơn: ăn sáng xong đi

Ngày 8:
Sầm Sơn - Hà Nội

Dự kiến là thế, cần thì em có thể cắt bớt Quảng Ngãi chứ xe đông, nhiều trẻ con chưa chắc đã đi cố thêm được. Các bác mới đi về có chỗ nào hay ho hoặc đường nào đẹp, dễ đi, quán nào dễ ăn chỉ giúp em với ạ.

Em xin cảm ơn
Đến Quảng Ngãi thì bác đừng ở Homestay gì cho rối. Tính phải ăn sáng, trưa , tối. Ở mấy khu homestay có ăn uống được món gì đâu. Em giới thiệu cho bác vài quán ăn sáng dân địa phương ăn ở Quảng Ngãi và đến Quảng Ngãi thì bác có thèm phở thì đừng nghĩ đến nha, dở tệ. Các quán sau bác nên ghé Ăn sáng ở : Bún Bò Cô Dung ở 264 Nguyễn Tự Tân, Trần Phú, Quảng Ngãi ; Bún bò Bà Tặng ở 125 Đường Ngô Sĩ Liên, Trần Phú, Quảng Ngãi ; Bún giò Mây Hồng ở 62 Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi. Còn về quán cháo lòng tiết canh, bánh hỏi thì : Quán cháo lòng Hòa hoặc Cư ở số 6 Võ Tùng, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi. Còn cơm trưa thì có Cơm Gà Nhung ở 246 Phan Bội Châu, Trần Phú, Quảng Ngãi hoặc quán cơm Gốc Gòn ở 18-20 Bà Triệu, phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi - chú ý là quán này ăn không rẻ nha. Tối muốn quất bún giò thì quần khu Lê Trung Đình, bún riêu ở ngã tư cây xăng Quang Trung & Nguyễn Tự Tân, thích ưng ăn Ram thịt nướng thì đến Ram 72 ở Nguyễn Nghiêm, cứ search Gồ là ra. Ở khu vực Thành phố Quảng Ngãi ăn uống là đúng giá cả chứ không có kiểu chặt chém. Cứ hỏi giá rồi ăn không có bị kiểu ba trợn như các địa điểm du lịch nổi tiếng. Còn ăn Hải Sản, bánh xèo tôm thì tùy theo mùa , mối lái cứ xuống bãi biển Mỹ Khê chạy theo đường Hoàng Sa , Trường Sa từ thành phố xuống biển Mỹ Khê tầm 15km đường rộng xe đi thoải mái.
 
  • Like
Reactions: mèohen
Hạng B2
15/11/16
167
137
43
35
cảm ơn tất cả các bác, lịch trình em sẽ revise lại cho phù hợp, rồi đi về em sẽ viết lại hành trình của em cho các bác tham khảo vì thấy rất nhiều bác cũng dự định có lịch trình tương tự.


Đến Quảng Ngãi thì bác đừng ở Homestay gì cho rối. Tính phải ăn sáng, trưa , tối. Ở mấy khu homestay có ăn uống được món gì đâu. Em giới thiệu cho bác vài quán ăn sáng dân địa phương ăn ở Quảng Ngãi và đến Quảng Ngãi thì bác có thèm phở thì đừng nghĩ đến nha, dở tệ. Các quán sau bác nên ghé Ăn sáng ở : Bún Bò Cô Dung ở 264 Nguyễn Tự Tân, Trần Phú, Quảng Ngãi ; Bún bò Bà Tặng ở 125 Đường Ngô Sĩ Liên, Trần Phú, Quảng Ngãi ; Bún giò Mây Hồng ở 62 Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi. Còn về quán cháo lòng tiết canh, bánh hỏi thì : Quán cháo lòng Hòa hoặc Cư ở số 6 Võ Tùng, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi. Còn cơm trưa thì có Cơm Gà Nhung ở 246 Phan Bội Châu, Trần Phú, Quảng Ngãi hoặc quán cơm Gốc Gòn ở 18-20 Bà Triệu, phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi - chú ý là quán này ăn không rẻ nha. Tối muốn quất bún giò thì quần khu Lê Trung Đình, bún riêu ở ngã tư cây xăng Quang Trung & Nguyễn Tự Tân, thích ưng ăn Ram thịt nướng thì đến Ram 72 ở Nguyễn Nghiêm, cứ search Gồ là ra. Ở khu vực Thành phố Quảng Ngãi ăn uống là đúng giá cả chứ không có kiểu chặt chém. Cứ hỏi giá rồi ăn không có bị kiểu ba trợn như các địa điểm du lịch nổi tiếng. Còn ăn Hải Sản, bánh xèo tôm thì tùy theo mùa , mối lái cứ xuống bãi biển Mỹ Khê chạy theo đường Hoàng Sa , Trường Sa từ thành phố xuống biển Mỹ Khê tầm 15km đường rộng xe đi thoải mái.
Thanks bác, em phải chụp lại list này để vừa đi vừa ăn :D còn vụ homestay Quảng Ngãi thì em vẫn thích vì thấy ảnh mê quá, ăn thì e vào TP xong lại quay về ngắm biển thích hơn là ở TP ăn uống cho tiện rồi đi tắm biển, vì em mê nhất là tối vác cái ghế ra bờ biển ngồi, nghĩ về sự đời =))


Bác chủ chạy bản dầu Carnival là hết bài đó, to rộng khoẻ...
ko bác ơi, ảnh minh họa của mod cho vào cho zui đấy, chứ e đi XL7, đồ phải cất nóc mà :D
 
  • Like
Reactions: ABMW and Giang1978
Hạng C
22/8/16
580
1.140
93
41
Đến Quảng Ngãi thì bác đừng ở Homestay gì cho rối. Tính phải ăn sáng, trưa , tối. Ở mấy khu homestay có ăn uống được món gì đâu. Em giới thiệu cho bác vài quán ăn sáng dân địa phương ăn ở Quảng Ngãi và đến Quảng Ngãi thì bác có thèm phở thì đừng nghĩ đến nha, dở tệ. Các quán sau bác nên ghé Ăn sáng ở : Bún Bò Cô Dung ở 264 Nguyễn Tự Tân, Trần Phú, Quảng Ngãi ; Bún bò Bà Tặng ở 125 Đường Ngô Sĩ Liên, Trần Phú, Quảng Ngãi ; Bún giò Mây Hồng ở 62 Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi. Còn về quán cháo lòng tiết canh, bánh hỏi thì : Quán cháo lòng Hòa hoặc Cư ở số 6 Võ Tùng, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi. Còn cơm trưa thì có Cơm Gà Nhung ở 246 Phan Bội Châu, Trần Phú, Quảng Ngãi hoặc quán cơm Gốc Gòn ở 18-20 Bà Triệu, phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi - chú ý là quán này ăn không rẻ nha. Tối muốn quất bún giò thì quần khu Lê Trung Đình, bún riêu ở ngã tư cây xăng Quang Trung & Nguyễn Tự Tân, thích ưng ăn Ram thịt nướng thì đến Ram 72 ở Nguyễn Nghiêm, cứ search Gồ là ra. Ở khu vực Thành phố Quảng Ngãi ăn uống là đúng giá cả chứ không có kiểu chặt chém. Cứ hỏi giá rồi ăn không có bị kiểu ba trợn như các địa điểm du lịch nổi tiếng. Còn ăn Hải Sản, bánh xèo tôm thì tùy theo mùa , mối lái cứ xuống bãi biển Mỹ Khê chạy theo đường Hoàng Sa , Trường Sa từ thành phố xuống biển Mỹ Khê tầm 15km đường rộng xe đi thoải mái.
Em bổ sung mấy món Quảng Ngãi 1 chút.
- Ăn sáng: Quán Cư (6 Võ Tùng) đừng ăn cháo lòng, mà gọi món LÒNG CHƯNG ăn với bánh tráng, tỏi, ớt => bao ngon.
- Don + hột vịt lộn: như hến ah, Don Cổ Lũy (20 Trà Bồng Khởi Nghĩa, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi).
- Bánh xèo, hải sản: Hồng Sinh (dọc bờ biển Mỹ Khê).
- Bánh tráng mắm ruốc, nem nướng, cá khô nướng... (góc Hùng Vương - Phan Đình Phùng): ăn chơi buổi tối.
- Bánh mì: cũng khá lạ, khi cho tương ớt vô ăn.

Chơi: Khu chứng tích Sơn Mỹ (còn gọi Mỹ Lai) nằm trên đường xuống bãi biển Mỹ Khê, nếu có trẻ nhỏ thì không nên ghé. Bãi biển Mỹ Khê: sạch nhưng kg đẹp bằng Mỹ Khê (Đà Nẵng). Chùa Minh Đức (lớn, đang xây dựng) tối lên đây ngắm cầu Cổ Lũy cũng khá đẹp.

Quà: tỏi, hành Lý Sơn; cá bống sông Trà (quán Cây Gòn có bán); cơm rang; bánh ít mặn.