Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Thông thường,sau mỗi cơn mưa đường xá để lại vài vũng ngập nước.Xấu nhất là những đoạn thường xuyên bị ngập như Nguyễn Hữu Cảnh - Bình Thạnh.
Khi đi qua đây,đa số đều chạy chậm để không văng nước bẩn vào xe khác.Tuy nhiên,một số thì chạy thật nhanh tạo thành các màn xé nước văng tung tóe cho người cùng chiều và ngược lại.(nhiều người mặc đồ đẹp đi đám cưới thì coi như hết phim - quay về nhà)
Để ý thì thấy có những cô gái xinh xắn,những chàng chai lịch lãm và cả những quý ông đáng kính đều có hành vi như thế.
Vậy em không biết nên gán cho họ những từ nào về hành vi này.Thiếu văn hóa hay ý thức tồi???hay còn từ ngữ nào khác...
Các Bác cho tí ý kiến nhé.
 
Hạng D
6/3/08
4.061
8.252
113
Sàigòn
Đa số là không có ý thức Bác ạ. Tức họ hoàn toàn không nghĩ ra chạy như vậy sẽ gây hậu quả xấu cho người khác...
 
Hạng C
4/7/11
521
496
63
Em cũng mới bị hôm qua. Có một chú ăn mặc thấy rất lịch sự, đi AB, vượt xe em bên phải nước văng tung tóe ướt hết đồ vợ con em luôn. Mình đã la lên cho biết thế mà vẫn phóng ga đi mất, không một lời xin lỗi
bash.gif
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Nói ra có vẻ không đúng: nhưng em mong họ bị một lần như vậy họ sẽ hiểu. Xin lỗi các bác ý thức tốt nhưng vô tình bị.
 
Hạng C
14/4/11
519
583
93
đi xe máy còn vụ tạt đầu nữa bác àh, chịu khó né thôi chứ sao bây giờ? Mình phải tự lo cho mình thôi.
 
Hạng B2
11/9/11
215
11
18
Hóc Môn
xceramic.vn
cái này em cũng bị 1 lần rùi, em nẹt ga lên chặn đầu xe độp hắn 1 phát, hi vọng tên này khi gặp vũng nước sẽ nhớ đến em :D
 
Hạng B2
14/10/11
460
9
18
Mấy người này nhiều khi bị tạt nước rồi mà vẫn thiếu ý thức như thường. Họ chỉ quan tâm tới họ, đi cho nhanh về sớm, ai bị ướt mặc ai.
Mới hôm qua em cũng bị một vố, nhưng không điên vì... quen rồi :)