Đoạn này mình đi thường xuyên, giờ cao điểm thì xxx cho qua thông cảm vì xe đông sợ gây kẹt đường. Còn giấc vắng các chú vẫn tiếp tục ở lại chốt, các bác chạy không để ý bảng từ xa là bị hốt ngay, mà bảng này nó để cũng dễ thấy không đến nỗi khó thấy đâu bác. Ngoài ra từ 3/2 phía Lý Thường Kiệt xuống, quẹo phải qua NTPhương cũng phải quẹo từ lane xe máy
.
PS: bác ăn ở Ý Phương gửi xe đâu thế, mấy bữa mình đi ăn bọn nó toàn lắc đầu không đậu được, phải mua bịch đem zìa hic hic.
PS: bác ăn ở Ý Phương gửi xe đâu thế, mấy bữa mình đi ăn bọn nó toàn lắc đầu không đậu được, phải mua bịch đem zìa hic hic.
Cái màu đỏ em không biết đúng không chứ ngay nhà em, đường Bạch Đằng có 2 làn vẫn chia như vậy được và em thấy hợp lý !xukadalat nói:Chào các bác. Lịch sử đã diễn ra như sau[/]:
Tối qua sau khi nhăm nhi ly chè Ý Phương e cùng bà cả tiến thẳng về giao lộ 3/2 – NTPhương. Đến ngã tư giao với 3/2 thì đèn đỏ. E đánh xi nhan rẽ phải. Lúc này e nhìn thấy mấy con bọ cánh cam đứng tại đây. Mấy con bọ này cũng nhìn em với vẻ mặt háo hức nhưng em ko để ý![]()
. Và mọi chuyện diễn ra như ý muốn của bọn chúng==> xe em rẽ phải về hướng Lý Thái Tổ. Như chó thấy xương![]()
![]()
, 1 con bọ phóng ra dùng cái vòi hút nhựa chỉ thẳng vào em ngoắc vào. Trong đầu em cứ mơ hồ, không biết mình phạm lỗi gì. Nhưng cho dù lỗi gì chắc là tiu rồi![]()
vì em đang bị giam bằng. Xuống xe vẫn giả nai hỏi con bọ mình bị phạm lỗi gì. Nó liền dẫn ra đường Nguyễn Tri Phương chỉ 1 cái bảng vuông ở đằng xa (cách ngã tư khoảng 100m) Nó nói là bảng đó hướng dẫn khi quẹo phải là phải chạy làn bên phải(làn xe máy). Em liền nhìn xuống đường coi có vạch chỉ dẫn ko thì ko thấy. <span style=""color: #ff0000;"">Và nếu đường có 3 làn xe thì mới phải thực hiện như vậy. </span>Lúc này em định minh oan nhưng biết rằng mình ở thế kẹt (do ko có bằng) nên đằng nào cũng bị hút máu. Hic ngậm ngùi chích cho nó xong. Em lên xe mà lòng đau như cắt nghĩ hoài ko hiểu tại sao bị phạt hay tại vì em chạy xe của bà cả (Fiat 500 đỏ chói) nên chúng nó tưởng em nào tay mơ gọi vào phạt nguội và ngắm gái.
![]()
![]()
Các bác cho em hỏi như vậy nó có đúng luật ko và nếu đúng thì đây là cái bẫy chết nguời.
Có biển báo trộn làn thì không khóc được nữa đâu bác. Chỉ nuốt cục buồn vào lòng thôi. Chú ý để lần sau không nuốt, khi tới gần bất kỳ ngã 3 & 4 nào là phải địa liền. Chạy xe 4B giờ giống như ăn trộm, suốt ngày mắt la mày lém.xukadalat nói:Chào các bác. Lịch sử đã diễn ra như sau[/]:
Tối qua sau khi nhăm nhi ly chè Ý Phương e cùng bà cả tiến thẳng về giao lộ 3/2 – NTPhương. Đến ngã tư giao với 3/2 thì đèn đỏ. E đánh xi nhan rẽ phải. Lúc này e nhìn thấy mấy con bọ cánh cam đứng tại đây. Mấy con bọ này cũng nhìn em với vẻ mặt háo hức nhưng em ko để ý![]()
. Và mọi chuyện diễn ra như ý muốn của bọn chúng==> xe em rẽ phải về hướng Lý Thái Tổ. Như chó thấy xương![]()
![]()
, 1 con bọ phóng ra dùng cái vòi hút nhựa chỉ thẳng vào em ngoắc vào. Trong đầu em cứ mơ hồ, không biết mình phạm lỗi gì. Nhưng cho dù lỗi gì chắc là tiu rồi![]()
vì em đang bị giam bằng. Xuống xe vẫn giả nai hỏi con bọ mình bị phạm lỗi gì. Nó liền dẫn ra đường Nguyễn Tri Phương chỉ 1 cái bảng vuông ở đằng xa (cách ngã tư khoảng 100m) Nó nói là bảng đó hướng dẫn khi quẹo phải là phải chạy làn bên phải(làn xe máy). Em liền nhìn xuống đường coi có vạch chỉ dẫn ko thì ko thấy. Và nếu đường có 3 làn xe thì mới phải thực hiện như vậy. Lúc này em định minh oan nhưng biết rằng mình ở thế kẹt (do ko có bằng) nên đằng nào cũng bị hút máu. Hic ngậm ngùi chích cho nó xong. Em lên xe mà lòng đau như cắt nghĩ hoài ko hiểu tại sao bị phạt hay tại vì em chạy xe của bà cả (Fiat 500 đỏ chói) nên chúng nó tưởng em nào tay mơ gọi vào phạt nguội và ngắm gái.
![]()
![]()
Các bác cho em hỏi như vậy nó có đúng luật ko và nếu đúng thì đây là cái bẫy chết nguời.