Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Xin mở topic này để anh em ta kể về những chuyến đi cùng những cụ ông hay bà đầm cưng của anh em mình . Những địa danh đã đến những cảnh đẹp bên đường những món ngon hay văn hóa vùng miền đều là những chia sẽ đáng quý và rất cần cho những anh em thích dịch chuyền đó đây . Và nhất là được khoe chiếc xe cưng của mình
Xin mời mọi người cùng tham gia

Một chuyến đi xa cùng cụ Mercedes 180 Ponton 1953 . Điểm đến là khu đồng quê êm đềm xứ biển và chinh phục đỉnh hòn Bà Dalat của Nhatrang với độ cao 1500m

Vê quê !
Ngày nay dân thành thị khi nói đền hai chữ về quê với họ là những cảm xúc khi quay về với gia đinh, người thân, xóm làng nơi đem lại cho họ những cảm xúc, kỷ niệm thời ấu thơ . Và có lúc nó thiêng liêng đến đổi với những người xa xứ lâu năm từ thành thị cho đến khắp năm châu bốn bể khi quay về nơi quê cha đất tổ họ cũng chỉ ngắn gọn hai chữ " về quê " đầy tự hào và thân thương ... phải chăng đây cũng là suy nghỉ của chủ nhân khi tôn tạo và xây dựng khu nghỉ này để kinh doanh .

Tự cho mình là người may mắn khi đến vùng quê này đang mùa lúa chín đang thu hoạch . Nhìn những cánh đồng trải dài hai bên đường đến tận chân núi xa xa cùng mấy trắng . Cảnh thanh bình đồng quê bổng ngân nga một bài hát của cố nhạc sĩ Văn Phụng . Chắc trong chúng ta không ai không biết đến bài " Bức họa đồng quê "

Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý






Cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ

Những già gân trên đường thiên lý


Ngày nay khi du lịch hay nghỉ ngơi người ta thường hay nói đến sự thân thiện . Môi trường thân thiện con người thân thiện phải chăng với áp lực cuộc sống hằng ngày và luôn phải tạo cho mình một vỏ bọc và người ta cần có để cân bằng .. và đó là điều kiện đưa ra khi cần nghỉ ngơi hay du lịch . Đến với Memento country home thì quả là thân thiện bởi khung cảnh thanh bình và có phần được ưu ái bởi chủ nhân cũng là những thành viên của diễn đàn Du lịch . Nhưng có lẻ ấn tượng nhất đối với langbat là sự thân thiện của những nhân viên làm việc tại đây .. sự thân thiện không vồn vả chào mời khách sáo mà chính ở sự mộc mạc chất phác của họ . Đón langbat từ ngoài cổng là một cô gái quê vẫn còn nhiều nét đồng quê bẻn lẻn hay một anh bảo vệ đúng nhà nông có thể ngồi chuyện trò chuyện đồng áng , chuyện thôn quê bên ly rượu khề khà , khi chuyện trò với họ bạn như tìm lại được những giá trị mà ngày nay đang mai một đi chính là sự chân quê của họ

Những già gân trên đường thiên lý


Tự cho mình là thôn nữ chính hiệu .. cô chủ nhò Memento với nickname countryside
Những già gân trên đường thiên lý




Ông chủ memento hiếu khách tự tay thắng yên để đưa khách đi dạo. Một lãng tử Harley

Những già gân trên đường thiên lý





Thôn nữ thiệt nè

Những già gân trên đường thiên lý



Hà hà ! chưa hết ngạc nhiên bởi khung cảnh thanh bình cùng cách tiếp đón thân quen mộc mạc của Memento, langbat đã bị cuốn hút ngay vào ngôi nhà cổ trong khuôn viên. Ngày nay trong du lịch có nhiều nơi thường giới thiệu với khách những ngôi nhà cổ nhưng thật sự có bao nhiêu ngôi nhà đã được xây dựng trên mảnh đất ấy và được truyền lại giữ gìn hay là những ngôi nhà xưa được hóp nhặt từ những vùng miền khác, có cổ thật đấy và cũng đẹp thật đấy nhưng không mang theo cái hồn và giá trị thật sự gắn kết với chủ nhân mà ngày nay chúng ta thường gọi là giá trị gia đình .
Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc dinh thự của Pháp, nhà xây kiên cố lợp mái ngói. một ngôi nhà uy nghi ít nhất đã từng một thời giữa vùng đồng quê miền Trung của thế hệ trước ngôi nhà . Vespalangbat nói đùa với Liêm rằng ngày xưa chắc không dễ gì đứng trước ngôi nhà này đâu nhé và cũng chỉ cần nhìn những vật dụng ,thiết bị trong nhà cũng đủ để cảm nhận được sự sung túc một thời. Nhìn chiếc ống nhổ ngoại khổ bên góc nhà đủ biết ngày xưa ngôi nhà này luôn có những buổi tụ họp đông người và bà chủ ngôi nhà lúc trước hẳn là người thân thiện và hiếu khách
Lối bố trí lưu thông mang phong cách Á đông thật đẹp trước nhà có balcon và lối đi lên hai bên. Trước khi bước vào nhà phải qua kiều ( cầu xây bằng gạch ) có hồ cảnh hai bên và những góc để thưởng ngoạn tạo cho khách sự thư thái nhẹ nhàng trước khi gặp gia chủ nhân .. . tui nhã nhưng theo đúng phong thủy và áp dụng thuật trấn trong kiến trúc xưa. Tuy mới tiếp xúc nhưng cảm nhận được sự trân trọng gìn giữ ngôi nhà của vị chủ nhân mới khi tôn tạo . Ngôi nhà thật đẹp trong đó bao hàm cả ảnh hưởng về gia phong trong gia đình, luôn thân thiện nhưng uy nghi với người ngoài khi đến đã tạo nên cái hồn cho ngôi nhà một nét riêng
Vị chủ nhân trẻ này có phần phong kiến và gia trưởng trong sinh hoạt, khi ăn uống luôn ngồi riêng và có người đẹp phục vụ Cái nảy cảm nhận cá nhân thôi nhé . Chắc giờ này đang rong ruổi trên đường qua Thailan giao lưu cùng cùng nhóm harley của mình, chắc phải hắt hơi khi có người nói xấu

Một số hình ảnh về ngôi nhà ..

Những già gân trên đường thiên lý


Chiếc cầu gạch trước nhà

Những già gân trên đường thiên lý


Balcon tiếp khách cũng là nơi ngồi ngắm cảnh hay quan sát chung quanh

Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý




Được tiếp đãi với buổi trưa ngon miệng với món gà luộc , cá lóc hấp bầu và nướng trui mang đậm chất dân dã . Khách đến nhà không gà cũng vịt

Những già gân trên đường thiên lý


.. được cô chủ hiếu khách tiếp đãi


Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý



À quên..còn nữa lít rượu chuối hột cho đỡ đau lưng sau chặng đường khá xa nữa chứ

Sau buổi trưa no căng cùng chút rượu quả là không cưỡng được cơn buồn ngủ khi gió mát hiu hiu thổi .. E hèm chú cún này còn bỏ việc giữ nhà đi ngủ nói chi đến mình

Những già gân trên đường thiên lý


Đang lơ mơ bổng nghe đâu tiếng cười đùa tưởng thôn nữ trong vùng đi gặt về ai dè .. mấy quý vị này đang chơi bida . góc bida cũng quê ác ấy chứ

Những già gân trên đường thiên lý


Ngẫm trời mưa thì kệ chứ . đến đây mà không đi thăm đồng ruộng thì còn gì là country home . Tư tay ông chủ ra thắng yên . Nhìn hai chiếc xe trên đường quê cứ như bá hộ ngày xưa ra đồng

Những già gân trên đường thiên lý



Ôi thôn nữ và xa phu

Những già gân trên đường thiên lý


Dzô ! dzô ! dzô

Những già gân trên đường thiên lý


Thăm đồng



Ôi vịt

Những già gân trên đường thiên lý


Chuyến đi thật thú vị những người đã quen với phương tiện giao thông hiện đại ngày nay bổng hào hứng khi được ngồi trên cổ xe lọc cọc , hồi hộp khi thấy chú ngựa phi nước kiệu qua tài nài của chủ nhân lâu nay chỉ được biết qua tài nài xe Moto . Há há đang đi bổng thấy sao chú ngựa lật sật thì ra một móng sắt đã rớt bèn ra hiệu cho xe đi sau lượm giúp mà không hiểu ý . Cả nhóm ghé vào quán nước mía ven đường giải lao tán dóc một hồi. Ai nấy đều có vẻ phấn khích với chuyến đi dạo .. thương chú ngựa nên mọi người dồn hết qua cụ Mer
Và về đến nơi trời đã sụp tối, trong nhà bác Bốn đã đến tự lúc chiều . Được diện kiến bác quả là điều hân hạnh cho vespalangbat và quả như trong suy nghĩ bác ấy còn tráng kiện và rất bặt thiệp. Tiếc rằng vì trời đã tối và bác phải đưa Thơ về nên không được hầu chuyện thêm cùng bác
Buổi tối ở Memento thật tuyệt vời tự thú vị và tận hưởng bản giao hưởng đồng quê với tiếng ếch nhái, côn trùng trong cái lâng lâng của ly rượu đế ngâm chuối hột, thú thật tôi đã phải bỏ một cuộc hẹn tối hôm đó tại Nhatrang để tận hưởng . Ngồi trò chuyện với Liêm và anh bảo vệ tới khuya mới quay về phòng nghỉ, lúc này mới thấy Memeto quả là có lý khi trong phòng không trang bị Tivi bởi nó sẽ làm bạn không cảm nhận được thứ âm thanh đồng quê trung thực nhất .
tận hưởng được cái thú thanh nhàn đồng quê chưa đã cái máu langbat liều mạng lại trổi dậy .Thật sự khi quyết định ra Memento country home langbat cũng đã liều mạng đưa cụ Mer già đi trong đêm và không ngờ cụ còn xung mãn đến thế . Hòn bà là nơi mà những tay lang bạt thích chinh phục khi đến Nha trang bởi với đường đèo 20km và độ cao 1500 quả là hóc hiểm so với đèo Bảo Lộc gần đó dài 30km độ cao chênh lệch chỉ ở tầm dưới 1000m .
Quyết định vậy đi ... ngày mai sẽ đưa Cụ ấy lên cho dân chơi xe cổ và các tay lái ngỡ ngàng chơi . Hà hà

Tiếp luôn vụ hòn Bà để em kể chuyến đi của mình nhé

Đi từ sớm nên chẳng thấy cô Tiên nào tắm cả ..ở gần Memento có một khu gọi là suối tiên ..các tiên Tây thường thích ra đây tắm tiên nhưng sớm quá chẳng có tiên nào

Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý


Tuy nhiên vẫn là sự lực chọn cho những người thích picnic ngoài trời và tắm suối

Những già gân trên đường thiên lý


Từ sớm Cụ đã dậy để ra đồng giãn gân cốt lúc này mới sực nhớ cần gạt nước của cụ bị hư chưa sửa . Lạy trời hôm nay đừng có mưa hay mù sương . Quay về Memento cafe ăn sáng và mời Mr Liêm đi cùng .. cũng chẳng phải tốt lành gì chẳng qua có xe theo để nhở cụ có hắt hơi sổ mũi cũng yên tâm có người kéo xe về . Hai xe hai bộ đàm liên lạc, cảnh đẹp hai bên đường cuốn hút mọi người . Cụ Mer có lẻ đang phấn chấn vào cua thật đẹp lả lướt

Những già gân trên đường thiên lý


Xe dẫn đường của Memento

Những già gân trên đường thiên lý


Suối cát trên đường đi .. dòng suối này khá đẹp . Nếu chụp hình ngoại cảnh cho đám cưới đây có lẻ là sự lựa chọn lãng mạn

Những già gân trên đường thiên lý


Lại thêm một con suối nữa nơi đây đã được khai thác thành điểm dừng chân và thu tiền

Những già gân trên đường thiên lý

Mít tố nữ ở đây rất ngon, trái nhỏ đầy múi và thơm lừng .. kết quả mua ba chục ký mít. Và một phát hiện rất vui của Liêm " A'! thì ra đoàn mình vào đây mua mít phải nộp tiền vào cổng "


Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý

Đến đây Liêm nói phải quay về để chuẩn bị bàn giao công việc sáng mai đi sớm cho chuyến Caravan bằng Moto qua Thái . Biết sao được đành phải vậy thôi, miss Thơ cũng không quay về Memento mà sẽ đi cùng nhóm . Sau khi được Mr Liêm chỉ vẽ đường đi và bác chủ khu du lịch cho thêm ít thông tin rồi hẹn nhóm sau khi lên đỉnh quay xuống đây ăn trưa . Cả nhóm lại tiếp tục lên đường ai cũng hăm hở với những cảm xúc riêng chẳng hạn cô bé V đi chung chuẩn bị lên đó để thắp nhang cầu duyên ( vì nghĩ hòn Bà mà thế nào cũng có chùa ) . Duy nhất có Cụ Mer là lo lắng bởi sai lầm của cái đám ham chơi quên cho cụ uống nước tại điểm dừng này

Tuy nhiên vẫn có một quyết định đúng đắn khi đem theo khoảng mười trái mít để lên đỉnh và vài chai nước suối

Chinh phục hòn Bà với ba lần khát nước

Nhiều tay lái trong này đã từng chinh phục các đèo dốc Việt nam đặc biệt như chuyến xuyên Việt Xuân vừa qua .. nhưng quả thật ngọn đèo này hóc hiểm hơn nhều với cua cù chỏ liên tục cùng độ dốc 8% bình quân để vượt qua 19km đèo cùng độ cao 1500m . Nhìn hình ảnh này các bạn cũng tưởng tượng ra cung đường đèo này ..

Với những cua ngoặc và dốc như thế này các bác tài rất dễ hụt hơi , cụ Mer leo dốc với số hai liên tục vì qua số ba là hụt hơi một phân do bác tài chưa quen đường đây chính là lý do để cụ khát khô khi leo dốc. Ngày xưa cụ Yersin chỉ cưỡi ngựa hoặc dắt ngựa leo dốc bằng con đường này ..nay người ta phục hối lại để lên bằng oto mà phải là oto đời mới chứ Cụ cũng leo à


Những già gân trên đường thiên lý


Sáng nay cụ có vẻ sung sức bởi trên xe chỉ có hai người giờ đây cụ cõng hẳn năm người thêm phần cụ đang khát nước nên chỉ leo được đến cao độ 600m là thân nhiệt của Cụ gần gác kim trên đồng hồ nước .. Xin mời nhị vị tiểu thơ xuống đi dạo ngắm cảnh chờ Cụ nghỉ ngơi chút

Những già gân trên đường thiên lý


Cụ dừng ngay con dốc đứng sừng sửng trên xe còn mất chai nước suối đành chia cho cụ một chai . Thấy ba người đi bộ theo dốc giữa nắng gắt thương quá Cụ lại leo lên đón tuy nhiệt độ trong người còn hâm hấp . Và kết quả sau 5km vượt dốc Cụ bắt đầu hổn hển tắp vào lề nghỉ mát giải nhiệt



Có tay bạn rất độc mồm khi nói đi với cụ luôn phải chuẩn bị tinh thần đẩy và nhớ đem theo máy chụp hình . Quả như vậy ..làm sao có thể có những bức ảnh đau khổ như thế này khi xe bạn quá xịn

Những già gân trên đường thiên lý


Món này bác nào hay đi hốt tóc thanh nữ đều biết ...đắp khăn lạnh cho bớt ấm đầu

Những già gân trên đường thiên lý


Thôi rồi lượm ơi ! đi nhằm chung với cái cha liều mạng
Nói gì nói lúc này quá xá đã khi đem chục trái mít ra ăn vì ai cũng đói rồi lo trong bụng ăn mít uống nước lạnh không biết lên đó có gì không đây.

Những già gân trên đường thiên lý


Tiếp tục lên đường ... cụ mát lắm rồi đồng hồ quay về zero xa xa là đỉnh hòn Bà

Trên xe bây giờ không còn nước cho cả người lẫn Cụ quả là lo ngại khi Cụ vẫn phải cõng chừng ấy người qua những đoạn đường như thế này

Những già gân trên đường thiên lý


Và chỉ cần một sự cố nào đấy giữa đèo núi heo hút không một ai qua lại có thể sẽ .. khô như thế này

Những già gân trên đường thiên lý


Nổi ám ảnh ấy trong đầu tất cả mọi người và khi ở độ cao 1000m bên đường có một hào nước cả nhóm đều đồng thanh " dừng lại " Há há tội nghiệp chú em chạy lui chạy tới xách nước do bác tài quá sướng nên cứ lấy nước vừa dội vừa châm cho Cụ ..xem như xài sang chút để cụ đưa lên đỉnh ngon lành

Những già gân trên đường thiên lý


Tám ! một nhu cầu không thể thiếu mỗi khi dừng
Nếu để ý sẽ thấy miss Thơ có cử chỉ hơi khác lạ sau sự cố dựa cột mốc ở hình trên
Đồng hồ nước báo zero rồi . Quyết tâm quyết tâm đến đỉnh chỉ còn một đoạn nữa thôi nhưng độ dốc khá cao đến 10% 5km cho 500m còn lại .. lại cua , lại dốc và lại bò từ từ ..ai nấy vừa hồi hộp vừa phấn khích tập trung nhìn phía trước

Niềm vui đến đỉnh hòn Bà bên ngôi nhà của nhà thám hiểm nổi tiếng tại Vietnam bác sĩ Yersin

Những già gân trên đường thiên lý


Mỗi người trong nhóm đều có những cảm xúc rất riêng bởi ai cũng lần đầu tiên đến nơi đây . Bác tài đang ngồi so sánh giữa cái đèo từ Banmethuot qua Dalat và vẫn còn cảm giác lâng lâng với mấy đoạn dốc ngoặc , có hai vợ chồng từ Nhatrang chở con bằng xe gắn máy cùng lên cũng tham gia chia sẽ cảm xúc . Riêng vespalangbat chỉ thích đứng từ xa để nhìn ngôi nhà đơn độc giữa đỉnh núi của nhà thám hiểm từ lâu mình đã ngưỡng mộ . Chắc cụ Mer cũng đang rất tự hào với chuyến đi cuối đời và cũng phải thôi vì cũng vừa có chiếc 7 chổ đi được đến giữa đèo phải quay về
Các anh kiểm lâm rất vui vẻ khi thấy có khách lên thăm trò chuyện giới thiệu về ngôi nhà và hào hứng mời đoàn leo lên phía trên đỉnh để xem các máng ngựa còn lưu lại
Chuẩn bị xuống núi thôi bởi tất cả đều đói bụng và một phần sợ mây mù và mưa sẽ nguy hiểm . Đã có hai tai nạn của các nhóm bạn khi xuống núi với chút men và gặp phải sương mù trước đây
 
Hạng B1
23/11/07
88
0
6
Thật khâm phục ý chí và sự gan lỳ của Bác Vespalangbat
080402cool_prv.gif

Trước đây em củng bắt trước chạy vô vịnh Vĩnh Hy vô tới nơi rùi không có can đảm chạy về, quá sợ!
sieuthiNHANH201203218012mzm0ztu3yj2257533.jpeg

Đồn biên phòng Vĩnh hy
sieuthiNHANH201203218012mwjhmjbhnz2257599.jpeg

sieuthiNHANH201203218012nguwndnlnw2223086.jpeg

gọi đại bàng chở về cho trắc cú!
sieuthiNHANH201203218012ndezztg0zt2371428.jpeg

sieuthiNHANH201203218012ody0ztyyow2248626.jpeg

Chở chị này đi dạo qua lại trên cầu này, cảm giác giống công tử Bạc liêu lắm.
Nét đẹp vịnh
sieuthiNHANH201203218012mjbjndi5ot2223525.jpeg

sieuthiNHANH201203218012nwe3nzaymm69530.jpeg

sieuthiNHANH201203218012y2uxzdbmod94396.jpeg
 
Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Re:Những già gân trên đường thiên lý


Bác vuitoiben ! vậy là cũng vui lắm rồi bác ... vác mấy cụ đi xa chuyện uay về giữa chừng hay hỏng hóc dọc đường sửa chữa chẳng lạ gì với dân xe cổ ...
Không thấy ai hưởng ứng vespalangbat tiếp tục với một cụ già gân khác ..cụ này cũng Ponto nhưng là 190 . Têt vừa rồi mình đánh liều làm một cú độc hành vòng cung Tây Bắc và uay về bằng đường Trường sơn . Một chuyến du Xuân nhiều cảm xúc

Trước giờ khởi hành

Những già gân trên đường thiên lý


Ngày đầu khởi hành buổi trưa nên phải tối mới đến Nhatrang thăm khu nghĩ Memento của gia đình người bạn

Những già gân trên đường thiên lý



Khu nghĩ dưỡng đồng quê cảnh đẹp quá nấn ná gần trưa mới đi ..nên chiều tối chỉ đến được Quảng ngãi. Trên đường khám phá con đường mới biển Vũng Rô giữa đèo Cả đến Tuy hòa

Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý



Hôm sau chạy ào ào bẻ ngang vào thánh địa Mỹ sơn

Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý


Ghé Hội an ăn Cao lầu dạo phố cổ

Những già gân trên đường thiên lý


ra Đà nẵng bằng đường dọc biển sau đó chui hầm Hải Vân về Huế

Những già gân trên đường thiên lý


Lộ trình ra của chuyến đi

Những già gân trên đường thiên lý
Sẽ tiếp tục...để sọan ảnh đã
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
Re:Những già gân trên đường thiên lý

Ôi...Cụ Mẹc 1953, Già tí thôi, chứ ...cái gì của cụ cũng tương đối to. Như kiểu ta gọi bây giờ là máy 1.8l , thì chuyện leo...Hòn Bà ,là chuyện nhỏ như con thỏ :
Những già gân trên đường thiên lý


Cái chuyện để cho cụ khát nước khi leo đèo, là lỗi bác tài chưa quen đường. Có lần XNL Nha trang tổ chức ộp trên Hòn Bà, các cháu trẻ như Ford, Kia...còn há mồm vì khát nữa là cụ Mẹc.
Ấy vậy mà Nàng Kiều củ sâm, Asia Towner vấn thường lên chơi Hòn Bà. Cái của nàng chỉ 0.8L, mà chẳng thấy kêu khát nước gì cả, dù nhiều lần chở 7,8 người. Tội thật :
Những già gân trên đường thiên lý


Thêm cảnh đường lên Hòn Bà. Nhìn hơi...khiếp, nhưng ngồi trong xe, vần vô lăng liên tục, cảm giác cũng rất...phê :
Những già gân trên đường thiên lý
 
Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Re:Những già gân trên đường thiên lý

Ôi gặp phải tiền bối có khác quả là khát nước thì có nhưng vẽ chuyện cho thêm vui ấy mà . Xe nào cũng lên được kể cả xe 1 bugi là xe ngựa ngày xưa cụ Yersin còn cỡi lên xuống như cơm bữa .. sau vụ này có tay bạn gân đạp xe đạp lên đó lúc xuống phải chặt hẳn một cành cây to cột sau xe để giảm tốc đổ đèo :)

Em kể tiếp chuyện xuyên Việt bằng Ponto 190 đây ạ
Nghĩ ở Huế một đêm sáng ra đi thăm Thành nội và ghé tìm món bánh canh cay

Những già gân trên đường thiên lý



Ghé cổ thành Qủang trị viếng thăm anh hùng tử sĩsau đó rẽ Đông Hà vào đường Trường sơn thăm nghĩa trang Trường sơn đầu Xuân

Những già gân trên đường thiên lý


Những già gân trên đường thiên lý


Vẫn còn chạy đường bằng qua Nghệ an ghé Tân kỳ nghĩ lại. Sáng sớm lại lên đường qua Thanh hóa vào địa phận Hòa Bình trãi nghiệm cung Tây Bắc

Những già gân trên đường thiên lý



Qua Mường khẻn Mộc châu thẳng đến Sơn La nghĩ lại chuẩn bị cho những ngày đèo dốc
 
Hạng B2
20/10/08
349
1
18
47
Re:Những già gân trên đường thiên lý

Buồn nhỉ, nếu em biết sẽ đu theo bác lên Sơn La thăm lại chỗ cũ hihiiiiiiii !
Sướng quá đi thôi !
 
Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Re:Những già gân trên đường thiên lý

Mây mù Sơn la một trải nghiệm mới với những tay lái với những cua ngoặc đèo dốc

Những già gân trên đường thiên lý


Đến Sơn la ngày đầu năm được tiếp đón bằng rượu ngô và thịt trâu cùng kiểu bắt tay uống rượu của các cô gái Thái .. say túy lúy ết muốn đi :)

Những già gân trên đường thiên lý


Thiếu nữ vùng cao

Những già gân trên đường thiên lý


Một buổi sáng chỉ đèo dốc để đến Điện biên

Những già gân trên đường thiên lý



Nơi không thể không đến buổi chiều là hầm của Tướng Võ nguyên Giáp

Những già gân trên đường thiên lý


Con đường vất vả như đường vào chiến dịch năm nào
Kết quả cong hẳn hai tấm thép dày che chắn cầu sau và cac te .. đành đưa vào cầu nắn lại ( hình có tính minh họa chứ hỏng có thiệt hà hà

Những già gân trên đường thiên lý


Chạm cầu tháo bánh chỉnh gầm, cao su ,

Những già gân trên đường thiên lý



Đưa tấm thép chắn cầu về lại vị trí cũ