EURO mới qua 2 ngày thi đấu và 4 trận đầu, có vẻ mọi việc đều đã diễn ra suôn sẻ, tỷ số các trận đấu cũng không quá ngoài các dự đoán trước giải.
Nhưng cũng có những hình ảnh và giây phút đã lắng đọng lại trong lòng người hâm mộ với nhiều suy tư, ngay cả bây giờ, khi trận đấu đã qua từ lâu và mọi người đang háo hức đón chờ các trận đấu mới.
Một trong những hình ảnh đó là tình cảnh của Đội trưởng ĐT Thụy sĩ Alexander Frei. Anh là người đã ghi 5 trong 8 bàn thắng cho ĐT TS trong mùa Qualify EM2004. Trong đội hình của CLB Pháp anh góp 47 trái chỉ trong 3 mùa:
http://www.alexfrei.ch/
Nay thì ĐT TS đã mất anh ngay trong 45' đầu của trận đấu với CH Séc. Cả hiệp 2 đội tuyển TS đã quá thiếu anh như một nhà tổ chức kiêm kết thúc các đợt tấn công bằng các trái sút bóng hiệu quả.
Cả đất nước TS đang lâm vào khủng hoảng. Người có "lỗi" chính là Đội trưởng Alexander Frei! Là một cầu thủ nhà nghề và cũng trải qua nhiều phen chấn thương (mùa bóng 2007 anh cũng đã bị mổ), A. Frei cũng nhận thức được tầm cỡ của thảm họa ngay sau cú va chạm đầu gối định mệnh. Và chúng ta đã chứng kiến anh khóc như một đứa trẻ "bên lề" sân cỏ:
Còn phép màu nào cho đội chủ nhà Thụy sĩ đang thiếu một Đội trưởng cầm quân tài ba, kiêm một chuyên gia làm bàn hiệu quả như A. Frei hay không?