RE: Nissan Tiida
xe này là xe tốt. Đi êm và vọt hơn hẳn xe liên doanh đồng hạng. Tôi có người nhà mới mua 1 chiếc 1.6 năm cửa hôm trước Tết, tôi cũng đi theo để tư vấn giúp. Giá cũng được giảm tí ti so với giá báo. Mua được cái xe mà mình thấy khổ quá, thấp tha thấp thỏm, đặt tiền đại lý này xong thấy bảo cuối tuần lấy được cuối cùng 3 tuần sau báo xe không có, vội vàng lại lấy tiền cọc lại, chạy sang đại lý khác thì bảo chỉ còn màu xanh thôi có lấy không thì biến, giá thì chỉ bớt UDS 500 xuống USD 35400. Cử 1 ông nhân viên bán hàng ra nói chuyện như ông kễnh, không biết có biết lái xe chưa mà ngồi nói như hiểu biết về xe tương đưong nhà sản xuất! Hỏi mình đi xe gì, mình nói đi Mazda 3, bĩu môi nói ngay anh đi xe đấy đổi sang xe này là phải rồi! Tức quá chỉ muốn đá cho 1 phát.
Tôi thấy mua được cái xe mà ái ngại quá, thấp thỏm, hồi hộp, lo sợ như đi ăn trộm. Đến lúc bên đại lý báo có xe , gọi bên ngân hàng thì bên ngân hàng báo không giải ngân được vì ngân hàng hết tiền, thế là đành bấm bụng về có bao tiền mặt trong nhà gom ra trả hết để lấy xe. Chẹp, cũng an ủi là tết vừa rồi Hà nội lạnh, bõ công lăn lóc để lấy bằng được xe, nhưng mua xong, tôi thấy người ta cụt hết cả hứng, cụt cả cái phấn khởi của người mua được xe mới. Chẳng hiểu mấy ông bán xe các ông ấy có quan tâm không hay các ông ấy chỉ quan tâm đến chuyện vặn cho được nhiều tiền.