Nga chả có gì là đầu tiên hết bác ui, toàn đi copy với ăn cắp thiết kế thui…..Đồ Nga nói chung và xe Nga nói riêng chỉ tóm gọn trong 1 chữ thui: “thô thiển”…..
Xe_chuong_ga II nói:Nga chả có gì là đầu tiên hết bác ui, toàn đi copy với ăn cắp thiết kế thui…..Đồ Nga nói chung và xe Nga nói riêng chỉ tóm gọn trong 1 chữ thui: “thô thiển”…..
Nghe bác phán mà e buồn cười quá...chắc Bác là Thánh nên mới phán được như vậy...
Buồn cười thì thực tế nó vẫn là như vậy bác ạ…..Em đang ngồi giữa 1 đống đồ Nga cổ lỗ sĩ đây!!!!Mini50s nói:Xe_chuong_ga II nói:Nga chả có gì là đầu tiên hết bác ui, toàn đi copy với ăn cắp thiết kế thui…..Đồ Nga nói chung và xe Nga nói riêng chỉ tóm gọn trong 1 chữ thui: “thô thiển”…..
Nghe bác phán mà e buồn cười quá...chắc Bác là Thánh nên mới phán được như vậy...
Đây, những niềm “tự hào” Nga, những năm 60 như thế, bây giờ vẫn thế!!!!!
Last edited by a moderator:
Đồ Nga nói riêng và đồ của CCCP nói chung rất xấu và thô. Chỉ có cái không chê được là vật liệu rất thuần (thau toàn nhôm, dày cui v.v....)
Còn SUV Nga thì đây.
Còn SUV Nga thì đây.
Mình dị ứng với dân K. khi thấy họ ngay khi có lúa vụ đầu tiên (thóc giống của VN) là chê gạo bộ đội xấu, ko chịu đổi hàng nữa, dù gạo đó đã được bộ đội nhịn miệng sẻ san, nuôi họ suốt nửa năm đói khó...
Hy vọng người Việt ta ko có cái tính thấy trăng quên đèn đó...
Ngày xưa, có xe mà đi là may lắm rồi...
Xe XHCN thì không thể bằng các nước khác về độ bóng bảy, tiện nghi...Nhưng nó đã từng là củ khoai ấm lòng người nghèo...
Hy vọng người Việt ta ko có cái tính thấy trăng quên đèn đó...
Ngày xưa, có xe mà đi là may lắm rồi...
Xe XHCN thì không thể bằng các nước khác về độ bóng bảy, tiện nghi...Nhưng nó đã từng là củ khoai ấm lòng người nghèo...