Cụ Trần nói:
mệt vậy trời, em mua cây viết chì Đức quốc xã xịn có 4000 đồng, vẽ quá trời tiền
Cụ Trần nói:
Thôi tặng em đi bác, cho em hỏi dùng cho trẻ con học tô màu đuợc không vậy?
Dạ ngành vẽ của bác và ngành tô màu của trẻ con
khác với ngành vẽ bên em cần dùng cái này bác ạ. Bác render lên cái bàn, cái ghế, cành cây, ngọn cỏ... thậm chí là con đàn bà mặc đồ ngủ nằm trên giường... là mẫu có sẵn Google tặng free cho bác, thì bác dùng viết chì và SketchUp đương nhiên là đủ rồi. Vì bác có phải vẽ (theo đúng nghĩa của từ vẽ) cái gì đâu. Em không muốn so sánh giữa các ngành nghề khác nhau vì mỗi người mỗi sở trường nhưng vì mấy cái post của bác em nói thế này nhé: Nếu bác cầm bảng vẽ mà vẽ được như hình dưới đây thì em tặng bác cái bảng Cintiq của em:
Em hiểu các bác kiến vẽ nhà bằng cái gì và trẻ tô màu bằng cái gì nên em không có ý định rao bán cho các bác kiến. Em đưa lên đây để ví dụ như có bác nào có bạn bè là hoạ sĩ chuyên nghiệp ngành công nghệ (và không phải là
gà tập thiết kế và vẽ vời) đang có nhu cầu mua bảng Wacom hàng khủng thì kèo này là kèo thơm. Vậy nhé bác Tuấn.
Thật lòng chưa bao giờ em nói chuyện ở đâu và với ai mà ảo như nói chuyện trong box Kiến trúc. Ảo còn hơn mấy anh em uống bia hút pin chém gió