Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
sonnamthang nói:Em vẫn làm nội thất (đồ gỗ tự nhiên) bác ah. Em còn nghề nữa là kỹ sư xây dựng
Gần lụt rồi bác ơi, em đang cứu nó bằng cách học lên cao học bác ah. Giải pháp của bác là gì, hay bác để nó lụt luônrichman84 nói:lụt nghề chưa báce cũng như bác nè
sonnamthang nói:Em vẫn làm nội thất (đồ gỗ tự nhiên) bác ah. Em còn nghề nữa là kỹ sư xây dựng
Nghỉ ngơi vài tháng chuẩn bị đón F1 đi bác. từ từ cũng tới màsonnamthang nói:Chính em cũng ko hiểu bản thân em sao đợt này lại nhát quá
Hơn 1 năm trước thôi em làm theo kiểu điếc ko sợ súng, cũng may làm đâu thắng đấy. Bây giờ sau khi dồn tiền mua nhà cho thằng em trai, bà cả lại sắp sinh baby, em lại có cảm giác yên phận nhỉ.
Em đang có nhiều ý tưởng, theo kinh nghiệm của em là chắc thắng (ít nhất cũng hơn hồi mới làm) vậy mà em nhát quá, vốn giờ bị cụt, công việc kinh danh có dấu hiệu bị chững lại nếu ko tìm lối thoát mới thì thời gian tới có nguy cơ thu nhập giảm đến mức chẳng hơn mấy thằng bạn đang đi làm thuê (bằng cấp của em là tay kỹ sư quèn)
Có bác nào từng rơi vào hoàn cảnh như em ko, các bác tư vấn cho em cách vượt qua bản thân mình với
Em biết tiếng bác Hule lâu rồi, bác còn có kiến thức về TRỨNG nên yên tâm hơn, em phải xoay sang hướng khác bác ah. Dù có hơi mạo hiểm nhưng em nghĩ phải làm thôi, mặc dù em vẫn run. Có F1 là tâm lý khác hẳnHule nói:Chào bác đồng môn (KS XD), em cũng có hoàn cảnh tương tự bác là thu nhập năm rồi giảm đáng kể và có F1 trong năm rồi. Nhưng em làm thuê.
Để yên tâm em mua cho F1 một ít cổ phiếu, tất nhiên là chọn cty đáng tin cậy. Còn công việc thì cố gắng duy trì qua được giai đoạn khó khăn, có dư một ít tích lũy càng tốt.