Hạng B2
15/5/19
131
620
94
Lại thêm vụ việc đau lòng từ ma men điều khiển xe ô tô lao vào 10 xe ô tô. Không hiểu vì sao nhiều người họ đã có bia rượu trong người tới khi không còn kiểm soát được hành động mà vẫn leo lên xe và đạp ga như hung thần trên đường phố rồi gây ra những nổi đau cho gia đình khác.

Nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy ở Thủ Đức: “Ma men” lái xe và những cái chết oan uổng


Nữ tài xế Mercedes đâm loạt xe máy: Đi sai làn đường, có nồng độ cồn​

Hơn 17h chiều ngày 16/3, dòng xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Võ Nguyên Giáp (trước là xa lộ Hà Nội) tại ngã tư Thủ Đức thì bị ôtô Mercedes 4 chỗ tông vào. Ôtô cuốn một xe máy dưới gầm, tiếp tục chạy thêm một đoạn mới dừng lại.

Nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy ở Thủ Đức: “Ma men” lái xe và những cái chết oan uổng


Tai nạn khiến 6 người bị thương. Tại hiện trường, các xe nằm la liệt trên đoạn đường hơn 20 m. Nhiều mảnh vỡ, nón bảo hiểm, giày dép văng tung tóe.

Sau tai nạn, nữ tài xế xuống xe, vẻ hoảng loạn, được cảnh sát đưa về trụ sở điều tra.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định tài xế xe Mercedes đi không đúng làn đường, vào làn dành cho xe hai bánh cấm ôtô. Kết quả đo nồng độ cồn thể hiện bà này có hơn 0,4mg/lít khí thở.

Tài xế khai trước đó đi nhậu ở trung tâm TP HCM rồi tự lái xe về. Đến ngã tư Thủ Đức, ôtô chạy vào làn dành cho xe hai bánh và gây tai nạn.


“Ma men” lái xe và những cái chết oan nghiệt.​

Theo thông tin trưa nay thì một nữ sinh trong vụ tai nạn đã không qua khỏi, nạn nhân là người bị cuốn vào gầm xe rồi kéo lê đi. Như vậy lại một cái chết oan nghiệt nữa dưới bánh xe của ma men.

Nạn nhân mất quá thương tâm. Họ không làm gì sai, đang dừng đúng phần đường quy định, đang chờ đèn đỏ rất nghiêm chỉnh. Khu vực ngã tư Thủ Đức này trông thì khá loạn khi các ngã rẽ xung đột với nhau nhưng các làn từ Võ Nguyên Giáp phân chia làn cho xe máy, ô tô khá kĩ, gần như làn ai xe đó đứng, không dính tới nhau. Uống cho cố rượu để rồi vào nhầm làn, nhấn ga tông vào hàng loạt xe.

Tài xế này đã uống rượu bia nhưng vẫn cầm lái, điều khiển một chiếc xe nặng cả tấn lao vào người vô tội. Không thể có bất kỳ lời biện minh nào.

Đã uống rượu thì không lái xe, nguyên tắc này ai cũng biết, nhưng vẫn có rất rất nhiều người phớt lờ để rồi gây ra hậu quả thảm khốc.

Nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy ở Thủ Đức: “Ma men” lái xe và những cái chết oan uổng


Thường thì người ý thức khi biết đi uống họ sẽ để hẳn xe ở nhà, bắt xe dịch vụ đi nhậu từ đầu. Còn nói thật có những người lái xe đến chỗ nhậu thì kiểu gì cũng tìm cách chạy xe về với tâm lí "tao mới uống 1-2 lon, chưa say", để rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thật sự rất mong những vụ như này cần xử nghiêm, nhanh chóng, cần tính răn đe mạnh, nhanh để làm gương ngay lập tức.

Mình từng thấy một vài anh mỉa mai "mất bò mới lo làm chuồng", với nhiều đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn. "Mất bò mới lo làm chuồng", không một cái chuồng nào nhốt hết cả triệu cái miệng hết.

Tại sao người ta lại chỉ trích những người dùng bia rượu rồi lái xe như thế? vì đơn giản mỗi vụ tai nạn của ma men đều thảm khốc. Mong rằng nhiều người kiểm soát được cái miệng, đừng có uống cái miệng rồi lái xe, gây họa cho thiên hạ nữa.