Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Tắc đường không phải chuyện lạ ở Sài Gòn. Đã không ít lần chúng ta mệt mỏi len lỏi qua được một đoạn đường tắc để phát hiện nguyên nhân ùn tắc là vài chiếc ô tô dừng trong giao lộ khiến dòng xe từ các hướng khác bị ùn lại, và tắc.
Sáng nay, 10h, tôi đi qua giao lộ Trần Quốc Thảo - Điện Biên Phủ. Như thường lệ, đường Điện Biên Phủ rất đông xe, ô tô nối đuôi nhau suốt đoạn đường dài. Và cũng như thường lệ, giao lộ kẹt do xe ô tô trên đường Điện Biên Phủ dừng chắn giữa giao lộ khiến xe trên đường Trần Quốc Thảo không đi được. Không giống thường ngày, hôm nay có rất nhiều CSGT và dân phòng đứng dọc đường Trần Quốc Thảo. Trong một trạng thái bức xúc, tôi thấy một CSGT đứng ở góc đường đang bình thản nhìn dòng xe chen chúc nhau. Sau khi chạy qua được ngã tư bằng cách luồn qua phía sau một chiếc ô tô 16 chỗ, tôi chạy tới chỗ anh CSGT, chỉ chiếc xe đang chắn ngang ngã tư, yêu cầu anh CSGT xử phạt chiếc xe đó. Thật bất ngờ khi anh CSGT đó trả lời: Đèn xanh người ta chạy. Đường đang ùn làm sao chạy lên nữa được. Câu trả lời này được lặp lại khi tôi nói với anh ta là dù đèn xanh thì cũng không được dừng trong giao lộ mà phải dừng trước vạch dừng.
Tôi hỏi tên và được biết anh CSGT đó tên là Hùng, thượng uý. Xin lỗi anh, sáng nay tâm trạng tôi không tốt nên đã dùng một cách tiếp cận không hiệu quả.
Và giờ thì tôi đã biết nguyên nhân vì sao kẹt xe ngày càng trầm trọng.
Xin lỗi các bác, không có hình hay ghi âm.
 
Hạng B2
8/12/13
390
548
93
Thế nếu khi đèn xanh người ta qua rồi, mà đến giữa giao lộ xe trước ùn lại không chạy tiếp được thì bác làm sao ? Trước đây mình cũng hay bức xúc như bác , nhưng mấy lần bị rồi mới biết. Lúc đó tiến không đc, lùi k xong... Có ai muốn đâu
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
11/3/15
1.881
5.123
113
Thế nếu khi đèn xanh người ta qua rồi, mà đến giữa giao lộ xe trước ùn lại không chạy tiếp được thì bác làm sao ? Trước đây mình cũng hay bức xúc như bác , nhưng mấy lần bị rồi mới biết. Lúc đó tiến không đc, lùi k xong... Có ai muốn đâu
Trường hợp bất ngờ thì thông cảm được chứ bác. Còn đây là nguyên 2-3 hàng ô tô đang nối đuôi nhau với tốc độ rất chậm nên có thể dễ dàng biết mình sẽ dừng trong giao lộ. Biết nhưng vì phía mình đang đèn xanh lên cố vượt qua vạch dừng để nối đuôi. Theo luật giao thông là không được dừng trong giao lộ và người lái xe tự ước lượng đánh giá tình huống để không kẹt trong giao lộ gây cản trở dòng xe của đường khác. Ngay trong giao lộ đó cũng có kẻ ô chéo màu cam, cấm dừng đỗ.
 
Hạng C
14/10/05
846
904
93
Em từng rơi vào TH này, đèn xanh còn 20s sao mà dừng trước vạch được... haiz
Em rán nhích lên, tìm cách chuyển lane để né không chắn ngang ở giao lộ.
Nhưng mấy xe ở lane bên không cho chuyển wa! Tiến không được, lùi không xong nên chỉ còn cách đứng ngó và bật Hazard. Rán lắm là nhích từng cm sát rạt đuôi xe trước để có chỗ cho 2B băng wa... :(
 
Hạng D
22/8/13
1.234
2.015
113
Em không bức xúc tình huống kẹt xe mà thằng 16c đứng giữa giao lộ, kẹt xe mà bác đứng trước vạch dừng thì cũng chỉ tổ kẹt luôn cả ngã 4 sau đó. Em chỉ bức xúc cách trả lời dửng dưng của thằng CSGT!
 
  • Like
Reactions: vhtung and nttanmam
GR confirmed
Hạng B2
23/7/06
137
571
93
Giao lộ Lê quý Đôn - ĐBP may mắn hơn vì thường có anh giữ xe của nhà Hàng Gạo, tự điều tiết giờ cao điểm, anh mặc áo "Hiệp sĩ giao thông".
Bây giờ nhiều hiệp sĩ quá, làm đôi khi phải tự hỏi : "Có khi nào ta đang sống ở thời Trung cổ?"
Muốn tránh trường hợp trên phải có khả năng phán đoán tình trạng luồng xe thật tốt, nhưng đi sedan mà chạy sau tải thì thua, không nhìn thấy gì luôn.
Mình cũng cố gắng hết mức tránh tình trạng trên, kể cả trường hợp, vạch cho người đi bộ và ngã 3, mặc dù cũng bị các xe sau kèn còi và chủi rủa, thôi kệ.
 
Hạng C
25/6/14
624
746
93
Khi nào luật rắn hơn, kẻ ô gạch chéo màu vàng ngay giao lộ và xử phạt xe nào nằm trong ô đó, không cần biết lý do, trừ trường hợp hư xe, thì mới khá đc. Lúc đó người ta tự biết canh xe à.
 
Hạng C
24/7/12
787
790
93
Q9 - TP.Hồ Chí Minh
Ngã ba từ Xa lộ Hà Nội quẹo phải vào Thảo Điền thường xuyên ở tình trạng xe 4B do cứ đèn xanh là lao lên quẹo phải nên khi đèn đổi màu là nằm chắn ngang luôn làn xe 2 B đi thẳng ,ngày nào đi ngang nhìn riết nản kg thèm để ý luôn :3dgian:
 
  • Like
Reactions: Fortune2014
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Trước cũng hay bực mình bị chắn ngang giao lộ.
Sau về tự kiểm điểm: mình cũng có đôi lần dừng xe giữa giao lộ gây cản trở giao thông.
Nhìn đèn xanh còn 25" nên cho xe qua vạch dừng. Ai dè đến khi đèn đỏ xe vẫn còn ở giữa giao lộ. Trong lòng bứt rứt vì làm cản trở giao thông. Tự hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Lần sau nhìn đèn xanh còn khoảng 20" bần thần đấu tranh tư tưởng một chút thấy đằng trước thì trống xe mà đằng sau còi thúc inh ỏi đành tặc lưỡi hồn nhiên tái phạm.
Với người ta thì mình cho qua nhưng với mình thì cứ thấy áy náy sao á.
Có cách nào sửa chữa được để ae khỏi phê bình chỉ dùm mình với.
 
  • Like
Reactions: vhtung