Re:Đội Bóng OFC (OS Football Club) sinh hoạt và trao đổi
Ta lại thắng, dù sát nút nhưng quan trọng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo và lối chơi tập thể dần dần hòan thiện.
@vũ: sáng nay dù V ít lừa bóng hơn mọi khi nhưng đội bạn bắt chết và đá rát...nên về nhà phát hiện ra đau sau khi Cơ bắp rút lại là đúng thôi. Ráng dưỡng nhé. Tuyến giữa Không có V càn quét là đội bạn chiếm lĩnh và tung hòanh dữ lắm đó.
@all: các bác đã đá quá tốt rồi, em chỉ sợ chấn thương mới là rào cản cho đội chúng ta vào sâu thôi. Nói chung đội ta đã đá rất cố gắng từng vị trí và anh em tự bù khuyết cho nhau rất nhiều để tạo được thế thủ chắc và phản công hay. Dù thắng sít sao 1 bàn nhưng mình cảm thấy sứong, vì hôm trận ra quân, đồng chí số 10 đội bạn ( bị SUp và a Minh thay nhau bắt chét) phát biếu 1 câu: Đá cho thắng đi rồi vào trong gạp DDT cũng thua à,,,,,,,khích tướng ghê.
Bàn thắng ghi quá đẹp rất tiếc không có bác Tudia ghi lại hình ảnh này.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ cùng gđ
Ta lại thắng, dù sát nút nhưng quan trọng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo và lối chơi tập thể dần dần hòan thiện.
@vũ: sáng nay dù V ít lừa bóng hơn mọi khi nhưng đội bạn bắt chết và đá rát...nên về nhà phát hiện ra đau sau khi Cơ bắp rút lại là đúng thôi. Ráng dưỡng nhé. Tuyến giữa Không có V càn quét là đội bạn chiếm lĩnh và tung hòanh dữ lắm đó.
@all: các bác đã đá quá tốt rồi, em chỉ sợ chấn thương mới là rào cản cho đội chúng ta vào sâu thôi. Nói chung đội ta đã đá rất cố gắng từng vị trí và anh em tự bù khuyết cho nhau rất nhiều để tạo được thế thủ chắc và phản công hay. Dù thắng sít sao 1 bàn nhưng mình cảm thấy sứong, vì hôm trận ra quân, đồng chí số 10 đội bạn ( bị SUp và a Minh thay nhau bắt chét) phát biếu 1 câu: Đá cho thắng đi rồi vào trong gạp DDT cũng thua à,,,,,,,khích tướng ghê.
Bàn thắng ghi quá đẹp rất tiếc không có bác Tudia ghi lại hình ảnh này.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ cùng gđ