Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Thưa các bác em ước mơ cả đời là được làm một chuyến rong ruổi về miền Tây Bắc của tổ quốc thân yêu.vậy em xin phép mở thớt này mong nhận được sự chỉ giáo của các bác có kinh nghiệm,nhân đây em cũng xin rắc thính cho vụ này vậy,không biết có bác nào không chê nhà em thì tham gia cho thêm phần xôm tụ ạ
033102beer_1_prv.gif

Các bác có thể tư vấn cho em về hành trình,cũng như thời gian nào là phù hợp thời tiết vv… em thì chưa có kinh nghiệm gì cả!

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/2/08
448
1
16
Sài Gòn
www.atim.com.vn
Bác Thảo chữ muốn đi thì tự tìm hiểu ở đây nè.
http://www.phuot.com/threads/1610-Th%C3%B4ng-tin-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%C3%82Y-B%E1%BA%AEC-Y%C3%AAn-B%C3%A1i-L%C3%A0o-Cai-Lai-Ch%C3%A2u

Bác hỏi mà không nói cụ thể mục tiêu đi những đâu, không ai giúp bác được đâu. Bác phải xác định vài địa điểm chính rồi tìm đường mà đi, tìm hiểu trước và danh lam thắng cảnh để xem, chặng đường để chuẩn bị phương tiện kẻo hư hỏng dọc đường, nơi ăn chốn ở kẻo bơ vơ giữa đường. Bác cũng chưa có kế hoạch và cung đường, điểm đến, thời gian thì ai join với bác?
 
Hạng C
8/7/08
692
1
0
Tây bắc bác đi vào mùa xuân nhé, mùa này bác không nên đi - đang mùa mưa sạt đường sạt núi... phong cảnh lại không đẹp.
Nếu bác vưỡn cứ muốn đi thì bỏ chữ tây thêm chữ đông vào thành đông bắc, thẳng tiến cách Hải phòng 20 KM bác vào casino đánh bạc thoải mái. dạo này đanh giảm giá vé vào cổng.....
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
khổ cái thân em đã biết gì đâu
bash.gif
,nhưng em xem các bác chụp những khung hình mê mệt luôn,em vừa dụ khị bà cả cho mua một cây súng
21.gif
tính làm một chuyến tây bắc kiếm mấy khung hình về đua đòi với mấy bác .Bác nào có kinh nghiệm về cung đường này giúp em với.em dự tháng 12 sẽ khởi hành
20.gif
 
Hạng D
19/9/08
1.277
4
38
www.otosaigon.com
Em mới đi về được 3 tuần, đẹp lắm bác ạ. Bác có thể tự đi mà: Bác đi từ HN lên Thành phố Hà Giang - lên mèo vạc thăm phố cổ - qua đồng văn: Từ mèo vạc sang đồng văn là cả vùng cao nguyên đá rộng lớn: Trên đó có câu: Sống trên đá chết vùi trong đá do tập tục chôn người bằng cách xếp đá lên. Sau đó bác lên Lũng cú xem cột cờ địa đầu tổ quốc, quay về Yên minh qua Quản bạ ngắm núi đôi: Núi đôi cũng tuyệt đẹp bác ạ, đẹp mê hồn, em chắc bất cứ một phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ với cặp bồng đảo thiên nhiên này, có lúc cây cỏ mọc theo từng khoanh trông như underwear ấy. Về quan cổng trời mới thấy ngày xưa cái dốc Cắn tỷ nó nguy hiểm nhường nào .... thôi em không kể nữa, tốt nhất bác nên đi thực tế đi.
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Fesantasat nói:
Em mới đi về được 3 tuần, đẹp lắm bác ạ. Bác có thể tự đi mà: Bác đi từ HN lên Thành phố Hà Giang - lên mèo vạc thăm phố cổ - qua đồng văn: Từ mèo vạc sang đồng văn là cả vùng cao nguyên đá rộng lớn: Trên đó có câu: Sống trên đá chết vùi trong đá do tập tục chôn người bằng cách xếp đá lên. Sau đó bác lên Lũng cú xem cột cờ địa đầu tổ quốc, quay về Yên minh qua Quản bạ ngắm núi đôi: Núi đôi cũng tuyệt đẹp bác ạ, đẹp mê hồn, em chắc bất cứ một phụ nữ nào cũng phải ghen tỵ với cặp bồng đảo thiên nhiên này, có lúc cây cỏ mọc theo từng khoanh trông như underwear ấy. Về quan cổng trời mới thấy ngày xưa cái dốc Cắn tỷ nó nguy hiểm nhường nào .... thôi em không kể nữa, tốt nhất bác nên đi thực tế đi.
nghe bác kể em 
38.gif
38.gif
38.gif