Tinh hình bác Daothoat mới đi tiền trạm về.
có đề xuất anh em Jeep tham dự cung này.
mọi người xem và nghiên cứu. số lượng xe đi có hạn ưu tiên chọn lưa những jeeper có đủ can đảm .
Liên hệ trực tiếp PhanLGL
Đường 722 con đường đỉnh cao chinh phục của dân mê off road</h2> [blockquote]Đường 722 là con đường nối từ Đà lạt đi qua các địa danh Suối vàng -Cổng trời -lán Tranh -Đưng knớ -Đa long -vượt qua sông Krông Nô sang địa phận Đak lack và giao nhau với quốc lộ 27. Cung đường nàynếu tính từ khu du lịch suối vàng có độ dài 79 km .một nửa trong tổng chiều dài của con đường này là cực kỳ khó khăn đối với dân chạy 2 bánh chứ chưa nói tới 4 bánh .Ngay cả trong mùa khô nó cũng là những thử thách có thể làm nguội những cái đầu nóng nhất .Con đường này còn có cái tên khác mà dân đi phượt đặt tên cho nó là ĐẠI LỘ KINH HOÀNG .Tiếng tăm của nó đã được biết qua một số nhóm khám phá và câu kết luận cuối cùng đều là một nhận xét ; Con đường kinh dị nhưng là con đường rất đẹp.
theo một tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công.thực chất đến nay chỉ còn là con đường mòn xuyên qua giữa rừng chỉ có người đi bộ và xe gắn máy đi được .
[/blockquote]
[blockquote] thay đổi nội dung bởi: daothoat, 01-03-2011 lúc 06:53 PM[/blockquote]
[blockquote]Buổi chiều thứ sáu dẹp qua các nỗi lo toan hằng ngày .Lên đường thôi xe thành bưởi .Xe cộ bâ giờ khá ngon lành giường nằm sạch sẽ đàng hoàng giá 160 k /người.
[/blockquote]
[blockquote]
Lên xe là phải tháo giầy cho vào bao xach tay để giữ vệ sinh.
Đến chỗ đỗ nhà xe mang ra một giỏ dép để khách đi .Mà sao cái dép nào cũng bị cắt mõm hết thế này ???
[/blockquote]
Trả Lời Với Trích Dẫn
<hr/> [blockquote]Lên xe Phan Tuấn giành Nằm giữa kế một em xinh xinh hi hi !!!!! suốt chặng hắn hối hận vì sự lựa chọn này......
Được nằm kế người đẹp he he miệng tươi roi rói cười như Nghé ọ .
Thôi thì nhường bạn mỉnh vậy
[/blockquote]
[blockquote]Dép cắt mõm là để ai có tà tâm muốn chôm mang về thì nhìn nó thấy xấu quá ko chôm nữa, hoặc là có chôm xong mang vào chân thì cũng thấy ngượng vì ai nhìn cũng biết la dép chôm. cái vụ cắt mõm này một số khách sạn cũng áp dụng đó.[/blockquote]
[blockquote] Điệu đà... hời hợt... đỏng đảnh... phù phiếm...
[/blockquote]
[blockquote]Buổi tối thứ sáu hôm đó sau một chầu riêu với Bác ba mươi ỏ chợ đêm rùi kéo nhau về khách sạn uống tiếp đến 1 h sáng .Chu cha sáng dậy 6 h mắt cay sè...Ra ngoài xách cái bánh xà phòng làm vài tấm ảnh vậy.
Quang cảnh khách sạn Bích Đào lãng đãng và thơ mộng trong nắng sáng .
Có mấy tay XV cũng đang tập trung ở đây chắc đang tính op ep ở đâu đó .còn cái xe land mầu xanh là xe Bac ba mưoi .Chủ xe giờ này chắc còn đang say giấc nồng .
[/blockquote]
Các bác cứ từ từ để em kể tiếp câu chuyện cho nó có đầu có đuôi một chút .Cái chiêu này em học từ bác SGG nói lòng vòng xa xa rùi vào rùi ra choi bà con tự hiểu ...Còn chiêu câu thì chắc học nhà Ngựa trong chuyến tết con mèo vưa rùi cứ lững thững mà câu từ câu ảnh .
[blockquote]Phan Tuấn có cái mũi hơi bị yếu tí hễ lạnh một chút là hắn la làng bắt nhà xe phải giảm máy lạnh mà nhà xe đâu có chịu điều chỉnh theo ý của hắn được.Mịa mấy cái xe này máy lạnh nó mạnh kinh khủng tê hết cả người .Cái giường bên dưới nằm giữa là chỗ ít lắc nhất trong xe nện PT chọn chỗ này .Ack !!! nhưng chỗ này là chỗ lạnh nhất do các hộc lạnh hai bên thổi vào vấn đề là ở đây he he .hắn bị nhức mũi ko ngủ được cứ lọc xọc hoài .
Sau một hồi đàm phán với em xin đổi chỗ bị cự tuyệt hắn quay sang phải ."Em ui cho anh xin tí hơi ấm ....." Thôi em chỉ nói đến đây thôi kẻo Bong Bang đang thập thò vào thớt coi bài rùi .Tí nữa em đóng cửa kể tiếp .[/blockquote]
Tới giờ lên đường rùi .Đang chụp 2 luống hoa tự dưng xuất hiện thằng cha nào mạc đồ rằn ri nhìn xấu ve luôn .hỏng hết cả ảnh .
[blockquote]
Đây là chuyến đi mạo hiểm nên được chuẩn bị khá kỹ càng hỏng xe ở đây hoàn toàn ko có tiệm sửa chữa đẩy bộ vài chục cây chắc chit
hành trang mang theo gồm .
- 2 người một xe YAMAHA.cái này chạy thấy cũng khá ngon lành ,máy khỏe phết chỉ tội hơi xóc .
- Lều : 1 cái
-Võng : 1 cái
-Một bộ ca lê mỏ lết ,kìm ,tuộc lo vít
-Ruột xe 1 cái
-Bộ vá vỏ xe gồm 4 năm món .keo ,cà ruột ,miếng vá ,móc lốp, bơm hơi...
-4 ổ bánh mì
-4 chai nước
-thuốc men các loại ,thuốc chống vắt ,muỗi
-Quần áo ,khẩu trang ,đèn pin .
-dao găm đa dụng .
-máy ảnh ,thiết bị định vị của PVNGUYEN , Thiết bị định vị Google eath máy tính .mấy cái này vô cùng quan trọng vì lạc ở đây chắc chỉ có nước đói .
Nói chung là có nhiều món phải gởi lại khách sạn do đi bằng ngựa sắt ko thể mang theo hết được các thứ vật dụng như chạy 4 bánh .[/blockquote]
Đúng 6h sáng sau khi lót dạ tô phở bò nóng hổi xăng cộ nước non bánh mì đầy đủ hai kẻ lang thang bắt đầu chuyến đi..Chặng đầu tiên là vào đến Đrưng-knớ.
[blockquote]
Đoạn đường này mùa khô đi thì khá đơn giản chỉ có dốc đá đường xấu dá zăm và đường đất đỏ .Con đường này đang được đầu tư nâng cấp nên nhiều đoạn bụi đất mù mịt .Được cái thời tiết mát mẻ nắng vàng nên đi cảm thấy khá sướng .
Cũng con đường này vào mùa mưa thì chỉ có nước lết mà đi ...Xin mượn tạm vài hình ảnh bên Phượt để cho các bác dễ hình dung .
[/blockquote]
Sau khi vượt qua cổng trời điểm đến là cổng vào vườn quốc gia BIDOUP-NÚI BÀ. Có bác nào đi vào khu này chưa vậy .Phải nói là cũng muốn ghé thăm vào lắm nhưng vì thời gian không cho phép nên đành tặc lưỡi lên xe đi tiếp vậy .
[blockquote]
[/blockquote]
Ý trùi ui con bé nhà em nó đăng nick ghi nhớ vào hồi nào ko biết .cứ tưởng là nick của mình post lên luôn ai dè nghó lại thấy chữ BI BI mới biết
Lán Tranh đã hiện ra trước mắt 28 km đã nuốt xong .Khắp đoạn đường này đang được đào bới làm đường nhưng xem chừng tốc độ khá chậm vì từ năm ngoái đến năm nay thấy tốc độ tiến triển không nhiều lắm .Tranh thủ vào uống ly nước đổ thên 1l xăng với giá 24 .000 đ /l hỏi thăm sơ bộ về đường xá rùi lại lên đường .Được cái mấy bác Đồng bào dân tộc ở đây nhiệt tình lắm chỉ tới nơi tới chốn luôn .
[blockquote]
Dọc đường vào Đưng knớ đi qua cái đập thủy điện đang thi công này có cái tên cực kỳ khó nhớ YAN TANN SIEN đọc líu cả lưỡi .Chẳng ra tiếng tầu cũng chẳng ra tiếng dân tộc.
[/blockquote]
[blockquote] thay đổi nội dung bởi: daothoat, 28-02-2011 lúc 01:05 PM[/blockquote]
[/list]
có đề xuất anh em Jeep tham dự cung này.
mọi người xem và nghiên cứu. số lượng xe đi có hạn ưu tiên chọn lưa những jeeper có đủ can đảm .
Liên hệ trực tiếp PhanLGL
Đường 722 con đường đỉnh cao chinh phục của dân mê off road</h2> [blockquote]Đường 722 là con đường nối từ Đà lạt đi qua các địa danh Suối vàng -Cổng trời -lán Tranh -Đưng knớ -Đa long -vượt qua sông Krông Nô sang địa phận Đak lack và giao nhau với quốc lộ 27. Cung đường nàynếu tính từ khu du lịch suối vàng có độ dài 79 km .một nửa trong tổng chiều dài của con đường này là cực kỳ khó khăn đối với dân chạy 2 bánh chứ chưa nói tới 4 bánh .Ngay cả trong mùa khô nó cũng là những thử thách có thể làm nguội những cái đầu nóng nhất .Con đường này còn có cái tên khác mà dân đi phượt đặt tên cho nó là ĐẠI LỘ KINH HOÀNG .Tiếng tăm của nó đã được biết qua một số nhóm khám phá và câu kết luận cuối cùng đều là một nhận xét ; Con đường kinh dị nhưng là con đường rất đẹp.
theo một tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công.thực chất đến nay chỉ còn là con đường mòn xuyên qua giữa rừng chỉ có người đi bộ và xe gắn máy đi được .
[blockquote] thay đổi nội dung bởi: daothoat, 01-03-2011 lúc 06:53 PM[/blockquote]
[blockquote]Buổi chiều thứ sáu dẹp qua các nỗi lo toan hằng ngày .Lên đường thôi xe thành bưởi .Xe cộ bâ giờ khá ngon lành giường nằm sạch sẽ đàng hoàng giá 160 k /người.
[/blockquote]
[blockquote]
Lên xe là phải tháo giầy cho vào bao xach tay để giữ vệ sinh.
Đến chỗ đỗ nhà xe mang ra một giỏ dép để khách đi .Mà sao cái dép nào cũng bị cắt mõm hết thế này ???
<hr/> [blockquote]Lên xe Phan Tuấn giành Nằm giữa kế một em xinh xinh hi hi !!!!! suốt chặng hắn hối hận vì sự lựa chọn này......
Được nằm kế người đẹp he he miệng tươi roi rói cười như Nghé ọ .
Thôi thì nhường bạn mỉnh vậy
[blockquote]Dép cắt mõm là để ai có tà tâm muốn chôm mang về thì nhìn nó thấy xấu quá ko chôm nữa, hoặc là có chôm xong mang vào chân thì cũng thấy ngượng vì ai nhìn cũng biết la dép chôm. cái vụ cắt mõm này một số khách sạn cũng áp dụng đó.[/blockquote]
[blockquote] Điệu đà... hời hợt... đỏng đảnh... phù phiếm...
[/blockquote]
[blockquote]Buổi tối thứ sáu hôm đó sau một chầu riêu với Bác ba mươi ỏ chợ đêm rùi kéo nhau về khách sạn uống tiếp đến 1 h sáng .Chu cha sáng dậy 6 h mắt cay sè...Ra ngoài xách cái bánh xà phòng làm vài tấm ảnh vậy.
Quang cảnh khách sạn Bích Đào lãng đãng và thơ mộng trong nắng sáng .
Có mấy tay XV cũng đang tập trung ở đây chắc đang tính op ep ở đâu đó .còn cái xe land mầu xanh là xe Bac ba mưoi .Chủ xe giờ này chắc còn đang say giấc nồng .
[blockquote]Phan Tuấn có cái mũi hơi bị yếu tí hễ lạnh một chút là hắn la làng bắt nhà xe phải giảm máy lạnh mà nhà xe đâu có chịu điều chỉnh theo ý của hắn được.Mịa mấy cái xe này máy lạnh nó mạnh kinh khủng tê hết cả người .Cái giường bên dưới nằm giữa là chỗ ít lắc nhất trong xe nện PT chọn chỗ này .Ack !!! nhưng chỗ này là chỗ lạnh nhất do các hộc lạnh hai bên thổi vào vấn đề là ở đây he he .hắn bị nhức mũi ko ngủ được cứ lọc xọc hoài .
Sau một hồi đàm phán với em xin đổi chỗ bị cự tuyệt hắn quay sang phải ."Em ui cho anh xin tí hơi ấm ....." Thôi em chỉ nói đến đây thôi kẻo Bong Bang đang thập thò vào thớt coi bài rùi .Tí nữa em đóng cửa kể tiếp .[/blockquote]
[blockquote]
Đây là chuyến đi mạo hiểm nên được chuẩn bị khá kỹ càng hỏng xe ở đây hoàn toàn ko có tiệm sửa chữa đẩy bộ vài chục cây chắc chit
hành trang mang theo gồm .
- 2 người một xe YAMAHA.cái này chạy thấy cũng khá ngon lành ,máy khỏe phết chỉ tội hơi xóc .
- Lều : 1 cái
-Võng : 1 cái
-Một bộ ca lê mỏ lết ,kìm ,tuộc lo vít
-Ruột xe 1 cái
-Bộ vá vỏ xe gồm 4 năm món .keo ,cà ruột ,miếng vá ,móc lốp, bơm hơi...
-4 ổ bánh mì
-4 chai nước
-thuốc men các loại ,thuốc chống vắt ,muỗi
-Quần áo ,khẩu trang ,đèn pin .
-dao găm đa dụng .
-máy ảnh ,thiết bị định vị của PVNGUYEN , Thiết bị định vị Google eath máy tính .mấy cái này vô cùng quan trọng vì lạc ở đây chắc chỉ có nước đói .
Nói chung là có nhiều món phải gởi lại khách sạn do đi bằng ngựa sắt ko thể mang theo hết được các thứ vật dụng như chạy 4 bánh .[/blockquote]
[blockquote]
Đoạn đường này mùa khô đi thì khá đơn giản chỉ có dốc đá đường xấu dá zăm và đường đất đỏ .Con đường này đang được đầu tư nâng cấp nên nhiều đoạn bụi đất mù mịt .Được cái thời tiết mát mẻ nắng vàng nên đi cảm thấy khá sướng .
Cũng con đường này vào mùa mưa thì chỉ có nước lết mà đi ...Xin mượn tạm vài hình ảnh bên Phượt để cho các bác dễ hình dung .
[blockquote]
[/blockquote]
[blockquote]
Dọc đường vào Đưng knớ đi qua cái đập thủy điện đang thi công này có cái tên cực kỳ khó nhớ YAN TANN SIEN đọc líu cả lưỡi .Chẳng ra tiếng tầu cũng chẳng ra tiếng dân tộc.
[blockquote] thay đổi nội dung bởi: daothoat, 28-02-2011 lúc 01:05 PM[/blockquote]
[/list]
Chủ đề tương tự
Người đăng:
phuhaonguyen
Ngày đăng:
Người đăng:
phuhaonguyen
Ngày đăng:
Người đăng:
phuhaonguyen
Ngày đăng: