Thảo Luận Chung Ông trời con

Hạng F
16/5/09
5.805
8.007
113
BÌNH DUONG THỦ DẦU MỘT
Bó tay
Ông trời con

Góp ý chủ xe
 
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
Em nghĩ cái này do lỡ bác ạ. Đang ở làn giữa mới nhớ ra mình phải rẽ trái mà có mỗi làn ngoài cho rẽ trái nên tấp luôn vào. Thông cảm được :D Em cũng bị thế này một lần. Tất nhiên là lúc đường vắng thôi chứ đường đông là ùn tắc liền.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng B2
22/12/14
334
218
43
36
HCM
Cái vụ này mình cũng bị vài lần với cái biển 411 và cách vạch kẻ đường phân làn quẹo đối với các đoạn đường ko thân thuộc nên có thể phần nào thông cảm với bác này. Nhưng mình thường là chéo xe theo chiều ngược lại :D ở làn giữa đi thẳng :D .

Thà chịu bị nói xíu còn hơn dâng bánh mì.
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Thệt ra cái này do lỡ trớn chuyển làn để quẹo nhưng gặp đèn vàng phải dừng lại
 
Hạng C
19/11/09
992
799
93
Cái này thông cảm thôi em cũng bị vài lần do mũi tên chỉ dười đường mà mình lại không rành đường.
 
Hạng D
10/12/13
2.525
6.562
113
Nhiều vị chạy vậy lắm đó, lỡ huốt vui lòng tìm chỗ mà quay xe lại thôi.

Em ko đồng ý rằng là: do, tại, bị, nhỡ... :3dgian: